Mối tình đơn phương buồn nhất trong phim chưởng

Pa Dun |

Cảnh gây ám ảnh nhất của Thiên Long Bát Bộ có lẽ là hình ảnh nàng A Tử ôm xác Tiêu Phong nhảy xuống vực, kết thúc mối tình đơn phương đầy dai dẳng.

Ác nữ hoàn hảo của Kim Dung

Vai diễn A Tử do Trần Hảo đảm nhiệm được xem là phiên bản thành công nhất.

Trong truyện Kim Dung có không ít ác nữ, tuy nhiên, ác đến độ như A Tử thì không phải ai cũng đủ để cạnh tranh.

A Tử tên đầy đủ là Đoàn A Tử, con của Đoàn Chính Thuần hoàng thái đệ của Đoàn Chính Minh (vua nước Đại Lý) và bà Nguyễn Tinh Trúc, một tình nhân của Đoàn Chính Thuần.

Từ nhỏ, A Tử đã là cô gái thiếu thốn tình cảm vì bị lạc mất gia đình. A Tử hấp thụ được tất cả tính cách tráo trở, độc ác của phái Tinh Tú trước khi gặp lại mẹ và chị gái cùng Tiêu Phong.

Ở dưới trướng Đinh Xuân Thu, A Tử là kẻ kế thừa đầy đủ sự tàn bạo. Có thể coi A Tử là một tiểu ma đầu gian tà độc ác, thâm hiểm và một kẻ "máu lạnh", bạo ngược tàn nhẫn.

A Tử chưa từng quan tâm tới sinh mệnh của người khác, với nàng nó cũng như những gốc cây, ngọn cỏ mà thôi. Từ tên hầu thân cận cho đến người yêu thương nàng nhất, A Tử cũng sẵn sàng kết liễu sự sống của họ nếu như thấy không vừa mắt.

Hẳn là Kim Dung đã dùng hết bút lực để mô tả trọn vẹn hình ảnh ác nữ của A Tử đến mức đôi khi người ta cảm thấy... quá tay.

Mối tình ám ảnh nhất trong phim chưởng

Mối tình buồn A Châu - Tiêu Phong (Thiên Long Bát Bộ 2003).

Trái với tính khí tàn độc, sự si mê trong con người nàng lại là điểm khác biệt nhất với những nhân vật còn lại. Ngày gặp lại chị ruột A Châu cũng là ngày A Tử biết đến Tiêu Phong.

Có lẽ nhiều người sẽ lặng lẽ buồn khi nhớ về hình ảnh Tiêu Phong đã ôm A Châu trong đêm mưa gió sấm chớp mịt trời, khóc lên như điên dại. Sự nhầm lẫn đã khiến Tiêu Phong vô tình đánh mất đi người con gái mà anh yêu thương nhất thế gian.

Tận mắt chứng kiến bi kịch tình yêu của chị gái, A Tử thầm ngưỡng mộ trái tim chung tình, tha thiết với tình yêu của Tiêu Phong. Cũng từ đó, A Tử bám riết lấy Tiêu Phong.

Rồi đến khi Tiêu Phong để bảo vệ mình khỏi kim độc mà vô tình làm A Tử bị thương nặng thì cũng là lúc cuộc đời vị anh hùng Khất Đan thực sự gắn với nàng ác nữ.

Bằng tất cả tình cảm của một người anh, Tiêu Phong chăm sóc cho A Tử trong suốt thời gian dưỡng bệnh từ ăn uống đến tắm rửa.

Nếu Tiêu Phong nghĩ rằng đó chỉ là những hành động hiển nhiên bình thường của một người anh dành cho cô em vợ như di nguyện của A Châu thì A Tử nhất quyết đó là tình yêu.

Trên thực tế, việc A Tử yêu Kiều Phong là điều hoàn toàn tất yếu. Từ nhỏ, A Tử đã sống trong sự thiếu thốn tình cảm, nàng chưa bao giờ được ai yêu thương chăm sóc như Tiêu Phong.

Hơn nữa, trong suy nghĩ của phụ nữ Trung Quốc thời xưa thì nếu ai nhìn thấy thân thể họ dù chỉ là bàn chân thì số phận họ coi như đã thuộc về người đàn ông ấy.

Và cũng từ lúc ấy, A Tử luôn có suy nghĩ mình là người phụ nữ của Tiêu Phong.  Chỉ tiếc một điều, tình cảm A Tử dành cho Kiều Phong không khiến nàng tu tỉnh hướng thiện. Thay vào đó, nàng trở thành một ké ích kỷ chỉ muốn sở hữu Kiều Phong làm của riêng.

A Tử yêu và cũng làm mọi thứ để giành lấy tình yêu và giữ Tiêu Phong bên mình. Thậm chí, cô còn xin thứ phi của hoàng đế Khất Đan thuốc để khiến những người đàn ông uống vào sẽ không thay lòng đổi dạ.

Tuy nhiên, tình yêu là thứ kỳ lạ nhất trên thế gian này bởi dù bạn muốn cưỡng cầu cũng khó lòng làm được. Dù cho A Tử có làm vạn cách đi chăng nữa thì từ khi A Châu mất đi, tình yêu cũng chết trong trái tim Tiêu Phong.

Với chàng anh hùng Khất Đan, mọi cô gái trên thế gian không thể đánh đổi lấy nụ cười của A Châu trong quá khứ trong tim chàng.

Nếu gọi Tiêu Phong là kẻ cố chấp với tình yêu trong quá khứ thì A Tử cũng vậy, nàng là kẻ cứng đầu với mối tình đơn phương đầy dai dẳng và đau đớn của chính mình dành cho anh rể.

Vì yêu Tiêu Phong mà A Tử sẵn sàng chà đạp lên tình yêu không cầu đáp đền của Du Thản Chi. Thành thật mà nói, Du Thản Chi không phải là anh hùng, có thể là một kẻ tiểu nhân, nhưng tình yêu của Du Thản Chi thì không ai phủ nhận được.

Tuy nhiên, thứ tình yêu của Du Thản Chi dành cho A Tử cũng không khác gì tình yêu mà nàng dành cho Tiêu Phong. Du Thản Chi cứ mải miết chạy theo cái bóng của A Tử, còn nàng lại rượt theo tình yêu của Tiêu Phong.

Cuộc rượt đuổi trái tim không có hồi kết khiến nhiều người phải xót xa.

A Tử ôm Tiêu Phong nhảy xuống vực.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trong trận chiến cuối cùng giữa quân Khiết Đan và hào kiệt Trung Nguyên, Tiêu Phong đẫ dùng tính mạng của mình để để ngăn chặn một cuộc chiến khốc liệt đầu rơi máu chảy.

Cũng tại nơi này, A Tử móc đôi mắt trả lại cho Du Thản Chi rồi ôm Tiêu Phong vào lòng. Câu nói cuối cùng của A Tử như cắt lòng người đọc: "Tỉ phu (anh rể), bây giờ huynh ngoan lắm. Muội ôm huynh thế này mà huynh không đẩy muội ra. Hay lắm, như thế mới được chứ".

Xót xa bởi vì sao?

Bởi lần đầu tiên A Tử thực sự có được Tiêu Phong trong vòng tay cũng là lúc sinh ly tử biệt. Hóa ra, một A Tử gian tà, ác độc không sợ trời đất lại bị thua bởi chính tình yêu đầy thiện lượng của chàng anh hùng Khất Đan.

Có lẽ, hình ảnh A Tử ôm xác Tiêu Phong nhảy xuống nuối là cách giải quyết trọn vẹn nhất cho mối tình đơn phương vĩnh viễn không hồi kết của nàng.

Cái chết, vốn là điều đầy đau đớn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cái chết của A Tử và Tiêu Phong lại là cách giải quyết có hậu và đầy nhân văn nhất sau những bế tắc miệt mài không tìm ra hướng đi.

Bởi suy cho cùng, cả đời này, Tiêu Phong cũng chỉ yêu được một người con gái là A Châu còn A Tử, trọn kiếp này nàng cũng chỉ có thể yêu anh rể của mình mà thôi.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại