Chân dung nữ trợ lý đặc biệt của ca sĩ Trung Quân

Ngân An |

(Soha.vn) - Nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân khẳng định, anh sẽ không hiền nếu ai đó làm Đinh Hồng Vân bị tổn thương.

Bước ra từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2012, Trung Quân dần tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả. Đồng hành với anh trên chặng đường ấy là cô trở lý tròn trĩnh Đinh Hồng Vân.

Sau bốn năm sát cánh, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên gắn bó. Cả hai đã có thể chia sẻ với nhau tất cả những trăn trở, khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Đối với Trung Quân, Đinh Hồng Vân vừa là trợ lý, vừa là bạn thân. Vậy nên, mỗi khi nghe được những lời lẽ không hay về ngoại hình có phần quá khổ của cô, nam ca sĩ trẻ đều cảm thấy rất bức xúc.

Chia sẻ về điều này trên trang cá nhân, anh viết: “Cô gái này đã đồng hành của mình từ lần đầu tiên nhận giải Gương mặt sinh viên tài năng toàn quốc trong cuộc thi Facelook2010 của báo Sinh Viên Việt Nam tổ chức. Thoắt cái 4 năm trời vẫn cứ yêu thương nhau và hết mình với nhau. Bạn thân là những người dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng bảo vệ lẫn nhau.

Nhiều người bảo tôi: "Sao chọn trợ lý gì béo thế, đen thế? Là bộ mặt của ca sĩ cả đấy", có người lại bảo: "Béo quá, đi với em chắc chỉ ăn thôi chứ không có giúp được gì đâu nhỉ" rồi cười ngặt nghẽo như được mùa.

Tôi cho đó là một hành động vô duyên và vô văn hoá. Nhiều anh chị đẹp về hình thức lắm, xúng xính lắm nhưng mà đầu óc thì không bằng một góc người khác, suy nghĩ thiển cận, sống không có chiều sâu, sống mãi trong sự chê bai, ích kỉ và hời hợt.

Xin phép những mối quan hệ ấy, riêng tôi nhé tôi cho là dưới mức xã giao. Tôi là ca sĩ thật đấy nhưng tôi thực tế, thích gần gũi và ghét cầu kì.

Với tôi ca sĩ là nghiệp, là sự đam mê và ngoài ra thì phải giúp ích cho xã hội bằng cách này hoặc cách kia, ít nhất tôi dám chọn một lối sống sạch sẽ thay vì lùm xùm toàn mấy chuyện câu view rẻ tiền.

Và hơn nữa, tôi tự hào vì xung quanh mình toàn người có học và đồng hành với tôi thì toàn người tử tế. Béo hay gầy với tôi chẳng quan trọng, quan trọng là sống hết mình vì nhau, chân thành và xác định một mối quan hệ lâu bền.

Sống với nhau đâu chỉ theo thời vụ, vài ba bữa ăn chơi đàm đúm rồi chửi bới lãng xẹt nhau. Chơi vô tư, làm ra làm, chơi ra chơi. Vậy nên kể cả có 100 kg - 200kg hay 1000 kg thì tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình.

Các anh chị giỏi chơi, giỏi tiêu tiền, giỏi chém gió lắm chứ đã lao động để biết quý trọng đồng tiền chưa hay vẫn bám đít bố mẹ xin tiền mà nhìn người khác miệt thị thế. Ít ra thì người ta là con nhà tử tế, học hành giỏi và hơn nữa là lao động chính đáng.

Con người ta đến với nhau là một cái duyên, cứ nhìn chúng tôi mà ghen tị đi nhé, chúng tôi thì nhìn lại những mối quan hệ thời vụ, lợi dụng nhau mà chúng tôi lại cười khà khà với nhau rồi cảm thấy trân trọng và yêu quý nhau hơn. 4 năm là quãng thời gian không dài, sẽ phải 40 năm và hơn thế nữa”.

Trước đó Trung Quân đã gửi rất nhiều lời tình cảm đến cô trợ lý tròn trĩnh. Không chỉ thế, anh còn khẳng định sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai làm Đinh Hồng Vân bị tổn thương.

Gửi cô trợ lý của tôi!

Tôi là một đứa vụng về, lúc nào cũng hoang mang nếu như công việc và lịch rối tung, nhưng sẽ rất yên tâm mỗi khi có cô gái mũm mĩm đụng tay vào. Tôi sẽ tự tin và không lo lắng...

Sẽ chẳng có ai hiểu tôi như thế, sẽ chẳng ai mua hẳn 1 thùng xịt mũi vì biết một mũi của tôi tắc tịt, trước khi diễn lúc nào cũng cuống tìm thuốc thì lúc nào cũng có. Thậm chí túi áo nào của cậu cũng có một lọ xịt mũi, cốp xe, trên ô tô hoặc bất cứ đâu cậu cũng nhét thuốc vào. Giờ phẫu thuật rồi thì thôi không cần nhé.

Chưa một lúc nào thiếu mặt ở mọi chặng đường của tôi từ hồi tôi thi Gương mặt sinh viên toàn quốc 2010.

Có lẽ 4 năm nay ta sống với nhau không phải là những khoản tiền, không phải là những toan tính mà hơn hết là vì nhau cô nhỉ.

Cái số nó vập phải nhau tách nhau cũng khó nhỉ. Tôi mong cô gái phải luôn được hạnh phúc và nhớ là khi nào cô buồn tôi nhìn thoáng qua là biết thôi, khó giấu tôi lắm.... Hãy luôn nhớ mọi người luôn bên cô... Cô ko chỉ ở cương vị trợ lý giúp tôi trong công việc, cô còn là bạn thân của tôi nữa. Vậy nên, cho dù ai quay lưng lại với cô hoặc đụng vào làm cô tổn thương thì tôi sẽ cho họ thấy tôi rất HIỀN đấy nhé. Với tôi đó là lời hứa nhé!

Trong thời gian Nguyễn Trần Trung Quân nằm viện sau ca phẫu thuật mũi, Hồng Vân là người giúp anh rất nhiều trong quá trình hồi phục.

Trong thời gian Nguyễn Trần Trung Quân nằm viện sau ca phẫu thuật mũi, Hồng Vân là người giúp anh rất nhiều trong quá trình hồi phục.

Cô trợ lý cẩn thận phân loại thuốc.

Cô trợ lý cẩn thận phân loại thuốc.

Còn khi anh khỏe mạnh, Hồng Vân luôn sát cánh chạy xô bên người bạn thân thiết.

Còn khi anh khỏe mạnh, Hồng Vân luôn sát cánh chạy sô bên người bạn thân thiết.

Đối với Trung Quân, cô không chỉ là trợ lý mà còn là một người bạn thân thiết.

Đối với Trung Quân, cô không chỉ là trợ lý mà còn là một người bạn thân thiết.

Chẳng nơi nào có Trung Quân mà lại vắng mặt cô.

Chẳng nơi nào có Trung Quân mà lại vắng mặt cô.

Cả trong cuộc sống thường nhật.

Cả trong cuộc sống thường nhật.

Mỗi lần nghe ai đó chê bai về ngoại hình của cô, Trung Quân luôn cảm thấy bức xúc.

Mỗi lần nghe ai đó chê bai về ngoại hình của cô, Trung Quân luôn cảm thấy bức xúc.

Cô cũng rất thân thiết với những người bạn của anh.

Cô cũng rất thân thiết với những người bạn của anh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại