Cuộc sống bán giò chả của bố mẹ ca sĩ "rửa chân báo hiếu"

Thảo Nguyên |

Cha mẹ Anh Quân Idol nuôi lớn anh và đam mê của anh bằng…10kg giò mỗi ngày.

20 năm gắn bó với công việc làm giò chả

Cách đây không lâu, khán giả xôn xao với clip ca sĩ Anh Quân Idol rửa chân cho bố mẹ để báo hiếu.

Vì tò mò, chúng tôi đã về tận nhà anh để tìm hiểu lý do tại sao, một chàng trai trẻ tuổi lại có hành động khiến hàng nghìn khán giả phải xúc động. Và chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước gia cảnh bình dị của top 7 Vietnam Idol 2012.

Bố mẹ Anh Quân từng phục vụ trong quân đội và sau khi giải ngũ về, ông bà lao vào làm nông nghiệp để mưu sinh. Tuy nhiên, nghề nông không giúp ông bà nuôi sống được gia đình và 4 người con.

Sau nhiều đêm trằn trọc, suy nghĩ, bố mẹ của nam ca sĩ trẻ này đã quyết định đi học nghề làm giò chả.

Bố Anh Quân - ông Bình chia sẻ: “Giải ngũ về quê được mấy năm, cuộc sống khó khăn, vất vả quá nên chúng tôi quyết định chuyển hướng, không làm nông nghiệp nữa mà đi học làm giò chả.

Ban đầu cũng định làm túc tắc qua ngày thôi, ấy thế mà cũng đã được hơn 20 năm gắn bó với nghề rồi đấy!"

Bố mẹ Anh Quân Idol.

"Sáng nào, chúng tôi cũng thức dậy từ lúc 3h sáng, tất bật với thịt thà và gói ghém…Trong hai năm đầu chưa có điện, chúng tôi đều phải giã bằng tay, khó nhọc lắm.

Đến năm 1994, mới sắm được chiếc máy xay, lúc đó thì công việc đơn giản hơn rất nhiều.

Trung bình mỗi ngày chúng tôi làm khoảng 10kg giò chả để mang ra chợ bán. Có thời điểm, chúng tôi may mắn nhận được những mối hàng mấy chục kg nên thu nhập cũng kha khá.

Nhưng nhiều quá, hai vợ chồng lại "chạy" không nổi nên đành nhờ anh em hàng xóm mỗi người giúp một tay cho kịp.

Nhưng bây giờ thì hết mối rồi, chúng tôi chỉ bán hàng ở chợ thôi. Ngày nào cũng làm mấy cân giò, sáng bán không hết thì chiều bà ấy lại đi chợ bán nốt", ông Bình chia sẻ thêm.

Anh Quân biểu diễn trong đêm nhạc riêng của mình.

Anh Quân Idol song ca Bảo Trâm trong một đêm nhạc.

Tất cả vì con cái

Mặc dù vất vả là thế nhưng mỗi tháng ông bà Bình cũng chỉ thu về được khoảng 3 triệu đồng/tháng. Nhưng nhờ khéo léo chi tiêu, ông bà vẫn nuôi được 4 anh em Quân khôn lớn và học hành tử tế.

Riêng cậu con trai duy nhất - Anh Quân còn được ông bà cho theo đuổi đam mê suốt gần 10 năm trời Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

“Tôi hiểu nghề nghiệp mà Anh Quân theo đuổi cần sự hỗ trợ rất lớn về kinh tế. Nhưng dù chúng tôi nghèo, chúng tôi vẫn sẽ để con trai mình được thỏa mãn đam mê của nó.

Anh Quân đã từng từ bỏ công việc mà nó yêu thích để đi tìm lối thoát về kinh tế, nhưng rồi với sự hỗ trợ, động viên của chúng tôi, nó yên tâm quay lại theo đuổi đam mê của mình.

Tôi vẫn nói với con rằng, dù con có làm bất cứ nghề gì, nếu con không có đam mê, không có sự yêu thích mà chỉ làm vì kế sinh nhai thì chẳng bao giờ con làm đến đầu đến đũa được.

Con cứ sống với đam mê của con, đó đã là 1 thành công rồi. Niềm đam mê và ước mơ là điều đáng trân trọng, không phải cứ nghèo là không thể theo đuổi đam mê”.

Căn bếp đặt máy làm giò chả của gia đình Anh Quân.

“Ngày Anh Quân thông báo sẽ tham gia VietNam Idol, tôi vừa mừng vừa lo. Lo lắm chứ, vì tôi biết đã đi thi là phải tốn kém, với hoàn cảnh gia đình như thế này thì đó là 1 thử thách lớn với chúng tôi.

Nhưng đó cũng là cơ hội của con, vì sang năm sau là nó quá tuổi dự thi rồi.

Không nói, nhưng tôi tự nhủ dù có thế nào cũng phải hỗ trợ hết mức để con tự tin tham gia cuộc thi. Chúng tôi chẳng phải vì muốn nó giành giải hay nổi tiếng, mà chỉ muốn con được sống hết mình với những đam mê của nó thôi.

Quân dừng lại ở Top 7, đối với chúng tôi, cũng là 1 sự báo đáp rồi!”, ông Bình tâm sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại