Đây mới là lỗi đáng tiếc nhất của Hồ Ngọc Hà và vợ Chu Đăng Khoa

Angry Bird |

Bi kịch của ngày hôm nay đều do Hồ Ngọc Hà và chị Vân Anh đã lấy nhầm chồng đại gia.

1. Khi Hồ Ngọc Hà đến với Cường Đô la tôi đã nghĩ câu chuyện cổ tích "Người đẹp và quái vật" là có thật.

Tôi không có ý so sánh Cường Đô là là "quái vật" đâu vì đấy là tên của câu chuyện cổ tích mà thôi. Cái tôi ca ngợi ở đây đó là tình yêu của Hà và Cường.

Họ bất chấp dư luận, bất chấp sự khác biệt về ngoại hình, bất chấp sự ngăn cản của gia đình... để xây dựng hạnh phúc.

Tôi nhớ, thời điểm đó Hà Hồ còn suốt ngày hát bài "Người yêu nhỏ bé" trên các sân khấu ca nhạc trong nước:

"Em, mặc kệ người ta nói, rằng ta không xứng đôi/ Vẫn yêu anh nhiều, vẫn mong bên người, ngất ngây đêm dài... /Cho, dù anh không cao lắm, mà trông anh rất duyên/ Có anh em cười, khiến em yêu đời, có chi hơn người...".

Lời bài hát thế này ai chẳng đoán ra đó là Cường Đô la chứ. Họ yêu nhau đến thế thì dân tình còn bàn cãi làm gì vì rõ ràng Hà yêu Cường vì duyên chứ đâu phải vì nhà lầu xe hơi như miệng lưỡi thế gian đơm đặt.

Thế nên, sau khi cậu con trai ra đời, Hà Hồ đã được mẹ chồng là đại gia - người từng phản đối trước đó đến hẳn một chương trình gameshow để cổ vũ, ôm hôn như một sự thừa nhận người con dâu tài ba kia mà.

Vậy nên tôi tưởng chuyện tình này sẽ có cái kết giống các câu chuyện cổ tích: "Và họ sống với nhau đến trọn đời" nhưng hóa ra không phải.

Hồ Ngọc Hà từng hạnh phúc bên Cường Đô la.

Hồ Ngọc Hà từng hạnh phúc bên Cường Đô la.

Khi sóng gió "gạch đá" tới tấp bay đến thì lúc nào cũng thấy Hà và Cường nắm chặt tay đi bên nhau. Nhưng khi mọi thứ bắt đầu trở nên bình yên thì giữa Hà và Cường lại tự phát sinh ra những con sóng mới.

Suốt năm 2015, thông tin họ chia tay lại nóng trên các diễn đàn. Nguyên nhân mà nhiều người ồn ào, mổ xẻ nhất đó là người thứ 3 xuất hiện.

Giữa tâm bão gần như cả 2 đều im lặng không đổ lỗi cho ai. Thế nhưng lại một lần nữa, Hà Hồ rót mọi nỗi lòng, tâm sự vào lời bài hát "Tội Lỗi", khiến nhiều người lại ngỡ ngàng:

"Một trời tin yêu trong em cho anh đến thế, em tin anh mà! Rồi đến khi em biết ra phía sau tình mình bao nhiêu là người anh nói yêu thương tựa đã nói với em.
Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào?!
Có bao giờ trong lòng anh thấy Tội Lỗi?!
Vết thương này sẽ theo em đến cuối đời.

Càng đậm sâu lại càng da diết đau.
Hãy trả lời em nghe khi anh với ai, có bao giờ trong lòng anh nghĩ đến em...?!".

Sau khi nghe Hà hát không ít người đã ồ lên ngạc nhiên vì một cô gái đẹp thế, tài giỏi thế cũng không thể giữ được trái tim đại gia cho riêng mình.

Hàng nghìn lời an ủi, động viên tới Hà Hồ từ người hâm mộ. Họ mong cô mạnh mẽ và chê trách người phụ tình. Họ thấy Hà thật đáng thương, Hà đúng là hồng nhan bạc mệnh.

2. Lẽ ra câu chuyện của chị Lê Vân Anh chỉ có hàng xóm láng giềng hoặc người thân trong nhà chị biết thôi nếu như anh chồng đại gia Chu Đăng Khoa của chị yêu người bình thường.

Đằng này người phụ nữ mà anh ta quan tâm trong khi chưa làm xong thủ tục ly hôn với vợ lại là Hồ Ngọc Hà - một ca sĩ được gọi là "Nữ hoàng của showbiz Việt".

Khác với chuyện tình của Hà Hồ và Cường Đô la, chị Lê Vân Anh và chồng đại gia anh Chu Đăng Khoa có quãng thời gian lớn lên bên nhau, làm bạn với nhau rồi mới đi đến kết hôn.

Chị Vân Anh từng nhiều lần muốn cảm hóa người chồng đại gia của mình.

Chị Vân Anh từng nhiều lần muốn cảm hóa người chồng đại gia của mình.

Một hành trình tìm hiểu dài như thế, chắc chị Vân Anh tin lắm vào việc mình hiểu chồng mình, yêu chồng mình... nên mới hi sinh bản thân, hi sinh vóc dáng của người con gái mà sinh cho anh 2 thiên thần giống bố như tạc.

Hạnh phúc sẽ viên mãn làm sao nếu người chồng của chị Vân Anh không phải là "đại gia". Mà chắc lúc lấy anh Chu Đăng Khoa chị Vân Anh cũng không nghĩ đến việc người chồng giỏi kiếm tiền của mình sẽ trở thành "nỗi bất hạnh" sau này của chị.

Trên mạng xã hội, Vân Anh từng tâm sự rằng, chị biết chồng mình có tài thì ắt có tật nên đã rất nhiều lần hàn gắn, mong cảm hóa được anh. Thế nhưng cuối cùng chị vẫn phải nhận sự thất bại.

Mà có thất bại nào đau đớn hơn khi người chồng từng "má ấp vai kề" lại công khai bảo vệ người tình, xin lỗi người tình và chỉ dành cho người vợ từng hi sinh vì mình hơn chục năm trời dòng chữ lạnh lùng: "không tìm thấy sự đồng điệu".

Có nỗi đau nào lớn hơn khi người vợ bất lực trải nỗi lòng trên mạng xã hội thì người chồng vẫn còn trên danh nghĩa vội vàng lớn tiếng bảo vệ danh dự cho người tình?

Giá như chị Vân Anh có thể hát hay, nổi tiếng như Hà Hồ thì giờ này chị đã có thể thuê một nhạc sĩ để biến nỗi lòng thành từng câu hát rồi tung lên mạng chờ nhận sự chia sẻ, bảo vệ từ người hâm mộ.

Hay giá như người chồng đại gia của chị quan tâm đến người phụ nữ khác không phải Hà Hồ thì giờ này chị có thể bật bài Tội Lỗi của cô ấy mà khóc một trận cho thỏa nỗi lòng...

Giá như người phụ nữ cũng từng đau khổ vì người thứ 3 tránh xa chồng chị.

Giá như...

3. Thế đấy, cả hai cô gái trên đều yêu đại gia, lấy đại gia nhưng không giữ chân được họ. Người thì xinh đẹp với nhan sắc vạn người ca ngợi, người thì hi sinh cả đời để sống vì chồng vì con nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hư không.

Họ vô tình biến 2 người phụ nữ trở thành "con mồi" trên mạng xã hội. Trong khi bi kịch này đâu phải từ người phụ nữ gây ra nếu người đàn ông của họ chịu nhìn về một phía.

Nếu có lỗi chăng đi nữa thì là do Hà Hồ và chị Vân Anh đã lấy nhầm và yêu nhầm... đại gia.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân*

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại