Đã đến thời huy hoàng của những người ĐẸP và NGU!

Hà My |

(Soha.vn) - Phải nói ngay rằng: Chữ NGU dùng ở đây là ngu thật, ngu nghĩa đen. Không phải chữ ngu theo giải thích của ông nghị Hoàng Hữu Phước khi nói về ông Dương Trung Quốc: Đại ngu nghĩa là “những điều sai lớn”.

Cũng phải nói luôn để khỏi bị ném đá: Những người có một số hành động được mọi người coi là NGU chưa chắc đã là NGƯỜI NGU.

Cứ theo cái lý lẽ ấy mà nói thì hotgirl Thái Nhã Vân – nhân vật chính trong loạt ảnh “nude để thiền” – chẳng hề NGU chút nào.

“Cởi để nổi” là “công thức tuyệt hảo” cho những người người mà tài năng chỉ ở đội hạng ba nhưng lại muốn nhanh chóng được thi đấu ở giải ngoại hạng.

 

 

 

Đã đến thời huy hoàng của những người ĐẸP và NGU!
Mượn thiền để cởi là "thông minh bí kíp" thiên hạ vô song của Thái Nhã Vân cô nương. Ảnh: Tùng Ken
 

 

Nhưng nếu cứ “cởi thông thường” rồi tung lên mạng thì sẽ bị coi thường và chả có gì chấn động. Bằng chứng là rất nhiều ảnh rất nóng của cô này chụp trước đó chìm nghỉm trong vô vàn bức ảnh hiện ra sau những từ khóa nhạy cảm.

Phải cao siêu và thông minh lắm mới nghĩ ra được chiêu tuyệt hảo: Vẫn được trưng bày được 100% da thịt trước mắt thiên hạ, nhưng lại có một bức bình phong siêu thoát và trong suốt: Thiền. Ai nói Thái Nhã Vân ngu dại thì người đó mới là ngu dại!

Ai nói Ngọc Quyên dại dột khi đem toàn bộ tòa thiên nhiên ra phơi bày làm “nhức con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” của cả chục triệu người?

Nhân loại phải mất cả ngàn năm để tìm cách “giấu giếm một cách văn minh nhất” cái tòa thiên nhiên ấy trong những thứ phát minh được gọi là quần áo, phụ kiện hầm – bà – làng.

Ngọc Quyên chỉ mất vài chục phút để làm ngược lại.

Nhưng đẳng cấp của cái đầu thông minh hàng Vơ dét của cô không cho phép cô “cởi tầm thường”.

Dù trước đây, khán giả vẫn thấy Ngọc Quyên tung tăng trên sàn Catwalk với những bộ áo lông thú rất đắt tiền – sản phẩm có được từ việc hạ sát một phần thiên nhiên, hủy hoại môi trường sinh thái – nhưng để nổi bật, cô vẫn chọn cách “cởi để bảo vệ môi trường”.

Bộ ảnh “cởi để bảo vệ môi trường” của cô không những làm cho cái thác Dải Yếm ít tên tuổi ở Mộc Châu, Sơn La, trở thành cái thác nổi tiếng về… bảo vệ môi trường, mà còn đưa Ngọc Quyên vốn đang chìm xuống, trở lại đỉnh cao ồn ào của showbiz.

 

Đã đến thời huy hoàng của những người ĐẸP và NGU!
 

Dù cho, sau pha chụp ảnh của cô, lượng người lên thác Dải Yếm nhiều hơn và vì thế môi trường có thể bị đe dọa nhiều hơn…

Dù cho nhìn vào bộ ảnh ấy, chả thấy hình ảnh của cây bị đốn hạ ứa máu, rừng bị cháy đen, muông thú kêu khóc, mà chỉ thấy “môi trường văn hóa”, thuần phong mỹ tục của người xem bị đốn hạ…

Nhưng không thể phủ nhận rằng Ngọc Quyên đã thành công, ít nhất là trong nghệ thuật… cởi. Bảo vệ môi trường chẳng quan trong bằng bảo vệ mức cát xê.

Can Lộ Lộ, cô đào Trung Quốc chẳng có tài năng gì ngoài việc cởi và cởi, liệu có là một người ngu dại? Xin thưa, cô không ngu. Cô đã đã quá khôn khi chọn trở thành người số 1 về “thị trường da thịt”. Càng bị chửi, cô càng được mời xuất hiện trong nhiều sự kiện. Càng bị chửi, cánh báo chí càng bu lấy cô như.. mật ngã vào lòng ruồi.

Tương tự như vậy, đã đến lúc nhiều người nói nữ hoàng nội y Ngọc Trinh ngu dại, sẽ phải tự xem lại mình.

Chẳng ai ngu mà lại có thể sáng tạo ra được những.. “ranh ngôn” thật như đếm mà lại thành kinh điển”: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à?!”. Sau câu nói ấy, thậm chí nhiều tờ báo bán chạy như tôm tươi nhờ dịch vụ ăn theo khi đặt những cái tít nóng hôi hổi: “Làm quan mà không có bổng lộc thì cạp đất ra mà ăn à”; “Chân dài mà không có đại gia thì cạp đất ra mà ăn à”, “Không nộp lương đầy đủ thì vợ con cạp đất ra mà ăn à”, “Nghèo không học sẽ phải cạp đất mà ăn”, “sinh viên Ngoại thương chảnh thì chỉ có cạp đất mà ăn”…

Ngu thì làm sao có chuyện từ một cô bé xếp bóng bi da, không học hành, bỗng chốc trở thành Nữ hoàng nội y, Hoa hậu người Việt toàn cầu, thành nhân vật VIP với cát xê cả ngàn đô trong những event đình đám?!

Ngu thì làm sao chọn được một ông bầu lắm mưu nhiều kế PR tên tuổi như Khắc Tiệp, làm sao chọn được những bạn trai đại gia cung phụng cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn, mà đổi lại nàng chỉ việc lấy khăn lau mặt khi chàng về nhà, đấm bóp khi chàng mỏi và không mỏi…?!

Và trên hết, chẳng ai ngu mà lại trở thành tâm điểm của báo chí suốt mấy năm trời. Chẳng ai ngu mà lại được “dư luận” đề cử làm đại sứ du lịch để cứu du lịch Việt Nam trong cái thời du khách mất vía vì chặt chém.

Về sự ngu và khôn của các người đẹp, đạo diễn Lê Hoàng đã có một đúc kết sắc nhọn như giọng nói đanh đá của anh: “Kẻ có trí tuệ là kẻ tỏ ra ngốc một cách sâu sắc và toàn diện!”.

Chính vì vậy, có thể kết luận: Thời huy hoàng của những người ĐẸP biết tỏ ra NGU dại như Thái Nhã Vân, Ngọc Quyên, Can Lộ Lộ và Ngọc Trinh, đã đến.

Chỉ thương cho biết bao người thông minh thực sự, tài giỏi thực sự, có 3 vòng hoàn hảo thực sự, nhưng lại không biết (hoặc không muốn) giả vờ ngu để nổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại