Điều bí mật khiến bạn bè sợ hãi Ốc Thanh Vân

Nhà thiết kế Tăng Thành Công |

(Soha.vn) - "Mỗi lần gặp Ốc Thanh Vân là mỗi lần tôi áp lực vì sợ chị ấy mắng trong quá trình làm việc chung...".

LTS: Là một cặp đôi ăn ý trong công việc, nhà thiết kế Tăng Thành Công và diễn viên, MC Ốc Thanh Vân còn là một đôi bạn rất thân thiết ở cuộc sống đời thường.

Những lời tâm sự chân thành của Tăng Thành Công về Ốc Thanh Vân nằm trong loạt bài "Sao trong mắt sao" của Báo Trí Thức Trẻ sẽ bật mí rất nhiều bí mật sau hậu trường của Top 3 Bước nhảy Hoàn Vũ 2014.

"Sao trong mắt sao" chính là những lời chia sẻ, tâm sự, đánh giá dựa trên sự hiểu biết của ngôi sao này đối với ngôi sao khác trong showbiz Việt. Tuyến bài sẽ được đăng thường xuyên trên Báo Trí Thức Trẻ. Kính mời độc giả đón đọc!

“Được mời thiết kế trang phục cho Bước nhảy Hoàn Vũ 2010, chính cơ duyên đó đã giúp cho tôi gặp gỡ được diễn viên, MC Ốc Thanh Vân.

Lần đầu tiếp xúc và làm việc với nữ MC Bước nhảy Hoàn Vũ, Ốc Thanh Vân đã mang lại cho tôi một cảm giác rất sợ hãi. Sợ vì chị ấy quá nghiêm túc trong công việc, lúc nào cũng kĩ lưỡng trong từng chi tiết.

Mỗi lần gặp chị là mỗi lần tôi áp lực vì sợ mắng trong quá trình làm việc chung nhưng rất may điều đó đã không xảy ra. Bên cạnh đó, ấn tượng đầu tiên của tôi về Ốc Thanh Vân chính là chị sở hữu một ngoại hình rất nhỏ nhắn, gợi cảm và có phần hơi... hung dữ.

Sau Bước nhảy Hoàn Vũ 2010, cũng chính là khoảng thời gian tôi và Ốc Thanh Vân hợp tác nhiều hơn. Chị ấy tin tưởng giao cho tôi việc thiết kế toàn bộ trang phục đi diễn và cả cho hai bé Coca và Cola.

Từ những cuộc gặp gỡ thường xuyên, chúng tôi bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mỗi người và chị đã chỉ bảo cho tôi nhiều kinh nghiệm sống và làm nghề. Cứ thế, tôi và chị đã trở thành những người bạn thực sự thân thiết của nhau.

Trong hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân là một người đa tài và có sức chịu đựng vô cùng khủng khiếp. Chắc chắn rất ít người biết rằng tại đêm thi thứ 3 Bước nhảy Hoàn Vũ 2014, trước khi ra sân khấu biểu diễn, chị đã không thể ngồi vững do chấn thương chưa lành, lúc đó tôi và mẹ chị Ốc trong hậu trường hết sức lo lắng.

Tuy nhiên, khi Ban tổ chức thông báo đến lượt thi của mình, chị đã đứng bật dậy, tự tin bước ra sân khấu và biểu diễn hết mình trước hàng nghìn khán giả. Tinh thần đó của chị khiến tôi rất ngưỡng mộ và nể phục.

Ở cuộc sống đời thường, chị là một người rất nữ tính và sống rất đơn giản. Những ngày không đi diễn kịch, làm MC, lồng tiếng phim, chị thường ở nhà để hoàn thành trách nhiệm làm mẹ và làm vợ.

Điều chị Ốc sợ nhất, đó là những lúc tập kịch và đi diễn khuya nên không thể bên cạnh chăm sóc cho hai bé Coca và Cola. Do vậy, những lúc ở nhà, chị thường quay lại những clip của con để những khi làm việc mệt mỏi lại bỏ ra xem cho đỡ nhớ và có thêm động lực để cố gắng.

Có thời gian tập nhảy ở Bước nhảy Hoàn Vũ 2014, chị mang cả hai bé Coca và Cola lên phòng tập để tiện quan tâm, theo dõi. Tôi cảm nhận được rằng, chị là một người mẹ rất chu toàn và đầy mẫu mực.

Để có được hạnh phúc gia đình như ngày hôm nay, sự sắp xếp công việc, thời gian hợp lý cũng như chăm sóc hết mình cho chồng, cho con của chị Ốc là yếu tố quyết định tất cả.

Về sở thích, chị là người rất thích màu đỏ - đặc biệt là son môi màu đỏ. Ngay cả khi lựa chọn trang phục chị Ốc cũng ưu tiên những bộ cánh hay phụ kiện liên quan đến tông màu đó.

 

Thói quen xấu của chị Ốc - chắc chắn là yếu tố ăn uống không điều độ và thất thường, nhiều khi chị uống nước thay ăn trong lúc dồn thời gian tập luyện những chương trình lớn.

Vì biết rõ số đo của chị, cho nên việc tăng giảm cân  tôi nắm khá cụ thể. Mới đây, chỉ sau khi tham gia một cuộc thi trên truyền hình, vòng eo của chị ấy đã giảm xuống gần 10 cm.

Dù chơi thân và biết nhiều điều như vậy, song giữa tôi và chị Ốc không thể tránh khỏi những hiểu lầm trong quá trình làm việc cùng nhau. Có vài lần khi thực hiện trang phục biểu diễn không vừa ý cho chị, giữa tôi và chị đã xảy ra nhất nhiều cuộc tranh cãi.

Nhiều lúc tôi không kiềm chế được cảm xúc cho nên đã rất bực và trách chị tại sao lại như vậy, tuy nhiên chị Ốc lại luôn là người kiềm chế, nhường nhịn để giải thích cho tôi mọi điều cho thật thấu đáo.

Sự cố diễn xuất hài hước của Ốc Thanh Vân

Tiếp xúc lâu ngày với chị Ốc, tôi hiểu rõ được tính của chị ấy. Trong lúc đi chơi cùng, điều cấm kị đó là không được nhắc đến công việc, ngược lại, khi cả hai cùng làm việc thì không bao giờ được bận tâm đến việc đi chơi.

Kỉ niệm giữa tôi và chị Ốc thì nhiều vô kể. Ấn tượng nhất đó là một lần tôi mang đồ diễn đến nhà cho chị, vì có báo trước về sự xuất hiện của mình, chị ấy đã cải trang thành nhân vật giống như vai diễn trong vở kịch Người vợ ma để hù dọa tôi ở cửa thang máy.

Trong lúc tôi giật mình la hét, chị Ốc lại ôm bụng cười khoái chí. Còn tôi đã có một kỉ niệm rất khó quên.

Không chỉ là một khách hàng, một người bạn, tôi còn coi chị Ốc như người chị ruột thịt của mình. Nhiều lúc gặp chuyện không vui, tôi đều gọi điện thoại cho chị chia sẻ và tâm sự. Lúc nào tôi gặp khó khăn ở bất cứ chuyện gì, chị sẵn sàng giúp đỡ và động viên vượt qua tất cả.

Bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, để giữ được mối quan hệ thân thiết và lâu dài, bạn nên sống hết mình vì những người mà bạn thực sự yêu quý. Và chị Ốc Thanh Vân là một người như vậy, luôn sống và cư xử rất tuyệt vời đối với những người em như tôi.”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại