Chân dung người phụ nữ "quyền lực" đứng sau Hoa hậu Kỳ Duyên

Thảo Nguyên |

Người phụ nữ luôn theo sát Hoa hậu Kỳ Duyên, giúp cô xử lý khủng hoảng truyền thông và chăm lo cho cô từng miếng ăn, giấc ngủ - đó chính là mẹ của cô.

17 tuổi đã thành bà chủ tiệm làm tóc

Từ ngày Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang, bà Lê Thị Thêm luôn theo sát con gái. Trong bất cứ sự kiện nào, hoạt động nào của con, bà cũng cần mẫn đứng sau chỉ bảo.

Bà Thêm vốn là 1 phụ nữ khéo léo, sắc sảo nên rất thành công trong công việc kinh doanh. Bà yêu thích cái đẹp, thích làm đẹp cho mọi người nên bà theo nghề trang điểm từ rất sớm.

Bà Lê Thị Thêm - mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên.

Thế nên khi vừa tròn 17 tuổi, mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên đã thành bà chủ của một tiệm làm tóc được nhiều khách hàng tin tưởng, yêu thích.

19 tuổi, bà lên xe hoa và 2 năm sau, sinh con trai đầu lòng – anh trai của Hoa hậu Kỳ Duyên. Cũng trong năm đó, bà mở 1 tiệm áo cưới hoành tráng nhất nhì đất Nam Định. Hiện, tiệm áo cưới ấy vẫn được bà và gia đình duy trì tới nay.

Không chỉ làm vai trò quản lý, bà Thêm còn kiêm luôn thợ trang điểm chính của tiệm. Ở Nam Định, người ta gọi bà là “bà Thêm áo cưới”.

Cái tên ấy xuất phát từ nghề nghiệp của bà nhưng cũng là “danh hiệu” để khẳng định uy tín của tiệm áo cưới mà bà làm chủ.

17 tuổi, bà Thêm đã là chủ 1 tiệm làm tóc nữ.

Nhờ vậy mà gia đình bà Thêm có cuộc sống sung túc về vật chất và hạnh phúc về tinh thần. Có lẽ mọi thứ sẽ cứ lặng lẽ trôi qua êm đềm như vậy cho đến khi cô con gái út của bà đăng quang Hoa hậu.

Ban đầu, chính bà Thêm cũng không nghĩ con gái mình trở thành Tân Hoa hậu Việt Nam 2014. Điều này đã khiến cuộc sống của cả gia đình bà thay đổi.

Từ 1 thợ trang điểm, 1 bà chủ studio áo cưới, bà Thêm bỗng trở thành... mẹ của Hoa hậu, rồi thành quản lý của Hoa hậu.

Hoa hậu Kỳ Duyên bên bố mẹ trong giây phút đăng quang.

Nhắc tới dấu mốc đặc biệt này, bà Thêm bồi hồi: “Duyên đăng quang không chỉ làm thay đổi cuộc sống của Duyên mà còn thay đổi luôn cả cuộc sống của cả gia đình. Những thay đổi này bao gồm cả ảnh hưởng từ bên ngoài và bên trong.

Ví dụ như mọi người phải chú tâm, để ý hơn mỗi lần đến nơi công cộng. Kỳ Duyên vẫn còn trẻ, nên cả gia đình phải cùng hướng tới việc hoàn thiện từ tính cách tới suy nghĩ cho con.

Còn riêng tôi, ngay từ trước khi con đăng quang tôi đã sát cánh cùng với con rồi, nên sau khi con trở thành Hoa hậu, có lẽ thay đổi lớn nhất là... tôi bận rộn hơn thôi”.

Người quản lý đặc biệt nhất showbiz Việt

Vốn chỉ quen với công việc kinh doanh và làm đẹp cho mọi người, bà Thêm bỗng trở thành người quản lý cho 1 trong những người đẹp “hot” nhất nhì showbiz.

Không chỉ chăm lo cái ăn, cái mặc cho Kỳ Duyên, bà Thêm còn tự mình xử lý khủng hoảng truyền thông cho con, kiểm soát hình ảnh cho con mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Bà Thêm trở thành quản lý của con gái.

Có thể nói, để có 1 Hoa hậu Kỳ Duyên luôn rạng ngời, tươi tắn trước khi xuất hiện là nhờ phần lớn ở người quản lý đặc biệt này.

Không ít phóng viên khi gọi điện trực tiếp cho Kỳ Duyên để phỏng vấn đã nhận được câu trả lời: “anh ơi, chị ơi... có thể liên hệ với mẹ em để có câu trả lời được không ạ. Mẹ em là quản lý của em luôn ạ, số của mẹ em là…”.

Nhiều người cho rằng Kỳ Duyên được gia đình “o bế” kỹ quá. Thế nên, cũng không ít lần Hoa hậu mắc phải scandal không đáng có và công chúng đã lên tiếng yêu cầu gia đình cô nên tìm 1 người quản lý chuyên nghiệp hơn.

2 mẹ con Kỳ Duyên thân thiết như đôi bạn thân.

Trước sự việc này, bà Thêm chia sẻ: “Sau khi Duyên đăng quang, gia đình cũng muốn tìm cho Duyên một người quản lý chuyên nghiệp, có kinh nghiệm.

Tuy nhiên Duyên còn trẻ, lại định hướng không theo showbiz mà tập trung vào việc học tập, nên có lẽ chưa thực sự phù hợp để làm việc với các anh chị chuyên nghiệp.

Nuôi con từ nhỏ, tôi vừa là một người mẹ, vừa là một người bạn của con. Tôi nghĩ rằng mình là người hiểu được tính cách của Duyên nhất.

Thêm nữa, giao con gái mình cho một người lạ tôi thực sự không yên tâm nên dù Duyên có người quản lý chuyên nghiệp đi nữa, tôi cũng vẫn phải theo sát con”.

Bà Thêm luôn lặng lẽ xuất hiện bên con ở tất cả các sự kiện.

48 tuổi, ở độ tuổi mà người phụ nữ không còn thích những chuyến đi xa, không còn thích sự ồn ào phô trương, bà Thêm vẫn cần mẫn lặng lẽ theo sau cô con gái nổi tiếng.

Những chuyến bay liên tục, những lịch làm việc kín đặc từ sáng đến đêm đã trở nên quen thuộc với bà.

Nếu những người quản lý chăm sóc cho “gà cưng” bằng tâm huyết, bằng sự chuyên nghiệp thì bà Thêm chăm sóc cho Kỳ Duyên bằng tình yêu thương vô hạn của người mẹ:

“Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang làm quản lý cho một người nổi tiếng. Tôi chỉ là một người mẹ luôn ở bên cạnh, động viên và chăm lo cho con gái mình thôi”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại