Đàm Vĩnh Hưng mượn lời CT tập đoàn lớn: 'Chó sủa thì chó cứ sủa...'

T.N |

(Soha.vn) - Đó là 1 câu nói nằm trong status mới trên trang Facebook của Đàm Vĩnh Hưng.

Mặc dù đang ở giữa “tâm bão” về chuyện phát ngôn nặng lời với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tỏ ra bình thản, vui vẻ thực hiện những công việc thường ngày.

Trên trang cá nhân, Mr Đàm vẫn đều đặn đăng tải status chia sẻ về các hoạt động quảng bá cho các album mới.

Cách đây chưa lâu, anh tiếp tục chia sẻ một status khá dài, trong đó có đoạn: “Giờ giấc không có nên chỉ sắp xếp để “tiếp” và “quan tâm” tới các fans yêu dấu của mình thôi. Có người mới vừa gửi cho mình câu nói tuyệt vời của ngài chủ tịch 1 tập đoàn danh tiếng và mạnh nhất hiện nay, ông ấy đã nói là: “Chó sủa thì chó cứ sủa, đoàn người đi thì cứ đi!” Ôi sao anh ấy bình thản thế, nếu là mình chắc mình sẽ “run” lắm.”

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Chó sủa thì chó cứ sủa…’
 

Sau dòng chia sẻ trên ít phút, Mr Đàm tiếp tục đăng tải chia sẻ khá dài: "Bữa giờ bù đầu bù cổ vào các chương trình, album mới, lo dựng bài The Voice mới, vào phòng thu với Xuân Nghi và Ngọc Luân để kiểm tra phần thu âm của 2 bạn này đến tận 2,3 giờ sáng.

Đúng thật là không còn khoảnh khắc nào cho riêng mình ngoài việc ngủ khoảng 5,6 tiếng. Nghe thằng 4 con 8 kể lại chuyện xã hội đang ràn rần lắm, tụi nó ngồi kể đầy hưng phấn cứ như là sợ không đủ giờ để kể vậy đó.

Mình cứ cười cười thì chúng nó lại càng tức, mắc cười ghê. Tới tận khuya mình mới nói thôi đi em à, showbiz là vậy đó, và trong xã hội cũng có nhiều người chưa từng bị rách áo nên làm sao cảm nhận được người mặc áo rách xấu hổ thế nào, đã số là thích làm vĩ nhân, làm mẫu mực nên hay lên tiếng dạy đời hoặc cùng lắm là tìm tí xíu danh vọng để mọi người biết là họ vẫn còn hiện diện thôi, đó là chuyện thường tình thế thôi (sáng tác Lê Quang, trình bày Hồng Ngọc) nên 2 đứa đừng nhiều chuyện nữa.

Vậy mà tụi nó ngồi ấm ức bực tức, ghét ghê! Tụi nó còn phản ứng: “Sao anh cứ dễ chịu vậy? Mình im thì thiên hạ cho rằng nói đúng quá nên câm miệng, mình trả lời thì cho là thế này thế kia, em thấy anh làm người nổi tiếng sao mà khổ thân anh thế?

Anh nói: Thôi đi, những gì cần nói thì đã nói, mình đâu cần quan tâm đến những ai không phải cùng phương với mình làm gì em ơi, showbiz là thế mà, muôn đời vẫn thế! Nếu người ta nhận ra được lỹ lẽ, đúng sai thì xã hội và thế giới đã khác hơn rất nhiều, đi về ngủ nhanh, không tiếp 2 đứa nữa!

Nhìn thấy 2 đứa mặc áo mưa về mà thấy đau lòng, anh cũng cố tình chạy ra ngoài sân để nước mưa hoà chung với nước mắt để các em không bao giờ nhìn thấy và anh cũng tự gạt được mình như thế".

Trước đó, sau khi gửi “tâm thư” đốp chát lại những lời nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Đàm Vĩnh Hưng phải hứng chịu không ít lời chỉ trích từ phía dư luận và người trong giới.

Ngay đến như Danh ca Lan Ngọc cũng không ngần ngại nói rằng: “Một người bé là Đàm Vĩnh Hưng phản ứng với một nhạc sỹ lão làng như ông Nguyễn Ánh 9, bảo ông ấy là ngụy quân tử, kịch sỹ, đeo mặt nạ… như thế là không được. Với người lớn, bậc cha chú như thế thì dù đúng hay sai mà nói như vậy đều là hỗn.”

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Chó sủa thì chó cứ sủa…’
 

Ca sĩ Ánh Tuyết cũng tỏ ra thất vọng với cách hành xử của “Ông hoàng nhạc Việt”: “Tôi đã đọc bài “đáp trả” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trên trang facebook và cảm thấy thất vọng về cách ứng xử văn hóa của những người làm nghệ thuật. Những lời lẽ viết ra tưởng như là rất lễ phép nhưng ẩn trong đó là những lời chua cay, ăn thua quả thực khiến cho người bị “nhắm” đến phải đau lòng.”

Trong bối cảnh như thế, status này của Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn sẽ lại khiến dư luận dậy sóng.

Đây không phải lần đầu tiên Đàm Vĩnh hưng bị vướng vào scandal “đốp chát”. Trước đó việc anh “phản pháo” lại ca sĩ đàn chị Bảo Yến và Thanh Lam đã khiến Đàm Vĩnh Hưng trở thành một “ông hoàng đanh đá” của showbiz.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại