Chồng của nữ danh ca Khánh Ly qua đời

Ngân An |

Sau 39 năm gắn bó, chung sống, nhà báo Hoàng Đoan đã nói lời vĩnh biệt với người ông yêu thương hết mực.

5h45 sáng thứ tư 7.1, chồng của nữ ca sĩ Khánh Ly - nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan - đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Garden Grove. Ông hưởng dương 71 tuổi.

Tang lễ sẽ được tổ chức tại nghĩa trang Westminster Memorial Park.

Thông tin này khiến những người yêu mến nữ ca sĩ Khánh Ly cảm thấy tiếc nuối bởi sau 39 năm chung sống, nhà báo Hoàng Đoan luôn yêu thương và trân quý vợ rất mực.

Nhà báo Hoàng Đoan và vợ chồng ca sĩ Thu Phương có mối quan hệ rất thân thiết.

Nhà báo Hoàng Đoan và vợ chồng ca sĩ Thu Phương có mối quan hệ rất thân thiết.

Trên trang cá nhân của mình, chồng của ca sĩ Thu Phương - Dũng Taylor - gửi lời chia buồn đến gia đình chị:"Đời sống mỏng manh quá.

Vừa mới nhận được tin sốc. Ông anh tinh thần của mình, Nguyễn Hoàng Đoan (một nửa phần của danh ca nữ hoàng chân đất Khánh Ly) vừa mới ra đi.

Mình và ông anh gặp nhau lần cuối ở quán cafe anh yêu thích nhất vùng little Saigon, Gypsy ngay sau khi anh trở về từ Hà Nội.

Hai anh em chia sẻ kinh nghiệm sống và chuyện buồn vui của buổi trình diễn đầu tiên tại Hà Nội của Khánh Ly. Anh còn đầy nhiệt huyết, khát khao và đầy sức sống.

Mình nhớ hoài câu nói của ông anh tâm sự với mình rằng: "Người ca sĩ có một cuộc sống rất lãng mạn và đầy sức sống, nhưng người yêu nghệ sĩ cần phải có trái tim bao dung, lãng mạn hơn nhiều nếu muốn sống và yêu người nghệ sĩ lâu dài".

Chị ơi, em, Thu Phương và những người yêu mến anh chị gởi lời chia sẻ, chia buồn cùng chị.

Chị nên biết rằng anh đã ở một nơi tốt đẹp và lý tưởng hơn chúng ta nhiều. Chị cần mạnh mẽ hơn, vui sống hơn vì đó là điều anh mong muốn.

Lần qua khi chị hát ở Hà Nội, anh từng nói với Dũng rằng: "Những người yêu nghệ sĩ như anh em mình sống cho người mình yêu, chúng ta quên cả bản thân mình vì đó là niềm hạnh phúc của mình".

Đời ai biết trước được? Vì thế hãy sống những ngày còn lại của chúng ta như những ngày cuối cùng để không hối tiếc. Cầu mong vong linh của anh mau siêu thoát".

Nhà báo Hoàng Đoan quen biết Khánh Ly khi bà bắt đầu sang Mỹ định cư cùng hai con.

Ban đầu, cả hai chỉ xem nhau như những người bạn, bà nấu cho ông những bữa cơm Việt, còn ông luôn dành cho bà những lời thăm hỏi ân cần, sẻ chia.

Sau một năm tiếp xúc, ông đề nghị thẳng thẳn với Khánh Ly về một gia đình. 3 tháng suy nghĩ, nữ ca sĩ chân đất gật đầu.

Cuộc sống gia đình lúc đầu có nhiều vướng mắc nhưng khi đứa con chung ra đời, họ đã trở thành một mái ấm thật sự. Ông yêu bà và thương cả con riêng của Khánh Ly.

Không chỉ thế, từ khi lấy vợ, nhà báo Hoàng Đoan đã chấp nhận gác bút, đi theo chăm sóc mỗi khi bà đi diễn. Lần Khánh Ly về Việt Nam gần đây nhất, ông cũng theo về vì không an tâm với sức khỏe của bà.

Mỗi lần nói về vợ, một nửa của Khánh Ly đều nhắc đi nhắc lại với giọng điệu đầy trìu mến rằng bà là người phụ nữ tốt nhất ông từng gặp.

39 năm là một quãng thời gian dài, đủ để Khánh Ly nhìn chồng nhiều đến nỗi thấy chẳng khác gì "cái bàn", "cái ghế" nhưng cả hai vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm nồng ấm.

Và chắc chắn, sự ra đi của chồng sẽ để lại trong lòng nữ danh ca một khoảng trống không thể nào bù đắp được

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại