Choáng với fan xăm chi chít lời bài hát của Tuấn Hưng lên người

Ngân An |

Cảm kích trước tấm lòng của thanh niên nọ, nam ca sĩ Hà Thành đã gửi tặng anh một đoạn video chế ngắn.

Được nhiều người yêu mến là điều bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong muốn nhưng đến mức xăm lên mình ca khúc do họ thể hiện không phải là chuyện thường thấy.

Cảm nhận được từng lời lẽ trong ca khúc Anh nhớ em của Tuấn Hưng, một fan cuồng đã quyết định xăm trọn ca khúc lên vùng thân bên trái.

Lời bài hát Anh nhớ em của Tuấn Hưng được một fan cuồng xăm lên mình.

Lời bài hát Anh nhớ em của Tuấn Hưng được một fan cuồng xăm lên mình.

Bức ảnh này đã được chụp lại và đăng lên mạng cách đây không lâu trong sự bàn tán rất ồn ào của cư dân mạng.

Khi nó đến tay Tuấn Hưng, nam ca sĩ tỏ ra rất cảm kích. Chia sẻ trên trang cá nhân, anh viết: “Cảm kích với lời bài hát được bạn ấy xăm lên người như 1 kỷ niệm. Tôi hay Tú Dưa đều trân trọng điều này.

Đau lắm nhưng vẫn muốn làm cái gì đó để chứng tỏ với tình yêu của mình. Chúc bạn sẽ tìm lại hạnh phúc cho mình sớm nhất.

Cố lên”.

Kèm theo đó, Tuấn Hưng đã gửi tặng người đàn ông này một đoạn clip tự quay với lời ca được chế theo ca khúc gốc Anh nhớ em trên trang cá nhân.

Anh nhớ em_ Tuấn Hưng tặng fan xăm mình.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trong bài chế có đoạn: “Ở nơi phương xa ấy, bài ca anh viết lên. Tấm thân anh đỏ tấy với những cơn đau. Cần một làn hơi ấm, cần bờ môi khẽ run, chắc em đang buồn với ký ức hôm qua. Anh nhớ em”.

Ngay lập tức, rất nhiều bạn bè của Tuấn Hưng đã xuất hiện hiện để thể hiện sự ngưỡng mộ với nam ca sĩ nổi tiếng. Một người nhận xét: “Đây là lầu đầu tiên tôi mới thấy bài hát được xăm lên thân người khác”.

Trong khi đó, số còn lại đều lắc đầu, lè lưỡi trước sự cuồng nhiệt của thanh niên nọ. Hầu hết đều cho rằng điều khó như vậy mà anh ta vẫn làm được. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để thấy Tuấn Hưng được yêu mến như thế nào.

>>> "Vòng kim cô" nghiệt ngã xiết chặt Hồ Ngọc Hà

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại