Chuyện tình đẹp của cô đào phim 18+ nóng bỏng nhất TQ

Hoàng Huệ |

Diệp Tử My vang danh làng phim khiêu dâm Hồng Kông thập kỷ 90 nhờ vòng 1 có kích thước khổng lồ 36F.

Hành trình trở thành “Nữ thần vòng 1"

Diệp Tử My sinh ngày 10/6/1967 tại Hồng Kông.

Thời điểm mới vào nghề, Tử My không được đánh giá cao về nhan sắc và diễn xuất nhưng cô vẫn là một “ngôi sao” của dòng phim cấp ba rẻ tiền ở Hồng Kông những năm 90 bởi sở hữu vòng 1 có kích thước khổng lồ.

Bộ ngực cỡ 36F và vòng eo 55,8 cm của Diệp Tử My.

Bộ ngực cỡ 36F và vòng eo 55,8 cm của Diệp Tử My.

Ban đầu, người đẹp lựa chọn đi theo con đường diễn xuất thực lực của dòng phim chính thống. Tuy nhiên, năm 1983, sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo diễn xuất của ATV và tham gia một vài bộ phim nhưng dường như không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Năm 1988, sau khi hết hạn hợp đồng, nữ diễn viên chuyển sang đầu quân cho Hãng phim Gia Hòa.

Nhận thấy thân hình quyến rũ với bộ ngực cỡ 36F và vòng eo 55,8 cm hiếm ai có được của Tử My, Gia Hòa đã hướng cô trở thành nữ diễn viên phim khiêu dâm với những cảnh sex khoe vòng 1 đầy nóng bỏng.

Vòng 1 của người đẹp có kích cỡ  36F nhưng có một số bài báo lại cho rằng phải là cỡ 38.

Thế nhưng dường như Tử My chưa hài lòng với con số ấy, người đẹp còn thường xuyên uống nước ép đu đủ và tập các động tác thể dục cho vòng 1 to lớn và săn chắc.

Nhiều người cho rằng, vòng 1 của Tử My phải lên tới cỡ 38.

Nhiều người cho rằng, vòng 1 của Tử My phải lên tới cỡ 38.

Nữ diễn viên Mao Thuần Quân cũng từng chia sẻ rằng vòng 1 của Diệp Tử My:

Trong một lần đóng phim cùng nhau, tại phòng thay đồ, Tử My đã cởi cả áo khoác và đồ lót để tôi có thể thoải mái ngắm nhìn bộ ngực ngoại cỡ của cô ấy. Và đó thực sự là một “bữa đại tiệc cho đôi mắt””.

Bộ ngực khổng lồ cũng khiến Diệp Tử My thường xuyên gặp phải tin đồn nâng cấp vòng 1 để nổi tiếng. Thậm chí dưới nách của cô còn để lại sẹo do phẫu thuật.

Một nguồn tin cho biết: “Diệp Tử My rất thông minh, cô ấy biết được ưu điểm của mình trong mỗi bộ phim nên cô ấy thay đổi để hấp dẫn hơn. Cô ấy chỉ khoe toàn bộ cơ thể nhưng không thể giơ cánh tay lên vì ngực của cô ấy là giả”.

Năm 1991, sau khi tham gia bộ phim “Nhục Bồ Đoàn - Thâu tình bảo giám (Sex and Zen) đón cùng với Ngô Khải Hoa và Từ Cẩm Giang, tên tuổi của cô ngày càng trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết tới và mệnh danh là “Nữ thần ngực to”.

Biết được ưu thế của mình, Diệp Tử My liên tục ép tăng giá caste. Và để người đẹp hoàn toàn trần trụi trên màn ảnh, nhiều nhà làm phim đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ.

Vì bộ ngực là công cụ kiếm tiền nên Diệp Tử My cũng không ngần ngại chi tiền cho nó. Năm 1991, người đẹp chi hai triệu HKD để mua bảo hiểm cho vòng 1 của mình tại công ty bảo hiểm của Hoa Kỳ.

Cô cũng là người Hồng Kông đầu tiên mua bảo hiểm thân thể.

Ngoài đóng phim, Diệp Tử My còn là một trong những gương mặt nổi tiếng trang các trang bìa tạp chí. Vào thời điểm, tạp chí “Thành phố trong tuần” đứng bên bờ vực phá sản do lượng phát hành cực thấp.

Tổng biên tập đã quyết định chọn Diệp Tử My làm gương mặt trang bìa.

Thân hình nóng bỏng và ánh mắt đưa tình của Tử My đã khiến lượng tiêu thụ tăng chóng mặt giúp tạp chí hồi sinh. Từ đó, người đẹp thường xuyên được các tạp chí chào đón và được mệnh danh “vị cứu tinh tạp chí”.

Từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu

Lữ Tích Chiêu là một bác sĩ nổi tiếng và giàu có chuyên được mời để chăm sóc sức khỏe cho các ngôi sao. Hai người gặp nhau khi anh tới phim trường để khám bệnh cho Tử My.

Mặc dù thời điểm lúc bấy giờ có rất nhiều đại gia vây quanh nhưng tính cách điềm tĩnh và chu đáo của Tích Chiêu đã đốn ngã trái tim của Diệp Tử My.

Người đẹp chia sẻ: “Những người theo đuổi tôi đều rất dẻo miệng nhưng anh ấy lại là một ngoại lệ, yên tĩnh và dường như có phần nhút nhát”.

Năm 1994, sau khi hoàn thành bộ phim “Địa hạ tài quyết”, Diệp Tử My chính thức giã từ sự nghiệp sau 3 năm vang danh màn ảnh để trở về với ai trò làm vợ, làm mẹ.

Diệp Tử My và chồng Lữ Tích Chiêu.

Diệp Tử My và chồng Lữ Tích Chiêu.

Trước khi đến với nhau, Lữ Tích Chiêu đã có một đời vợ và một cậu con trai. Thế nhưng, không như mọi người nghĩ, Tử My cho rằng đó là một sự may mắn bởi vì cô không muốn sinh con.

Điều bất ngờ là dù đã trải qua hơn 20 năm bên nhau nhưng cả hai chưa hề có ý định đăng ký kết hôn bởi Tử My cho rằng, tình yêu của hai người không cần phải cam kết bằng một tờ giấy.

Sau khi lấy chồng, Diệp Tử My an phận ở nhà đảm nhiệm vai trò làm vợ, làm mẹ và chuyển sang kinh doanh. “Nữ thần ngực khủng” hiện đang là bà chủ của một chuỗi nhà hàng ở Nhật, Macau và sống hạnh phúc bên chồng và con trai.

Nhan sắc xuống cấp của Tử My thời hiện tại.

Nhan sắc xuống cấp của Tử My thời hiện tại.

Không ai còn nhận ra bóng dáng của nữ hoàng phim cấp ba một thời.

Không ai còn nhận ra bóng dáng của nữ hoàng phim cấp ba một thời.

Hiện tại, ở tuổi 50, Diệp Tử My xuống cấp trầm trọng về cả nhan sắc và vòng 1 khủng thương hiệu của mình. Không ai còn có thể nhìn thấy được bóng dáng của một nữ hoàng phim cấp 3 đình đám một thời.

Tuy nhiên, người đẹp lại chia sẻ: “Tôi không hối hận vì sự lựa chọn của mình, từ việc đóng phim cấp ba đến khi giải nghệ. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại