Bí mật chưa từng biết của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Thiên Di |

“Ban đầu không có thiện cảm vì thấy bạn ấy “chảnh"...".

Thích ăn sa lát, tập gym với cường độ cao

Phan Thị Hồng Nhung là cô bạn thân nhất trong lớp Pháp 1, Khoa Kinh tế Đối ngoại K53, Trường ĐH Ngoại thương của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Mới quen nhau được vài tháng từ ngày nhập học (tháng 9/2014) nhưng Nhung và Duyên là “cặp bài trùng” có nhiều điểm tương đồng về tính cách, sở thích.

Hồng Nhung kể lại lần gặp gỡ với Kỳ Duyên: "Mình đi học muộn trong khi lớp rất đông nên hết chỗ ngồi. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì Duyên gọi với nói chỗ mình còn chỗ, bạn có thể ngồi đây".

"Lúc đó bàn của Duyên đã đủ người nhưng bạn ấy nói có thể ngồi chật một chút không sao".

Hồng Nhung- bạn thân lớp đại học của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Hồng Nhung- bạn thân lớp đại học của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Nhung kể tiếp: “Duyên nổi tiếng trong lớp về chiều cao khủng, làn da trắng, khuôn mặt đẹp nên ban đầu em không có thiện cảm vì thấy... “chảnh”.

Nhưng sau khi trò chuyện, bị bạn ấy chọc cười, em thấy Duyên rất vui tính và cởi mở. Những buổi đi học sau Duyên đều là người đi học sớm và giữ chỗ cho em”.

Theo lời Nhung, bài kiểm tra Toán giữa kỳ vừa qua, Duyên đạt 9 điểm - thuộc “top” cao điểm của lớp.

Ngoài thời gian học, Duyên dành thời gian chủ yếu vào việc tập gym với cường độ cao, đều đặn 2 buổi/ngày (sáng từ 7 giờ, chiều sau 5 giờ - từ 1-1,5 tiếng/buổi).

"Duyên hay ăn sa lát, bánh su kem và uống trà thảo mộc. Có lẽ thế nên da bạn ấy lúc nào cũng trắng, đẹp và mịn như vậy”, Nhung bật mí.

Duyên có chế độ tập gym cao độ để giữ dáng chuẩn.

Duyên có chế độ tập gym cao độ để giữ dáng chuẩn.

Ngoài ra, Nhung còn khâm phục tinh thần quyết tâm giảm béo của cô bạn thân từ 70 kg xuống 56 kg như một kỳ tích.

“Duyên nói ngày trước cảm giác hơi béo, to, nặng nề nên không thoải mái vì vậy quyết tâm giảm cân" - Nhung nói.

Giấu bạn bè đi thi hoa hậu

Khi nộp hồ sơ thi hoa hậu, Duyên chỉ dám nói với Nhung và dặn cô đừng cho ai biết vì sợ bản thân làm không tốt. Đến khi vào vòng chung khảo, Duyên nộp đơn cho giáo viên xin nghỉ vài ngày thì cả lớp mới biết.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở thành Hoa hậu Việt Nam 2014 là niềm tự hào của nhà trường, bạn bè.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở thành Hoa hậu Việt Nam 2014 là niềm tự hào của nhà trường, bạn bè.

“Trong thời gian thi Hoa hậu, khi Duyên đến lớp, em thấy mặt hốc hác, người gầy rạc đi, mắt có vết thâm quầng, nhìn mệt mỏi lắm.

Bạn ấy nói nhiều hôm phải đi từ 3 giờ sáng đến 12 giờ đêm mới về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Duyên không hề nghỉ học trên lớp mà cố gắng đi học đều đặn".

Vì vậy, khi cô bạn thân mình trở thành Hoa hậu Việt Nam 2014, Nhung òa lên hạnh phúc, lập tức viết trên facebook của Duyên rằng: “Tớ biết là cậu có thể làm được mà. Chúc mừng cậu”.

Hôm qua (8/12) Nhung có gọi điện hỏi thăm, Duyên nói rất bận và đang ở Sài Gòn.

Nhung động viên: “Cậu đừng lên mạng đọc nhé”.

“Mình đọc hết rồi”, Duyên đáp.

Nhung nói tiếp: “Còn rất nhiều bên cạnh và ủng hộ cậu mà”.

Duyên nói: “Mình biết mà, cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi. Mọi người bắt đầu bênh tớ rồi nên tớ vui một chút”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại