"Chu Văn Quềnh" được xuất viện

Cẩm Giang, Ảnh: Thành Đạt |

Nếu tiếp tục đáp ứng thuốc như hiện tại, người nghệ sĩ 58 tuổi sẽ nhanh chóng được xuất viện.

Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện 198, gia đình nghệ sĩ Hán Văn Tình đã đồng ý chuyển anh đến bệnh viện Ung bướu Hưng Việt khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ bệnh viện.

Đến thăm anh vào những ngày này, phần lớn đều cảm thấy phấn khởi vì sức khỏe của nghệ sĩ Hán Văn Tình đã hồi phục rất nhiều so với thời điểm anh bắt đầu nhập viện, cách đây khoảng 1 tháng.

Không còn hình ảnh một "Chu Văn Quềnh" mệt mỏi, nằm dài trên giường bệnh, anh đã có thể đi lại, hoạt động nhẹ nhàng. Việc trò chuyện cũng vì thế mà trở nên dễ dàng.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình và bác sĩ Quản Thị Mơ.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình và bác sĩ Quản Thị Mơ.

Nhớ lại những ngày đầu, anh tâm sự: "Khi bắt đầu thấy những triệu chứng như khó thở, nhói đau ở ngực phải, mình đã định đi khám nhưng sau đó lại quên.

Cho đến khi báo cáo xong vở tuồng Tiếng gọi non sông, thấy không chịu được nữa thì mới đi bệnh viện.

Thời điểm biết bị bệnh, mình sốc lắm. Bạn bè trước khi mình đi khám cũng hay nói vui: "Thôi ông đi khám đi nhé. Ông làm gì thì làm chứ đừng đến viện K". Ai cũng nghĩ, đến viện K là đến bệnh viện ung thư, mà ung thư là chết.

Nhưng mình cứ sụt sùi, tư tưởng không tốt, không vững vàng thì làm sao chữa được bệnh. Không chỉ thế, đằng sau mình còn có gia đình, nếu mình ủ rũ thì bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Nghĩ vậy nên dù thế nào thì mình cũng cố gắng yên tâm, tin tưởng vào bác sĩ.

Đến thời điểm này, khi đã trải qua hai tháng điều trị, mình ngẫm lại thấy bản thân còn may mắn hơn nhiều người.

Khi biết mình bị bệnh, bộ trưởng, thứ trưởng rồi anh em bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ... tất cả đều đến thăm hỏi, chia sẻ. Đọc báo nhìn thấy được nhiều người giúp đỡ, mình vui lắm.

Nói thật, nếu không nhận được sự hỗ trợ của bệnh viện, với phác đồ điều trị như thế này, mình không có khả năng để chữa bệnh.

Mỗi tháng chi phí chữa trị hết 30 chục triệu, thật sự cũng chẳng biết lấy tiền ở đâu".

Rút kinh nghiệm từ bản thân, nghệ sĩ Hán Văn Tình cũng khuyên mọi người nên đi khám định kỳ 3 hoặc 6 tháng một lần để phòng tránh bệnh tật.

"Giá như mình mà đi khám sớm, không có tâm lý chủ quan thì bệnh cũng sẽ không đến mức này. Thế nên, bất kỳ ai, nếu thấy trong người có điều gì khác lạ thì phải đi khám ngay", anh ngẫm lại.

Cái Tết vừa rồi, nghệ sĩ Hán Văn Tình phải đón ở bệnh viện và mỗi ngày, anh chỉ được cập nhật thông tin bên ngoài bằng chiếc tivi. Dù vậy, người nghệ sĩ 58 tuổi vẫn không lấy đó làm buồn phiền.

Anh vui vì ở đây anh nhận được sự chăm sóc rất nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ. Có 4 điều dưỡng sẽ thay nhau chăm sóc anh mỗi ngày, 24/24, không rời bệnh nhân nửa bước.

Quan trọng hơn, khi chẩn đoán ra nghệ sĩ Hán Văn Tình bị mắc bệnh Ung thư phổi tế bào lớn không biệt hóa, các bác sĩ tại bệnh viện đã chọn lựa được phác đồ điều trị thích hợp với anh.

May mắn hơn nữa là cơ thể của nghệ sĩ Hán Văn Tình đáp ứng thuốc rất tốt.

Nhờ đó trong hai tuần trở lại đây, tình trạng sức khỏe của anh tiến triển hàng ngày, anh không còn phải thở oxy và chọc dịch hai ngày một lần như trước đó. Các triệu chứng cơ năng như đau ngực, khó thở... cũng không còn nữa.

Theo lời bác sĩ Quản Thị Mơ, người trực tiếp điều trị cho nghệ sĩ Hán Văn Tình, nếu cơ thể bệnh nhân đáp ứng thuốc như tình trạng hiện tại, thì khoảng 1 tháng nữa, anh sẽ được xuất viện và điều trị tiếp tục tại nhà.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại