Đánh thức ký ức tuổi thơ với những câu nói trong phim Phép thuật

Jung Bé |

Nếu bạn từng là fan của Phép thuật thì chắc chắn sẽ không thể quên những câu nói này.

Thế hệ cuối 8X, đầu 9X chắc hẳn không thể quên được Charmed (Phép thuật). Bộ phim về bộ ba chị em phù thủy lừng danh chiếu trên VTV hơn 10 năm trước đã khiến biết bao bạn trẻ đắm chìm vào một thế giới ma thuật đầy phiêu lưu, siêu thực.

“Làm điều sai trái với mục đích tốt đẹp thì vẫn chỉ là điều sai trái mà thôi” – Phoebe Halliwell
“Làm điều sai trái với mục đích tốt đẹp thì vẫn chỉ là điều sai trái mà thôi” – Phoebe Halliwell
“Tôi thích những cái gương. Chúng không bao giờ nói dối bạn. Chúng luôn luôn nói ra sự thật dù bạn có thích hay không”. – Aviva
“Tôi thích những cái gương. Chúng không bao giờ nói dối bạn. Chúng luôn luôn nói ra sự thật dù bạn có thích hay không”. – Aviva
“Sau tất cả, chúng ta chỉ ghét những người ở bên cạnh chúng ta đúng không? Những kẻ gần đến mức có thể chạm vào trái tim ta ấy?” – Penny Halliwell
“Sau tất cả, chúng ta chỉ ghét những người ở bên cạnh chúng ta đúng không? Những kẻ gần đến mức có thể chạm vào trái tim ta ấy?” – Penny Halliwell

“Anh chưa bao giờ nghi ngờ việc anh gặp em là một lựa chọn sai lầm. Kể từ đó, tất cả những gì anh muốn là làm thế nào trở thành người trần mắt thịt một lần nữa để có một gia đình với em, già đi cùng em”. – Leo Wyatt

“Anh chưa bao giờ nghi ngờ việc anh gặp em là một lựa chọn sai lầm. Kể từ đó, tất cả những gì anh muốn là làm thế nào trở thành người trần mắt thịt một lần nữa để có một gia đình với em, già đi cùng em”. – Leo Wyatt

“Anh đã chết trước ngày anh gặp em. Anh được sinh ra trong ngày em nói yêu anh. Và tình yêu anh dành cho em sẽ giúp anh trường tồn vĩnh cửu”. – Cole Turner
“Anh đã chết trước ngày anh gặp em. Anh được sinh ra trong ngày em nói yêu anh. Và tình yêu anh dành cho em sẽ giúp anh trường tồn vĩnh cửu”. – Cole Turner

“Bà đã nói với các cháu bao nhiêu lần rồi? Lũ đàn ông chỉ là những công cụ thôi. Ta dùng chúng, rửa ráy chúng, và vứt chúng vào ngăn kéo đến khi nào dùng tiếp thì lại lôi ra”. – Penny Halliwell

“Bà đã nói với các cháu bao nhiêu lần rồi? Lũ đàn ông chỉ là những công cụ thôi. Ta dùng chúng, rửa ráy chúng, và vứt chúng vào ngăn kéo đến khi nào dùng tiếp thì lại lôi ra”. – Penny Halliwell


“Chẳng có gì thúc đẩy sự nghiệp của một cô gái bằng việc tống cổ thằng chồng cũ xuống thẳng địa ngục”. – Phoebe Halliwell

“Chẳng có gì thúc đẩy sự nghiệp của một cô gái bằng việc tống cổ thằng chồng cũ xuống thẳng địa ngục”. – Phoebe Halliwell

“Đừng lấy chồng, hãy nuôi chó đi mấy đứa. Chúng trung thành và chết sớm hơn đàn ông đó”. – Penny Halliwell
“Đừng lấy chồng, hãy nuôi chó đi mấy đứa. Chúng trung thành và chết sớm hơn đàn ông đó”. – Penny Halliwell
“Andy, em không muốn điều gì xấu xảy ra với anh. Anh thừa biết là em yêu anh nhiều như thế nào rồi mà”. “Không, anh không biết gì hết”. – Prue Halliwell và Andy Trudeau
“Andy, em không muốn điều gì xấu xảy ra với anh. Anh thừa biết là em yêu anh nhiều như thế nào rồi mà”. “Không, anh không biết gì hết”. – Prue Halliwell và Andy Trudeau
“Sự tin tưởng là một món đồ quý giá. Một khi đã mất, bạn rất khó để có nó trở lại”. – Leo Wyatt
“Sự tin tưởng là một món đồ quý giá. Một khi đã mất, bạn rất khó để có nó trở lại”. – Leo Wyatt

“Bạn cứ nghĩ cái chết là một điều vô nghĩa, thật ra không phải như vậy. Cuộc sống chỉ có một ý nghĩa đặc biệt, đó là nó có một thời điểm để kết thúc. Và cái chết là thứ gì đó ép buộc người ta phải sống”. The Angel Of Death

“Bạn cứ nghĩ cái chết là một điều vô nghĩa, thật ra không phải như vậy. Cuộc sống chỉ có một ý nghĩa đặc biệt, đó là nó có một thời điểm để kết thúc. Và cái chết là thứ gì đó ép buộc người ta phải sống”. The Angel Of Death

“Em là một siêu phù thủy đã đính hôn với một Thiên thần hộ mệnh, cứu thế giới khỏi cái ác và nỗi sợ hãi hàng ngày. Mọi người ngoài kia thì chỉ nghĩ em là một con bánh bèo vô dụng đáng thương vẫn ở nhà sống bám vào chị em gái và thằng bạn giai thất nghiệp” – Piper Halliwell
“Em là một siêu phù thủy đã đính hôn với một Thiên thần hộ mệnh, cứu thế giới khỏi cái ác và nỗi sợ hãi hàng ngày. Mọi người ngoài kia thì chỉ nghĩ em là một con bánh bèo vô dụng đáng thương vẫn ở nhà sống bám vào chị em gái và thằng bạn giai thất nghiệp” – Piper Halliwell

Piper: “Anh cầu hôn em, em đã đồng ý. Anh muốn có một gia đình, và em đã sinh cho anh một đứa con trai. Bây giờ anh muốn em đứng nhìn anh rời xa?”. Leo: “Nó không hề dễ dàng”. Piper: “Vậy hãy làm nó trở nên đơn giản đi”.

Piper: “Anh cầu hôn em, em đã đồng ý. Anh muốn có một gia đình, và em đã sinh cho anh một đứa con trai. Bây giờ anh muốn em đứng nhìn anh rời xa?”. Leo: “Nó không hề dễ dàng”. Piper: “Vậy hãy làm nó trở nên đơn giản đi”.

“Bí mật để tồn tại không phải là nhờ vào sức mạnh của chúng ta mà chính là sự cho đi và nhận lại” – Phoebe Halliwell
“Bí mật để tồn tại không phải là nhờ vào sức mạnh của chúng ta mà chính là sự cho đi và nhận lại” – Phoebe Halliwell

“Tất cả mọi việc trên đời này xảy ra đều có lí do. Hãy nhớ anh đã dạy em như vậy”. – Prue Halliwell

“Tất cả mọi việc trên đời này xảy ra đều có lí do. Hãy nhớ anh đã dạy em như vậy”. – Prue Halliwell


“Mặc dù đã có những cuộc đấu tranh và trải qua những nỗi đau trong suốt những năm qua, chúng ta vẫn là một gia đình, luôn luôn là như vậy” – Piper Halliwell

“Mặc dù đã có những cuộc đấu tranh và trải qua những nỗi đau trong suốt những năm qua, chúng ta vẫn là một gia đình, luôn luôn là như vậy” – Piper Halliwell

Khép lại 8 phần phim vào năm 2006, Phép thuật đã trở thành một trong những tivi series nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ và vẫn được hâm mộ ở thời điểm hiện tại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại