Đây là những sự thật cần biết về "chàng Loki" vừa tới Việt Nam

Hạ Huyền |

Những gã trai mặc áo vest, tóc tai bóng lộn ở trường Eton thường bị hiểu là “sinh ra để điều hành đất nước và ăn tiền của dân”. Nhưng Tom Hiddleston, không nghĩ thế.

Tại buổi họp báo bộ phim Kong: Skull Island tại Việt Nam vào sáng nay 21/2, nam tài tử Tom Hiddleston đã khiến rất nhiều fan hâm mộ và truyền thông phải mê mẩn bởi vẻ ngoài bảnh bao và nam tính của mình.

Vậy, ngoài những điều "tận mắt thấy", công chúng đã hiểu những gì về Loki?

Tốt nghiệp Eton, chàng “Loki” theo học nghiên cứu các ngành cổ điển tại Đại học Cambridge và tiếp đó là Học viện Kịch nghệ Hoàng gia Anh. Anh chọn theo đuổi nghệ thuật chứ không phải là chính trị.


“Nụ cười của Loki khiến khán giả quên đi cơ bụng 6 múi của Thor” là lời khen dành cho diễn xuất của Hiddleston.

“Nụ cười của Loki khiến khán giả quên đi cơ bụng 6 múi của Thor” là lời khen dành cho diễn xuất của Hiddleston.

Vẻ đẹp Anh ở Hollywood, dù được quảng bá hết cỡ những năm gần đây, vẫn như mang một sắc màu bí ẩn.

Quý tộc “Loki” xuất hiện trong “Thor”, một phim bom tấn Mỹ chính hiệu, đủ ấn tượng khiến khán giả rời mắt khỏi cơ bụng 6 múi của Chris Hemsworth, vẻ đẹp chính hiệu bom tấn Mỹ.

Loki, gầy gò trong bộ áo choàng màu đen và chẳng bao giờ khoe cơ bắp, sẽ không hấp dẫn đến thế nếu người đóng không phải là Tom Hiddleston.

Nam sinh Eton cũng bị định kiến như thường

Ở trường Eton, một cậu thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi sẽ gia nhập ngôi nhà chung, nơi 50 học sinh cùng sinh hoạt, học tập trong suốt mấy năm (nghe giống trong Harry Potter).

Ngôi nhà là trung tâm của toàn bộ cuộc sống của họ ở Eton. Có một nhóm những cậu trai lãnh quyền điều hành các cậu khác.

Đứng đầu nhóm này, oách nhất, là Thủ lĩnh của nhà (House Captain). Tom Hiddleston từng là một chàng Thủ lĩnh ở Eton.

Ngôi trường nổi tiếng với 19 cựu học sinh là thủ tướng Anh, cùng hoàng tử William và hoàng tử Harry, nhưng cũng vang danh vì các học sinh tài năng như Hiddleston.


Tom Hiddleston là một trong những tài tử Anh được săn đón nhất hiện nay tại Hollywood.

Tom Hiddleston là một trong những tài tử Anh được săn đón nhất hiện nay tại Hollywood.

Một “cựu Eton” khác không kém phần quen thuộc, là “đàn em” Eddie Redmayne (kém Hiddleston 1 tuổi), chàng người Anh đang khuấy đảo Hollywood mấy năm nay với giải Oscar cho phim “The Theory of Everything” và vai chuyển giới trong “The Danish Girl”.

Hiddleston không giống Redmayne. Anh chưa có đề cử Oscar nào mà mới giành được vài giải ít tên tuổi hơn, thậm chí còn thiên về thị trường.

Chẳng hạn, giải MTV Movie Nhân vật phản diện xuất sắc cho vai Loki trong The Avengers. Nhưng về độ quyến rũ và hút fan, Hiddleston lại hơn Redmayne.

MTV Movie là giải thưởng “nhảm của nhảm” với vô số chiêu trò câu khách nhưng giải dành cho Loki lại xứng đáng.

Tài đóng vai phản diện của anh đã được công nhận qua rất nhiều bộ phim, trong đó vai Loki bật lên hẳn bởi cộng đồng fan vốn lớn mạnh của dòng phim bom tấn Marvel.

Thậm chí, Hiddleston còn được mời đóng quảng cáo một dòng xe hạng sang với kịch bản mô tả tài năng diễn vai phản diện của anh.

Một cái nhếch mép, vầng trán nhăn lại và ánh nhìn sắc lẻm trong mắt, anh không tốn nhiều công sức để làm toát lên nét tàn nhẫn xen lẫn quyến rũ của nhân vật.

Nếu cô nàng chưa tốt nghiệp trung học Jennifer Lawrence đóng phim bằng bản năng của một diễn viên có tài, thì anh chàng quý tộc Hiddleston diễn xuất bằng cả trí tuệ của một sinh viên từng hai lần xếp đầu bảng các ngành học cổ điển ở Cambridge.


Diễn xuất bằng mắt của nhân vật Đại úy James Nicholls trong “War House” (đạo diễn Steven Spielberg).

Diễn xuất bằng mắt của nhân vật Đại úy James Nicholls trong “War House” (đạo diễn Steven Spielberg).

Thành công khá muộn (năm nay 35 tuổi), anh từng nghĩ mình sẽ tụt lại phía sau so với những người bạn đồng môn như Gemma Arterton (học trước anh 2 khóa ở Học viện Kịch nghệ Hoàng gia, từng đóng “James Bond”) hay Eddie Redmayne.

Khi anh còn loay hoay ở sân khấu Anh, những đồng nghiệp này đã thăng hoa ở Hollywood. Nhưng giờ đây, đường dài biết ngựa hay, Hiddleston được dự báo là một trong những ngôi sao Anh sẽ có một sự nghiệp lâu dài và ấn tượng ở Hollywood.

Anh ghét dán lên mình nhãn “cựu Eton”, “cựu Cambridge” hay “cựu sinh viên Học viện Hoàng gia”. “Tôi đã tham gia rất nhiều buổi thử vai.

Đứng trước mặt các đạo diễn tuyển trạch, tôi nhận thấy bầu không khí trong phòng thay đổi hẳn khi tôi giới thiệu về những nơi mình đã học.

Người ta có khuynh hướng xếp nhóm tất cả mọi người và luôn có định kiến”.

Chẳng hạn, cựu học sinh Eton luôn bị hiểu là “một bọn con nhà giàu hống hách, tự phụ, sô vanh, vô cảm và tham vọng, được sinh ra để điều hành đất nước và cướp tiền dân”.

“Điều đó không đúng” - Hiddleston phân trần - “Có một số ít như vậy nhưng là khoảng một, hai người trong tổng số 1.200 học sinh. Thực chất, Eton là một trong những ngôi trường cởi mở nhất tôi từng biết”.

Hoàng tử William là một trong những bạn đồng môn của Hiddleston. Anh cho rằng, việc hoàng tử được đối xử công bằng như mọi cậu trai khác là minh chứng cho chất lượng giáo dục của ngôi trường.

“Cuộc sống của các học sinh sẽ bị biến thành địa ngục nếu hoàng tử được đối xử đặc biệt. Tôi nghĩ bầu không khí ở đó thực sự lành mạnh”.

Ghét cay ghét đắng thói phân biệt đẳng cấp

Cũng trong những năm ở Eton, Hiddleston nhận ra thiên hướng diễn xuất của mình. 18 tuổi, anh diễn vở Journey’s End, một vở kịch về Thế Chiến 1 ở Liên hoan Edinburgh.

“Sau vở diễn, những người tôi kính trọng và yêu quý đến gặp tôi ở hậu trường và nói rằng: Cháu có thể thành công nếu cháu muốn”.

Hiểu rõ đòi hỏi của nghề diễn không đơn thuần là ngoại hình hay tài lẻ mà là sự cống hiến và trí tuệ, anh theo học Cambridge để trau dồi kiến thức về các ngành nghệ thuật và khoa học cổ điển.

Tại Cambridge, anh gặp lại bạn cũ Redmayne, người có hoài bão tương tự về việc trở thành một diễn viên học thức cao.

Thừa hưởng một nền giáo dục cao cấp, Hiddleston ngoài đời là một quý tộc thực sự. Khi nói chuyện, anh sử dụng các câu tiếng Anh có ngữ pháp chuẩn tuyệt hảo, với chất giọng thượng lưu.

Mặc dù vậy, hơn ai hết, anh hiểu sự phân biệt đẳng cấp là con dao hai lưỡi. Anh được kính trọng nhờ địa vị của mình, nhưng cũng bị phân biệt đối xử khá nhiều.

Năm 2012, Hiddleston được đề cử giải Ngôi sao đang lên của BAFTA nhưng thất bại trước nam diễn viên Adam Deacon.

Điều đáng chú ý là Deacon xuất thân từ khu Hackney nghèo khó của London. Các báo Anh khoái chí giật tít “Dân thượng lưu Eton (chỉ Hiddleston) thua dân Hackney”.

Với Hiddleston, đó là thái độ phân biệt đẳng cấp không đáng có trong nghệ thuật. Anh luôn tâm niệm, điều quan trọng nhất là chất lượng nghệ thuật của vai diễn.

“Tại sao Adam không thể thành diễn viên nổi tiếng vì xuất thân của anh ấy?” - anh quyết liệt thể hiện quan điểm. Ít ai tưởng tượng, dù hưởng lợi nhiều từ địa vị cao quý của mình, nam diễn viên rất khó chịu với những quan niệm hẹp hòi, cổ hủ.

Một thời lãng mạn đã qua

Điều lạ lùng ở Hiddleston là người ta không tìm thấy tên anh ở các trang web lá cải. Một diễn viên hạng A hiếm hoi ít bị soi về bê bối tình cảm, ở một thời đại mà nhất cử nhất động của người nổi tiếng đều bị phơi bày trên Daily Mail.

Mối tình công khai duy nhất từ trước đến nay của Hiddleston là với nữ diễn viên người Anh Susannah Fielding.

Fielding hầu như trái ngược với Hiddleston. Cuối năm 2013, cô bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trên sân khấu Nhà hát Quốc gia Anh.

Nhưng cách đó nửa năm, cô đang làm nhân viên rạp phim, nhân viên bán kem ở đâu đó quanh London và dành những giờ nghỉ ngắn ngủi đi xem diễn viên tập kịch tại sân khấu Olivier.

Fielding và Hiddleston gặp nhau khi quay chương trình Wallander của BBC vào năm 2008. Mối tình kéo dài 3 năm.

Hiddleston không kể nhiều về chuyện tình này. Anh có nhắc đến Fielding trong một ít cuộc phỏng vấn, nhưng cũng chỉ một, hai câu. Họ xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ, nhưng rất hiếm hoi.

Đã có thời nam diễn viên đặt tình yêu lên trên sự nghiệp. Đó là thời đại học, khi nam diễn viên yêu một cô gái học ngành tiếng Pháp và tiếng Ý.

Vì học tập, cô phải đến Paris trong 6 tháng. Một dịp cuối tuần, cô rủ người yêu sang Paris đoàn tụ. Trùng ngày, Hiddleston có cuộc thử vai quan trọng nhất đối với lúc đó. Anh quyết định sẽ ở lại London thử vai.

Nhưng đến buổi sáng hôm đó, trên đường đến hãng phim, anh đột nhiên rẽ hướng đến nhà ga King’s Cross bắt chuyến tàu Eurostar đi Paris.

Để tạo sự bất ngờ cho bạn gái, anh liên hệ với một người bạn của cô để biết nơi cô đang ở. Khi anh đến, cô đang ở vườn hoa Luxembourg mua kem.

Đứng trước rất nhiều loại kem hấp dẫn, cô bối rối không biết chọn loại nào. Hiddleston tiến đến, ghé vào vai người yêu và hỏi: “Khó chọn quá, phải không em?”. Cô gái kinh ngạc để suýt xỉu.

Nhưng thời lãng mạn đó đã qua. Với Hiddleston bây giờ, kể cả những suy nghĩ lãng mạn nhất cũng được anh dồn cho các vai diễn.

“Đối với tôi công việc là điều hấp dẫn nhất” - đó là tuyên bố của Hiddleston trong nhiều năm nay. Không khó hiểu khi vào năm 2011, anh và bạn gái Fielding chia tay để anh tập trung cho sự nghiệp.

Sinh năm 1981, Thomas William Hiddleston (một cái tên quý tộc) có lý lịch rất đẹp. Anh là con trai của nhà hóa lý học James Hiddleston và nhà quản lý nhà hát và quản trị nghệ thuật Diana Hiddleston. Bên phía họ mẹ, anh có cụ là Hiệp sĩ đế chế Anh Reginald Servaes và kỵ là ông chủ ngành thực phẩm Edmund Vestey.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại