Cái chết đầy ai oán của mỹ nhân "hụt" vai Phượng Ớt

An Du |

Nhạc Vận đã không bao giờ còn có cơ hội được trở thành một "Phượng Ớt" đanh đá, đầy mưu mô.

Đã gần 27 năm qua đi nhưng những câu chuyện về bộ phim Hồng Lâu Mộng 1987 vẫn thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả.

Đằng sau hậu trường bộ phim Hồng Lâu Mộng là những bí mật mà ít ai biết đến.

Mỹ nhân đẹp nhất đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng

Nhắc tới Hồng Lâu Mộng người ta không thể bỏ qua "Phượng Ớt" Đặng Tiệp. Nhờ vai diễn này Đặng Tiệp đã "sau một đêm thành sao".

Tuy nhiên, không ai biết rằng ban đầu vai Phượng Ớt lại không thuộc về Đặng Tiệp.

Nhạc Vận xinh đẹp với đôi mắt sáng và lúm đồng tiền duyên dáng.

Nhạc Vận xinh đẹp với đôi mắt sáng và lúm đồng tiền duyên dáng.

Khi bắt đầu tuyển chọn diễn viên cho Hồng Lâu Mộng, đạo diễn Vương Phù Lâm đã quyết định chọn Nhạc Vận cho vai Phượng Ớt.

Nhạc Vận sinh năm 1967 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Vào thời điểm đó, Nhạc Vận là một cái tên khá nổi của làng giải trí Hoa ngữ.

Nhạc Vận đến với đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông. Cô cũng được bình chọn là nữ diễn viên xinh đẹp nhất đoàn làm phim.

Sau này trong một lần phỏng vấn, đạo diễn Vương Phù Lâm lặng lẽ nhắc lại rằng khi gặp Nhạc Vận, ông đã chắc chắn rằng cô gái này phải là "Phượng Ớt".

Khi vừa gặp Nhạc Vận, ai cũng "phải lòng" cô gái sở hữu đôi mắt to, sáng và cặp má lúm đồng tiền duyên dáng.

Quan trọng hơn ở Nhạc Vận còn toát lên vẻ sang trọng, quyền quý cần có của một phu nhân danh gia vọng tộc như Phượng Ớt.

Cũng vì Nhạc Vận, đạo diễn Vương Phù Lâm đã từ chối trao vai Phượng Ớt cho Chu Nguyệt - một diễn viên có tiếng thời đó.

Nhạc Vận trong tạo hình Phượng Ớt.

Nhạc Vận trong tạo hình Phượng Ớt.

Tuy nhiên, cả cuộc đời của mình Nhạc Vận đã không thể có cơ hội trở thành "Phượng Ớt".

Khi vai diễn đã được quyết định thì Nhạc Vận lại quyết định từ bỏ "Phượng Ớt". Cô đến tìm gặp đạo diễn Vương và chia sẻ rằng cô phải xuất ngoại nên đành lỡ hẹn với Hồng Lâu Mộng.

Khi đấy đạo diễn Vương đã dành hết lời để khuyên nhủ Nhạc Vận. Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp vẫn không thay đổi ý kiến.

Cuối cùng ông khuyên Nhạc Vận đảm nhận vai Vưu Tam tỉ với thời lượng xuất hiện trên phim ngắn hơn.

Lúc đó, Nhạc Vận đã đồng ý.

Khi chỉ còn vài ngày bộ phim bắt đầu bấm máy, Nhạc Vận đành tiếp tục lỡ hẹn với Hồng Lâu Mộng. Cô xin được visa và ngay lập tức tới Hongkong.

Sau đó, đạo diễn Vương quyết định trao vai Phượng Ớt cho Đặng Tiệp, nữ diễn viên đã từng có kinh nghiệm diễn kịch.

Cái chết đầy oan trái ở tuổi 29

Chuyện Nhạc Vận bỏ vai tới Hongkong khiến rất nhiều người cảm khó hiểu. Bởi với một diễn viên có tiềm năng như Nhạc Vận thì Hồng Lâu Mộng là một cơ hội trời cho.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô gái trẻ Nhạc Vận lại chạy theo một tình yêu mù quáng.

Ở tuổi 17, tuổi đẹp nhất của đời con gái Nhạc Vận gặp La Liệt, một ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hongkong.

Anh được biết đến với rất nhiều vai diễn thành công trong các bộ phim như Tinh Võ Môn, Long tranh hổ đấu, Thiên La địa võng, Thiên hạ đệ nhất quyền...

Ánh hào quang và sự từng trải của một ngôi sao như La Liệt đã khiến Nhạc Vận mệ mệt và yêu đắm đuối. La Liệt hứa sẽ cưới Nhạc Vận và giúp cô phát triển sự nghiệp ca hát và diễn xuất tại Hongkong.

Sau 3 năm yêu đương mặn nồng với những lời thề hẹn có cánh của La Liệt khiến Nhạc Vận quyết định từ bỏ tất cả ánh hào quang ở làng giải trí đại lục.

Tình yêu mãnh liệt đã khiến Nhạc Vận đi theo La Liệt tới Hongkong mang theo những giấc mơ về hạnh phúc.

Để đi theo tiếng gọi tình yêu, Nhạc Vận đã tranh cãi với mẹ và kết thúc bằng việc hai mẹ con không còn nhìn mặt nhau nữa.

Vì thế, gia tài của Nhạc Vận khi đến Hongkong là tất cả niềm tin và tình yêu dành cho người đàn ông đầu tiên cô yêu thương.

Nhạc Vận không thể ngờ rằng chờ đợi cô ở Hongkong là tận cùng những nỗi đau.

Tới Hongkong, La Liệt bắt đầu trốn tránh không muốn gặp Nhạc Vận. Sau đó, cô gái trẻ nhanh chóng phát hiện La Liệt đã có vợ con ở và chỉ coi cô như "tình nhân bé nhỏ".

La Liệt (bên trái) chụp ảnh cùng Lý Tiểu Long.

La Liệt (bên trái) chụp ảnh cùng Lý Tiểu Long.

Không cam chịu mình chỉ là kẻ thứ 3, Nhạc Vận nhiều lần tìm đến nhà La Liệt khóc lóc tranh cãi. Thậm chí có lần Nhạc Vận còn đập phá đồ đạc nhà La Liệt khiến nam tài tử này phải gọi cảnh sát.

Những ngày tháng ở Hongkong là những ngày đau khổ nhất trong cuộc đời Nhạc Vận.

La Liệt

Cô bị người tình ruồng bỏ, không người thân, không nghề nghiệp cô đơn ở nơi đất khách quê người. Cuối cùng, Nhạc Vận phải chấp nhận đóng phim cấp 3 để sống qua ngày.

Hình ảnh khi làm diễn viên phim cấp 3 của Nhạc Vận.

Hình ảnh khi làm diễn viên phim cấp 3 của Nhạc Vận.

Gần 10 năm dài đằng đằng sống trong tủi nhục và vô vọng, đến năm 1996, Nhạc Vận quyết định kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 29.

Nhạc Vận đã nhảy từ tầng 13 xuống để chấm dứt tuổi trẻ quý giá của cuộc đời mình.

Khi biết tin con gái tự tử ở Hongkong, tại quê nhà mẹ của Nhạc Vận đã đau đớn thốt lên rằng: "Tôi là người vô dụng, tôi đã khiến con mình phải chết".

Cùng nhìn lại những hình ảnh còn lại của nhan sắc đầy tiếc nuối Nhạc Vận:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại