Cảm ơn Bà Tưng!

Văn Trinh |

(Soha.vn) - Hẳn là có nhiều lời dành nói về Bà Tưng, nhưng chắc chắn khó có thể thiếu lời cảm ơn.

Cảm ơn Tưng! Nhờ "những mục đích đến Trái Đất" của Tưng, mà nhiều thanh niên lớn bé hiểu sâu sắc hơn thế nào là nhảm, phản cảm và kệch cỡm.

Nhảm, kệch cỡm là gì - đơn giản là không chơi trò "hớ hênh vòng 1, đột ngột khăn quàng" hết lần này tới lần khác như Tưng.

Cảm ơn Bà Tưng!
 

Lần đầu khoe "vốn tự có" trên mạng, Tưng khiến nhiều kẻ à, ồ. Lần 2, số đông vẫn khen: nó ngon! Lần 3: ừ, nó vẫn ngon. Nhưng lần 4, ôi thôi, hết ngon, con này nhảm, ngon gì mà khoe mãi! Đám đông thật tệ Tưng nhỉ!

Cảm ơn Tưng! Tưng đã giúp nhiều người nhận ra rằng: Thành công không khó, cố gắng là được - miễn là phải biết bất chấp thủ đoạn, dẫm đạp lên đạo đức, lề thói văn hóa.

Cách Tưng lắc ngực thành nổi tiếng giống như phép thần thông trong phim Tây Du ký vậy, rất ảo diệu và kỳ lạ. Nhưng tất nhiên, Tưng vào vai yêu quái chứ không phải Tôn Ngộ Không đâu, đừng nhầm.

Trong thế giới ảo, nhiều cô gái cũng rung, lắc như Tưng, thậm chí phô bày trắng trợn hòng nổi tiếng ở thế giới thật vẫn đều... đại bại thảm hại. Điều đó chứng tỏ Tưng có duyên, có số, có má rồi đó. Thậm chí, chuyện của Tưng còn khẳng định "cổ tích" giữa đời thường là có thật!

Chỉ tiếc một chút, thành công của Tưng lại đi kèm với chút quà khuyến mại hơi rẻ - là câu nói của đám trẻ trâu: "Ngực to, đẹp hơn nhân cách".

Cảm ơn Bà Tưng!
 

Cảm ơn Bà Tưng!

Cảm ơn Tưng! Tưng chính là điển hình của một cô gái dám nghĩ, dám làm. Đành rằng nhiều người lên án rằng Tưng chơi nổi, cuồng ngôn, thì thực tế vẫn chứng minh, Tưng đang làm những việc mà nhiều người - muốn, thích - nhưng không dám thực hiện.

Cởi, khoe để bị chửi - sau đó lại kín, ngoan hiền rồi người ta sẽ quên. Dân tình giờ sống thoáng, dân mạng còn thoáng hơn. Tưng ranh thật đấy, ranh hơn cả những kẻ showbiz lão làng.

Tại sao người ta phát rồ, phát cuồng vì Tưng, bởi Tưng đẹp, Tưng nói được, làm được. Cái đó mới đáng trân trọng, đáng nhân rộng.

Cứ nhìn vào cách nói "nếu đủ số like, em sẽ cởi, em sẽ nhảy" của Tưng trên mạng là đủ biết "chất" của Tưng đến đâu.

Cảm ơn Tưng! Tưng khiến cho các thiếu nữ, thanh nhiên trẻ đẹp đang sống ở xã hội xô bồ nghiệm ra rằng, cuộc đời sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nếu thiếu mơ ước.

Mơ ước của Tưng đẹp và ý nghĩa: Thành doanh nhân. Biết đâu đấy, vài năm nữa lại chẳng xuất hiện nữ doanh nhân Tưng Tưng.

Duy có điều, vị doanh nhân ấy thành công về buôn bán gì... vẫn đang là một hỏi lớn.

Cần nhấn mạnh thêm rằng, điều mà nhiều người cùng tuổi thua kém Tưng, đó là Tưng biết đặt ra lịch trình thực hiện ước mơ. Và hình như, Tưng đang tìm cách thực hiện nó thì phải!

Trước "mơ" là "ước", Tưng ước giản dị thôi - như chính câu nói trả lời trên báo, là "ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu tìm đến mình, cho thật nhiều tiền". Tưng toan thính khéo thế, nếu Tưng nhiều phúc đức lấy được đại gia thì lại chẳng là nữ đại gia, nữ doanh nhân rồi còn gì!

Ước mơ của Tưng thật hoàn hảo, đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ. Lại phải cảm ơn Tưng rồi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại