Chuyện tình cô hot girl "đổ gục" trước nhiếp ảnh gia “xấu xí”

Thảo Nguyên |

Tuy không hấp dẫn về ngoại hình, nhưng nhiếp ảnh gia “xấu xí” Jimmii Khánh lại được vợ hot girl “tán tỉnh” trước.

“Thánh quen” Jimmii Khánh thường có những bức ảnh hài hước, độc đáo khiến cộng đồng mạng “phát sốt”. Anh cũng là một trong số những nhiếp ảnh gia được nhiều sao Việt ưa chuộng.

Tuy không nổi bật về ngoại hình, nhưng Jimmii Khánh lại “sở hữu” 1 cô vợ 9X xinh xắn như hot girl khiến nhiều người ghen tị.

Đứng cạnh vợ, người ta nói, Jimmii Khánh may mắn như "hoàng tử ếch" lấy được công chúa.

Jimmii Khánh bên người vợ xinh xắn.

Thậm chí, khi đi cùng nhau ra đường, nhiều người nhầm lẫn rằng, họ là chú – cháu chứ không phải 1 cặp đôi.

Trước tất cả khen chê, Jimmii Khánh tỏ ra bình thản: “Khi mới yêu nhau, tôi và Mai Anh đi ra đường, người ta đã xì xào bàn tán vì sự chênh lệch ngoại hình. Ban đầu, tôi cũng khó chịu lắm khi nghe tới những từ “đũa lệch” này nọ.

Nhưng bây giờ thì tôi quen rồi. Mà người ta cũng chả còn bàn tán nhiều nữa, vì họ cũng đã biết tôi là ai".

Chênh lệch cả tuổi tác lẫn ngoại hình, họ bị ví như "đôi đũa lệch".

Anh kể thêm câu chuyện tình của mình: “Chúng tôi quen nhau từ thời cả thiên hạ còn đang dùng blog 360. Nhiều người nghĩ tôi phải “gì” lắm thì mới tán tỉnh được vợ. Nhưng không phải vậy, chính vợ là người làm quen và tỏ tình với tôi trước.

Thời gian mới yêu, tôi cũng khá băn khoăn. Vì gia đình Mai Anh cũng thấy chúng tôi quá chênh lệch nên cũng không đồng tình với mối quan hệ này lắm.

Nhưng sau đó, khi hiểu được tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau thì các cụ đều đồng ý. Bây giờ, gia đình Mai Anh còn tự hào vì có người con rể như tôi.

Trong cuộc sống thường ngày, tôi thường xuyên phải nịnh và chiều chuộng vợ. Nhưng tôi chỉ chiều những gì mà tôi cho là đúng và hợp lý.

Khoảnh khắc lãng mạn của vợ chồng chàng nhiếp ảnh gia "xấu xí".

Tôi chiều cô ấy không phải vì cô ấy xinh đẹp mà bởi vì Mai Anh là người lo toan, chu toàn cho cuộc sống của bố con tôi. Cô ấy chăm sóc tôi và 2 con một cách chu đáo, cẩn thận.

Tôi yêu và nể phục sự chịu thương chịu khó của Mai Anh. Với công việc của 1 nhiếp ảnh gia, nhiều khi tôi phải đi chụp xa nhà liên miên. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy có lỗi với Mai Anh khi cứ đi biền biệt như vậy.

Nhưng Mai Anh không quá để tâm, cô ấy luôn chăm lo mọi thứ để khi trở về, tôi cảm thấy bình yên nhất.

Đặc thù công việc của tôi là thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, thậm chí là ở chung khách sạn với những cô gái trẻ đẹp. Hồi đầu, Mai Anh cũng tỏ ra không thích điều đó. Nhưng bây giờ thì cô ấy hiểu và thông cảm cho tôi.

Chính vì sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau mà chúng tôi đã trải qua 6 năm chung sống một cách thú vị, hạnh phúc như bây giờ”.

Về phía Mai Anh, cô cho biết, ban đầu cũng như những cô gái khác, mẫu đàn ông lý tưởng của cô phải ưa nhìn, cao khoảng 1m70. Thế nhưng khi gặp Jimmii Khánh, cô bị thu hút đặc biệt.

Mai Anh tự hào về chồng mình.

“Tôi quen anh Khánh có lẽ cũng vì thấy anh ấy…lạ lạ. Tất cả những người tôi quen và gặp trước đó đều làng nhàng như nhau nên khi gặp 1 “đối tượng lạ” thì bị thu hút cũng là điều dễ hiểu”.

Chia sẻ về chồng, Mai Anh tỏ ra rất tự hào: “Anh Khánh có khá nhiều tài lẻ. Anh ấy có thể vẽ, có thể hát, có thể đóng phim, có thể tấu hài.

Thật ra, đối với cuộc sống, tôi không kỳ vọng gì cao sang. Tôi chỉ muốn khi về nhà, mọi chuyện đều vui vẻ, không có quá nhiều áp lực.

Có chuyện gì thì vợ chồng thẳng thắn trao đổi với nhau. Và anh Khánh đã làm được điều đó. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại