Cao Thái Sơn: "Gặp phụ nữ thông minh quá phải đề phòng"

Đỗ Huệ |

(Soha.vn) - Cao Thái Sơn chia sẻ, anh muốn yêu một người phụ nữ ngọt ngào để có thể che chở.

Là khách mời đặc biệt trong chương trình Chuyện đêm muộn, Cao Thái Sơn đã công khai tuyên bố sự độc thân của mình. Anh nói rằng anh đang không hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Anh đang “chờ” người phụ nữ ngọt ngào sẽ đến và mang lại cảm giác bình yên, hạnh phúc cho anh sau những mất mát và tổn thương đã qua.

- Với Sơn, phụ nữ như thế nào thì hấp dẫn?

Sơn thích người phụ nữ nhẹ nhàng, biết thông cảm và chia sẻ. Nhiều khi chỉ cần sự ngọt ngào Sơn có thể làm bất cứ việc gì cho họ.

- Nghĩa là tuýp người bạn thích là những người phụ nữ nữ tính?

Đúng rồi! Có thể gọi như vậy. Đúng hơn là Sơn thích những người phụ nữ ngọt ngào.

- Vậy những người phụ nữ hoặc rất thực tế, cá tính mạnh mẽ hay độc lập và chủ động thì họ có hấp dẫn bạn không?

Trong cuộc sống hiện đại, những người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, độc lập không cần dựa vào người đàn ông thì Sơn cũng rất thích nhưng Sơn chỉ làm bạn với họ được thôi. Vì Sơn luôn muốn làm chỗ dựa cho người ta. Người ta thường nói trong chuồng không nên có hai con hổ. Vì thế chỉ nên có một con hổ và một con gì nhẹ nhàng hơn thôi như con mèo chẳng hạn! (Cười)

Sơn nghĩ những người phụ nữ mạnh mẽ thường gặp những người đàn ông nhẹ nhàng hơn. Đó sẽ giúp cho họ tạo sự cân bằng bớt xung đột

- Có những người phụ nữ có bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối và cần sự che chở, yêu thương. Những người phụ nữ càng mạnh mẽ vẫn luôn muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, tìm người đàn ông mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho mình?

Sơn nghĩ, người phụ nữ thông minh bằng cách mạnh mẽ. Họ luôn biết cách che giấu sự hung dữ và biết cách tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người kia. Người đàn ông cũng vậy! Khi mình quen một người phụ nữ thông minh quá mình cũng phải đề phòng hoặc mình phải tỏ vẻ ngang ngửa họ. Sự tác động, đối đầu đó sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn hay cãi vã. Tình cảm sẽ dễ sứt mẻ sau những cãi vã đó!

- Vậy theo Sơn sự ngọt ngào bao nhiêu thì đủ, ngọt ngào đến mức độ nào thì nên rắn lại vì trong cuộc sống không phải lúc nào cũng “mềm” mãi được?

Trước đây Sơn yêu người ta Sơn nghĩ mình sẽ làm tất cả mọi thứ, giành giật, bảo vệ tình cảm của mình bằng mọi giá. Mình dễ dàng nổi điên lên nếu biết họ có sự thay đổi hay phản bội. Sơn sẽ nói thẳng. Nhưng khi đã trải qua nhiều tình cảm, gặp nhiều sóng gió, Sơn hiểu rằng trong cuộc sống cần sự bình yên ngọt ngào hơn là sóng gió. Nếu còn yêu là còn tha thứ.

- Sơn nói rằng mình là người đàn ông lãng mạn. Sơn có nghĩ sự chủ động của người phụ nữ đôi khi giết chết sự lãng mạn mà người đàn ông muốn dành cho họ không?

Sơn nghĩ khả năng này rất cao. Thường người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi quá thì thường giảm đi sự ngọt ngào. Một câu ngọt ngào có thể giết chết đàn ông. Nhiều khi trớ trêu nhiều người phụ nữ không làm gì hết mà chỉ ăn, ngủ và biết làm đẹp nhẹ nhàng lại có rất nhiều người đàn ông vây quanh.

- Tôi tự nhận mình là người phụ nữ mạnh mẽ, chủ động. Nói như bạn thì có lẽ tôi sẽ không được hạnh phúc, tôi có thể độc thân và không có khả năng ngọt ngào?

Bạn cũng giống như Sơn, thích chủ động trong cuộc sống và biết cách ngọt ngào. Sơn cũng may mắn là người thành đạt nhưng Sơn vẫn độc thân. Sơn cũng đang chung số phận với bạn thôi. Người ngoài nhìn vào tưởng mình hạnh phúc nhưng thật ra cũng chẳng hạnh phúc. Đôi khi Sơn chỉ cần một người hiểu mình và cho mình cảm giác thật bình yên.

- Sơn vừa công bố Sơn đang độc thân và không hạnh phúc trong tình yêu?

Bản thân Sơn nghĩ mình rằng phải biết yêu mình trước. Mình phải biết kiểm soát tình cảm để mình có thể dành tình cảm trọn vẹn nhất cho người biết trân trọng. Nếu người đó không biết cách trân trọng mình sẽ rút lui và chúc cho họ hạnh phúc.

- Nghĩa là sau này Sơn sẽ yêu khác đi?

Sơn vẫn đang yêu với cái cách mình yêu đó là sống trọn vẹn và yêu trọn vẹn hết mình trong tình yêu.

- Giá như Sơn hung dữ một chút, biết đâu đó là một cách yêu khác và lại mang lại kết quả tốt hơn cho Sơn?

Thực ra bản chất của Sơn rất hiền lành. Khi Sơn đối diện với người đó Sơn sẽ dành sự ngọt ngào đầu tiên. Nhưng đến thời điểm không thể ngọt ngào được nữa thì Sơn sẽ rút lui. Sự hung dữ với Sơn là cuối cùng, chốt hạ tình cảm đó.

Khi chia tay rồi Sơn sẽ không còn tiếc tình cảm đó nữa. Và để người đó đến với người sau được hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn. Đôi khi trong con người ai cũng có một bài học, bị tổn thương hay vấp ngã để mình có thể “sáng mắt” mà nhận ra tình cảm không phải đem ra đùa giỡn mà phải biết trân trọng và biết giữ gìn.

- Vậy gu người phụ nữ Sơn yêu như thế nào?

Với Sơn sự chân thành được đặt lên hàng đầu. Vì một ngày mai nếu có bất kì điều gì xảy ra thì mình cũng không hối tiếc vì điều đã qua. Cái quan trọng là phải hiểu nhau. Hãy mang cho nhau đến sự bình yên và hạnh phúc.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì buổi trò chuyện thú vị này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại