Diễn viên "lùn nhất showbiz" ném gần 1 tỷ ra cửa vì… sợ chuột

Thảo Nguyên |

Chỉ vì sợ chuột, nữ diễn viên "lùn nhất showbiz" – Trương Phương suýt bị mất chiếc túi đựng gần một tỷ đồng.

Trương Phương cho biết, cô không hề sợ ma hay sợ những thử thách khó khăn của cuộc sống mà thứ sợ nhất là…những con chuột.

“Chỉ cần nhìn thấy chuột là tôi nổi da gà vì sợ. Thậm chí chỉ cần nghĩ hay mường tượng ra hình ảnh những con chuột đầy lông, lù lù xuất hiện là chân tay tôi bủn rủn, không thể làm được việc gì.

Mọi người biết tôi sợ, nên có những người còn cố tình trêu chọc tôi bằng cách kể những câu chuyện đáng sợ liên quan tới loài vật này.

Thứ khiến Trương Phương sợ nhất trên đời là những con chuột.

Ví dụ như khi ngủ, con chuột có thể bò vào giường và gặm chân của bạn. Hay chuyện những con chuột có thể kéo đàn kéo lũ tới nhà bạn nếu bạn lỡ làm chúng…ghét! Chính những chuyện này làm tôi càng sợ hơn.

Tôi còn nhớ, khi mới dọn ra ở riêng, tôi hào hứng lắm. Thế nhưng, một đêm, khi tôi đang ngồi trong phòng ngủ để check facebook thì bất chợt 1 con chuột nhắt bò vào.

Con chuột cứ hồn nhiên bò vào sát chân giường tôi như chốn không người. Lúc đó, tôi sợ đến mức chân tay bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Nước mắt tôi cứ thế rơi dù tôi đã rất kiềm chế.

Chẳng biết làm cách nào khác, tôi gọi điện cho mẹ và kể cho bà biết về “hoàn cảnh” hiện tại của mình. Mẹ tôi buồn cười lắm nhưng vẫn vội vàng cử hẳn 3 nhân viên của cửa hàng sang “giải cứu” cho tôi.

Sau đó, mẹ tôi còn trêu: “Lần sau mà như thế, con gọi luôn 113 đi nhé!” Dù rất xấu hổ, nhưng tôi vẫn không thể làm cách nào cho bớt sợ được", Trương Phương cho hay.

Trương Phương rất sợ chuột.

 

Nỗi sợ chuột không hẳn “vô hại” và dễ thương như mọi người vẫn thường thấy trên phim ảnh. Nó gây cho nữ diễn viên khá nhiều rắc rối. Thậm chí, có lần, Trương Phương suýt mất gần 1 tỷ đồng chỉ vì sợ chuột.

“Chuyện xảy ra cũng mới đây thôi. Tối hôm đó, tôi vừa đi rút tiền về, đang loay hoay mở cửa vào nhà, một con chuột từ đâu lừ lừ tiến lại phía tôi.

Lúc đó, tôi hốt hoảng vô cùng, tôi dùng hết sức xoay chìa khóa, chạy như bay vào phòng và… ngồi run. Một lúc sau, trấn tĩnh lại, tôi lại càng hốt hoảng hơn khi không thấy chiếc túi đựng tiền đâu cả.

Tôi lo lắng lắm, vì trong đó là gần 1 tỷ - toàn bộ số tiền để đầu tư cho tiệm nail. Ngoài ra, còn có giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và rất nhiều đồ đạc quan trọng khác.

Vì sợ chuột, Trương Phương suýt mất chiếc túi đựng gần 1 tỷ đồng.

 

Đúng lúc tôi suýt khóc vì lo lắng thì thấy có người gọi cửa. Thì ra, vì quá sợ nên tôi quăng luôn chiếc túi ngoài cửa để chạy “thoát thân” vào nhà.

May mà 2 người hàng xóm đi tập thể dục về, thấy chiếc túi nằm trước cổng nên gọi để hỏi xem có phải túi của tôi không. Thật là hú hồn!”.

Trương Phương cho biết thêm, sau chuyện đó, việc chị sợ chuột trở thành câu chuyện “truyền kỳ” của hàng xóm trong khu nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại