Đẳng cấp Trọng Tấn và cái suýt xoa của Lê Minh Sơn

Hồng Nụ |

Nữ ca sĩ của dòng nhạc dân gian không tiếc lời khi dành tặng Trọng Tấn những lời có cánh. Không chỉ riêng Tân Nhàn, nhiều người trong nghề đều coi anh là giọng nam số 1 của nhạc truyền thống cách mạng.

"Đó là cảm xúc của dư luận và chúng ta phải tôn trọng điều đó"

Dù có chồng cũng là một nam ca sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc dân gian, Tân Nhàn vẫn thừa nhận mình phù hợp và ngưỡng mộ giọng ca của đàn anh Trọng Tấn.

Bình luận về những tranh cãi gần đây xung quanh ngôi vị “ông hoàng nhạc đỏ” của nam ca sĩ gốc Thanh Hóa, Tân Nhàn cho rằng cô không bị ảnh hưởng bởi những ồn ào này.

Những giá trị đích thực thì vẫn luôn tồn tại dù xung quanh nó có đầy rẫy thị phi. Giống như việc anh Tấn được xếp hạng số 1 vậy. Không chỉ riêng tôi mà những người trong nghề lâu năm cũng phải công nhận điều đó.

Danh xưng trong giới nghệ sĩ ở Việt Nam lâu nay thường vẫn được thổi phồng hay thi vị hóa đến mức hỗn loạn.

Tuy nhiên, có những tên gọi mà lúc xướng lên người ta cảm thấy người được gọi hoàn toàn phù hợp và xứng đáng. Riêng với tôi, anh Trọng Tấn hát hay là đương nhiên, làm ông hoàng nhạc đỏ lại càng xứng đáng”, nữ ca sĩ bày tỏ.

“Dĩ nhiên, với một số người, việc một ca sĩ theo dòng nhạc chính thống mà được xưng tụng ông hoàng có thể sẽ khiến họ không hài lòng. Nhưng đó là cảm xúc của dư luận và chúng ta phải tôn trọng điều đó”, Tân Nhàn cho biết thêm.

Theo nữ ca sĩ, Trọng Tấn cũng là một trong những người làm sống dậy những bài hát cách mạng truyền thống. Là người nối tiếp những thế hệ sau các thầy như Trung Kiên, Quang Thọ, Doãn Tuần.

Với ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn như một người em, một đồng nghiệp mà cô rất quý mến. Nếu đúng là có chuyện Tấn tự xưng “ông hoàng nhạc đỏ”, thì cả cậu ấy và ê kíp chương trình sẽ phải rút kinh nghiệm.

“Với Trọng Tấn, không cần thiết phải đi kèm với một mỹ danh nào khác”, chị nói.

Một cách sâu sắc, Anh Thơ viện dẫn về những tranh cãi ngôi vị diva gần đây mà dư luận quan tâm.

Cô nói: "Diva là tên gọi ở nước ngoài. Khán giả Việt Nam, vì quá yêu mến nghệ sĩ mà ưu ái gọi họ thì cũng được thôi. Vì người ta không mất gì một lời nói đẹp, cũng chẳng ai đánh thuế một cái tên.

Nhưng tôi thiết nghĩ, chúng ta đừng quá lạm dụng hay nặng nề. Cũng đừng vì một cái danh xưng mà làm tổn thương nhau.

Diva hay ông hoàng, tất cả đều là những cái tên mang tính chất cảm tính, không có nhà nước hay cơ quan chức năng nào công nhận. Trọng Tấn hát hay rồi, gọi anh ấy là ông hoàng hay là gì đi nữa thì anh ấy vẫn cứ hát hay".

Theo Anh Thơ, có lẽ những tên gọi ưu ái quá mức dành cho nghệ sĩ đã thể hiện lòng mến mộ của khán giả Việt đối với âm nhạc.

Một lời khen với họ vẫn chưa đủ để bày tỏ thì họ phải tôn thần tượng thành những ông hoàng, bà chúa. Thế mới thỏa mãn sự ngưỡng mộ và lòng yêu của mình.

Thành công bằng chính tài năng thực sự, tuy nhiên Anh Thơ cho biết cô bàng quang với những danh xưng “ảo”, đứng ngoài những tranh cãi và cũng không thích ai đó gọi mình là bà hoàng hay diva.

“Với tôi hai chữ ca sĩ giản dị đã đủ để trân quý lắm rồi. Tôi hát, khổ luyện và cống hiến không phải để trở thành diva.

Dĩ nhiên ai cũng thích được gọi là ông hoàng, bà chúa. Nhưng không một cá nhân nghệ sĩ nào dám tự vỗ ngực xưng mình là ông hoàng, hay là diva. Tất cả đều do người khác xưng tặng cho họ mà thôi”, Anh Thơ nói thêm.

Khán giả vẫn thích tôi và Tấn hát với nhau

Chia sẻ về những sự kết hợp ăn ý giữa hai người, ca sĩ Anh Thơ cho rằng, cặp đôi Anh Thơ - Trọng Tấn là sự lựa chọn của khán giả.

“Có lẽ độ nổi tiếng, tài năng khiến chúng tôi đứng trên sân khấu phù hợp hơn với những người khác. Còn nếu nói sự ăn ý, đồng điệu tuyệt đối thì không thể có được, nhất là trong nghệ thuật.

Có nhiều giọng nam tôi cảm thấy họ rất hợp với mình nhưng vì độ nổi tiếng của họ không bằng Tấn. Có lẽ vì điều đó mà khán giả vẫn thích tôi và Tấn hát với nhau”.

Còn ca sĩ Tố Nga lại cho rằng, bất kỳ một nghệ sỹ nào cũng thích được gọi là ông hoàng, bà chúa. Bởi danh xưng được gọi bằng sự yêu mến của khán giả.

“Giống như Đàm Vĩnh Hưng, anh ấy có rất nhiều tên gọi: Mr Đàm, ông hoàng nhạc Việt nhưng đó là do anh ấy, hoặc tự fans của anh ấy xướng lên chứ chẳng có tổ chức nào công nhận cả.

Những người trong nghề thấy những việc đó là bình thường. Danh hiệu  nhà nước trao là một việc khác, còn danh xưng vô thưởng vô phạt từ khán giả thì nghệ sĩ thì không thể kiểm soát được”.

Vẫn là Tấn, mới đây Live concert Trọng Tấn diễn ra, anh bước vào một lĩnh vực mới đẩy thử nghiệm với bản thân: Dòng nhạc dân gian.

Tấn đã đốt cháy khán phòng bằng những xúc cảm mãnh liệt trong ca khúc “Trăng lưỡi liềm” với Hồ Quỳnh Hương. Nữ ca sĩ này vốn dĩ kiệm lời, kiệm hình ảnh với truyền thông một thời gian khá dài.

Bỗng dưng xuất hiện lại bên cạnh Tấn trong một ca khúc mới mẻ của Lê Minh Sơn, khen ngợi Tấn rất giàu và có người vợ rất giỏi.

Chính nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng suýt xoa ca ngợi Trọng Tấn. Bằng chứng là sáng tác dân gian đương đại đầu tay nào Sơn cũng gửi gắm cho giọng hát của Tấn.

Có lẽ, phải là một giọng nam ca thì mới có thể giúp “gã nhà quê” bày tỏ hết nỗi lòng, sự cô đơn, trắc ẩn của người nghệ sĩ.

Lê Minh Sơn không ngại dành những lời có cánh cho Trọng Tấn (một điều hiếm có ở Sơn vì gã chỉ thường làm điều đó với đàn bà, đặc biệt là đàn bà đẹp).

Không phải tự nhiên mà Lê Minh Sơn sắp xếp cho Trọng Tấn đứng cạnh Hồ Quỳnh Hương để thể hiện tác phẩm mới nhất của anh, mượn một ánh trăng để nói hộ tình yêu.

Với Sơn, Trăng là người đàn bà đẹp nhất, người đàn bà không có thực. Vì thế càng yêu, người đàn ông càng cô đơn.

Càng yêu càng mải miết kiếm tìm, càng kiếm tìm càng vô vọng. Nhưng đó mãi mãi là cuộc tình đẹp. Và chỉ có giọng ca đẹp cỡ như Trọng Tấn mới nói hộ được.

Ngọc Khuê, cái tên đình đám của dòng nhạc dân gian đương đại Việt Nam nhận  xét : “Để có được sự thừa nhận trong nghệ thuật, đặc biệt trong âm nhạc rất khó.

Cái tôi của nghệ sĩ vốn rất lớn. Hơn nữa, trong thời buổi bây giờ, người ta không muốn tôn vinh người khác để khiến mình bị thấp xuống.

Nhưng với Trọng Tấn, ít nhất là trong con mắt của tôi và nhiều đồng nghiệp mà tôi biết, thì Tấn là giọng ca nam số 1 của dòng nhạc dân gian đương đại”.

Tấn đã bước vào một đẳng cấp mới, một ngôi sao thực sự. Anh không chỉ còn là ca sĩ nhạc đỏ bình thường như những người bạn đồng trang lứa thuở nào.

Anh đích thực là số một, là ông hoàng nhạc đỏ như ca sĩ Tân Nhàn khẳng định. Và, sẽ sớm thôi, Trọng Tấn cũng sẽ thành công ở dòng nhạc dân gian, nếu như anh luôn đốt cháy được khán phòng bằng xúc cảm mãnh liệt như hiện tại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại