Cuộc sống vất vả kiếm ăn từng bữa của nữ hoàng phim 18+

Tiểu Cốt Đầu |

Ngôi sao phim khiêu dâm ngày nào giờ trở thành một phụ nữ già nua làm nhân viên phục vụ trong cửa hàng đồ ăn nhanh.

Hành trình trở thành “nữ hoàng phim nóng”

Sinh năm 1972, với chiều cao 1m65 cùng thân hình nóng bỏng và gương mặt lai Tây xinh đẹp, Trịnh Diễm Lệ nhanh chóng gây được sự chú ý ngay từ thuở mới vào nghề.

Diễm Lệ bắt đầu bước chân vào giới giải trí khi đạt ngôi vị quán quân trong cuộc thi tuyển chọn diễn viên của Hãng phim Ngân Hà (Hồng Kông). Sau đó, người đẹp được TVB chiêu mộ và lăng xê.

Năm 1989, Trịnh Diễm Lệ vào vai Trì Kiếm – một trong 5 nữ chính cùng với Đặng Tụy Văn, Diêu Tử Thanh, Lưu Thục Hoa và Trần Gia Bích trong phim truyền hình “Hiệp khách hành”, đóng chung với tài tử Lương Triều Vỹ.

Bộ phim nổi tiếng, Diễm Lệ sau một đêm trở thành nữ diễn viên được chú ý nhất.

Thừa thắng xông lên, người đẹp liên tiếp tham gia hàng loạt các tác phẩm khác nhưng không gây được sự chú ý. Người hâm mộ cho rằng cô vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của “Hiệp khách hành”.

Nản chí, Trịnh Diễm Lệ quyết tâm chuyển hướng sang đóng phim cấp 3 và gặt hái được nhiều thành công bởi khả năng diễn xuất vượt trội và thân hình “bốc lửa”.

Năm 1994, cái tên Trịnh Diễm Lệ trở nên trở thành “nữ hoàng” trong lòng cánh mày râu Hồng Kông khi khỏa thân và diễn cảnh nóng trong bộ phim điện ảnh “Mượn giống”.

Từ một người đẹp dịu dàng, trong sáng, người đẹp lột xác với những hình ảnh bốc lửa, thiếu vải, liên tiếp khoe thân không biết xấu hổ trong loạt phim gắn mác 18+ khác như Sát phu, Bí mật của Từ Hy

Danh phận “con nuôi” đại gia

Cuộc sống của Trịnh Diễm Lệ hoàn toàn thay đổi khi cô trở thành “nữ hoàng phim nóng”. Người đẹp được nhiều đại gia săn đón và theo đuổi nên cũng chính vì thế mà mối quan hệ tình cảm của cô cũng vô cùng phức tạp.

Trong khi mọi người đều tưởng người đẹp sẽ “trói chân” một vị đại gia nào đó để có thể bước chân vào “hào môn” thì bất ngờ cô lại sánh vai cùng Huỳnh Nhậm Trung - đại gia già ở Đài Loan với danh phận con nuôi.

Trịnh Diễm Lệ chấp nhận danh phận “con nuôi” Hoàng Nhậm Trung.

Trịnh Diễm Lệ chấp nhận danh phận “con nuôi” Hoàng Nhậm Trung.

Mối quan hệ cha – con nuôi của Diễm Lệ và Nhậm Trung khiến nhiều người xì xào bàn tán. Họ cho rằng đó chỉ là cái vỏ bọc che giấu nhân tình của vị đại gia già đào hoa.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, cuộc sống của nữ diễn viên một bước lên tiên, sống trong nhung lụa, giàu sang, được người phục vụ tận răng.

Dưới sự hỗ trợ của Huỳnh Nhâm Trung, Trịnh Diễm Lệ bắt đầu tập tành kinh doanh bằng việc mở hộp đêm. Đến năm 2003, hộp đêm bị cảnh sát Đài Loan “ghé thăm” do trốn thuế, người đẹp trở về Hồng Kông.

Người đẹp và cha nuôi.

Người đẹp và cha nuôi.

Năm 2004, đại gia Huỳnh Nhậm Trung qua đời vì căn bệnh đái tháo đường, Diễm Lệ mất đi chỗ dựa kinh tế. Từ một “nàng công chúa” sống trong nhung lụa, cô phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

Người đẹp bắt đầu quay trở lại đóng phim và đặc biệt là tham gia biểu diễn, ca múa tại các quán bar, vũ trường để có tiền trang trải cuộc sống.

Năm 2009, nữ diễn viên trở lại ghi dấu trên màn ảnh với bộ phim “72 khách trọ” đóng cùng với Tăng Chí Vỹ và Trương Học Hữu.

“Ẩn cư” làm nhân viên phục vụ

Sau bộ phim “72 khách trọ”, trái với suy nghĩ quay trở lại làng giải trí của người hâm mộ, Trịnh Diễm Lệ “lặn mất tăm” khỏi showbiz.

Nhiều người cho rằng, nữ diễn viên đã lấy chồng đại gia nên muốn giải nghệ sống cuộc sống sung túc.

Thế nhưng, khi tờ báo Oriental phơi bày sự thật cuộc sống kiếm ăn từng ngày của Trịnh Diễm Lệ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trịnh Diễm Lệ thời đi hát quán bar kiếm sống.

Trịnh Diễm Lệ thời đi hát quán bar kiếm sống.

Ở tuổi tứ tuần, “nữ hoàng phim nóng” ngày nào trở thành nhân viên bán hàng tại một cửa hàng đồ ăn nhanh. Mỗi ngày cô làm việc 10 tiếng và kiếm được khoảng 60 HKD (khoảng 150.000 đồng) một ngày.

Được biết, do vỡ nợ nên toàn bộ tài sản của cô đã "không cánh mà bay". Sau khi phải đền bù vỡ nợ, Trịnh Diễm Lệ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu.

Trước đó, cô từng làm rất nhiều việc để kiếm tiền. Người đẹp Hồng Kông một thuở đang sống một mình tại một ngôi nhà dành cho những người vô gia cư của chính phủ.

Diễm Lệ trong vai trò nhân viên phục vụ quán ăn nhanh.

Diễm Lệ trong vai trò nhân viên phục vụ quán ăn nhanh.

Nữ diễn viên già nua, mập mạp ở tuổi tứ tuần.

Nữ diễn viên già nua, mập mạp ở tuổi tứ tuần.

Thậm chí, tên tiếng Anh của Diễm Lệ cũng được đổi từ Judy sang Constance để tránh bị phát hiện và gây sự chú ý. Ngay cả đồng nghiệp và những người bạn thân thiết cũng không hề hay biết cuộc sống thực tại của cô.

Ở tuổi 43, người đẹp nóng bỏng một thời của màn ảnh Hoa ngữ nay trở thành một người phụ nữ mập mạp với mái tóc đã điểm hoa râm.

Sau những biến cố của cuộc đời, Trịnh Diễm Lệ lại hoàn toàn hài lòng với cuộc sống đơn giản như hiện tại: “Tôi vẫn sống rất tốt dù ít tiền”. Người đẹp cũng không hề có ý định lấy chồng, sinh con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại