Cuộc đời của mỹ nhân sexy và nổi loạn nhất màn ảnh Việt

Dun Phạm |

Quyến rũ, xinh đẹp và nổi loạn là những gì người ta nhắc về Y Phụng.

Vẻ đẹp nổi loạn của nền điện ảnh Việt

Những năm 90, làng giải trí Việt nổi lên 3 giai nhân với 3 màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Nếu Diễm Hương ngọt ngào, Việt Trinh sắc sảo thì Y Phụng lại khiến người ta không thể quên với vẻ đẹp nổi loạn và đầy quyến rũ.

Cô được biết đến với vai trò là ca sĩ trước khi trở thành người tình màn ảnh và cả ngoài đời thực của Lý Hùng.

Y Phụng và Lý Hùng.

Y Phụng và Lý Hùng.

Năm 15 tuổi, Y Phụng khiến nhiều người say đắm khi cover bài “You're my heart - You're my soul” của nhóm Modern Talking.

Sau đó, Y Phụng bước chân vào làng điện ảnh bằng vai phụ trong phim Những cánh hoa dại.

Tuy nhiên, Y Phụng chỉ thực sự nhận được những đánh giá cao trong diễn xuất từ những bộ phim kết hợp cùng Lý Hùng như Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ...

Khác với những quan niệm kín kẽ thời ấy, Y Phụng được đánh giá là một trong những diễn viên táo bạo, nổi loạn nhất của làng giải trí Việt.

Đôi mắt biết nói, đôi môi gợi cảm và vòng 1 căng tràn sức sống của Y Phụng đã làm rất nhiều fan hâm mộ phải ngơ ngẩn.

Y Phụng thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh nóng bỏng và quyến rũ mà không ngại ngùng cái nhìn của bất kỳ ai.

Cá tính thẳng thắn của Y Phụng từng khiến cô gặp nhiều sóng gió.

Cá tính thẳng thắn của Y Phụng từng khiến cô gặp nhiều sóng gió.

Cô không ngại ngần tuyên bố, cô là người ham vui, mê tiền, tiêu xài lớn, không bao giờ yêu người nghèo và không chịu từ bỏ sự nghiệp để ở nhà sinh con.

Vì đi trước thời đại rất nhiều trong quan niệm về thẩm mỹ nên thời ấy Y Phụng luôn là đối tượng bị truyền thông chỉ trích.

Bìa đĩa nhạc thời ấy của Y Phụng.

Bìa đĩa nhạc thời ấy của Y Phụng.

Thậm chí một số poster ở các rạp phim có hình ảnh nóng bỏng của Y Phụng bị gỡ xuống để tránh gây ác cảm xấu từ truyền thông.

Mặc dù vậy, bất kỳ phim nào có Y Phụng tham gia cũng kéo rất nhiều khán giả tới rạp. Chính vì thế, dường như càng nổi loạn, càng quyến rũ cô càng trở nên nổi tiếng.

Đường tình lận đận đầy sóng gió

Nhan sắc khiến nhiều người ghen tị của Y Phụng.

Nhan sắc khiến nhiều người ghen tị của Y Phụng.

Thời ấy, Y Phụng là niềm khao khát của rất nhiều đàn ông bởi vẻ đẹp quyến rũ và gợi cảm của mình.

Y Phụng cũng bị gán ghép với không ít các nghệ sĩ nam thành công. Nổi bật nhất trong số đó là Lý Hùng và Lê Tuấn Anh.

Chuyện tình yêu của Y Phụng luôn là đề tài khiến báo chí tò mò thời kỳ ấy. Tuy nhiên, rất ít tờ báo có thể khai thác được chuyện tình cảm của nữ diễn viên nóng bỏng nhất điện ảnh Việt những năm 90.

Đến năm 2006, nam diễn viên Lý Hùng bất ngờ chia sẻ về 4 năm yêu đương với Y Phụng. Thông tin này đã gây chấn động báo chí một thời gian dài.

Mặc dù Lý Hùng chia sẻ rằng cả 2 đã chia tay được 3 năm nhưng rất nhiều fan hâm mộ vẫn ghen tị vì Y Phụng đã chiếm giữ được trái tim người đàn ông quyến rũ nhất điện ảnh Việt thời bấy giờ.

Chuyện tình của Lý Hùng và Y Phụng khiến nhiều người bất ngờ.

Chuyện tình của Lý Hùng và Y Phụng khiến nhiều người bất ngờ.

Về phía Y Phụng, cô hoàn toàn không chia sẻ hoặc phát ngôn bất cứ vấn đề gì về Lý Hùng, cũng như chuyện tình cảm của cả hai.

Mãi sau này Y Phụng với tiết lộ những chia sẻ hiếm hoi về "tình cũ": '"Lý Hùng là tài tử đẹp trai, nổi tiếng, biết bao nhiêu cô theo nhưng anh lại không phải là người dễ yêu”.

Thậm chí đến tận bây giờ, Y Phụng vẫn có một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim mỹ nam một thời của điện ảnh Việt, Lý Hùng.

Khi trào lưu phim "mỳ ăn liền" thoái trào, Y Phụng kết hôn và theo chồng định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không thực sự hạnh phúc.

Sau 7 năm kết hôn, Y Phụng quyết định ly hôn. Y Phụng từng chia sẻ trong một lần về nước vào năm 2012 rằng cô lấy chồng vì ba bị bệnh nặng, muốn nhìn thấy cô mặc áo cưới nên cô đồng ý kết hôn.

Ở tuổi 36, Y Phụng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Ở tuổi 36, Y Phụng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Đến bây giờ Y Phụng vẫn lẻ bóng một mình nhưng cô vẫn luôn thẳng thắn trong việc lựa chọn người yêu.

Y Phụng từng chia sẻ: "Vì họ là đàn ông, phải là cây cổ thụ. Giờ có nhiều phụ nữ bản lĩnh lắm, phải ngang cơ với đàn ông.

Nhưng tôi thì không. Tôi thích mình được che chở. Tôi nhìn vậy thôi nhưng nữ tính lắm, rất dễ khóc. Người đàn ông của tôi phải lo cho tôi.

Tôi sợ đàn ông tính toán từng chút, vì tính tôi đã rộng rãi rồi. Mà tôi tiêu xài đâu phải cho mình tôi đâu. Đàn bà con gái thì phải đẹp để đàn ông ngắm chứ. Mà đàn ông giờ cũng trau chuốt lắm, mình là đàn bà thì phải hơn vậy chứ".

Y Phụng ở hiện tại.

Y Phụng dường như trẻ trung, xinh đẹp hơn nhiều so với tuổi 36 của mình.

"Tôi cũng ghét đàn ông cặp cô này, cô kia trong giới giải trí. Không cần biết họ đại gia như thế nào, nhưng anh giàu mà dựa vào việc quen chân dài, quen người nổi tiếng để mọi người biết đến mình thì không phải là tình yêu rồi.

Thà tôi lẳng lặng với người tình của mình trong bóng tối. Tôi không ghen nhưng tự ái kinh khủng. Ngoài ra, tôi còn không thích những người cặp bồ bạn, lấy chồng bạn.

Đi với tôi thì phải tôn trọng tôi, anh đừng lia cặp mắt tới ai khác, những chuyện sau lưng không biết tôi không quan tâm".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại