Bị coi là vết nhơ, Bà Tưng tuyên bố bất ngờ về Hùng Cửu Long

Vân Anh |

(Soha.vn) - Lê Thị Huyền Anh cho biết cô đã học tập được rất nhiều qua những nhận định của Hùng Cửu Long về mình.

Dù đã sánh bước cùng rất nhiều mỹ nhân hàng đầu của giới showbiz Việt, nhưng ngay sau khi xuất hiện cùng Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh), Hùng Cửu Long bị gán thêm biệt danh và lập tức cùng chung số phận bị ném đá với cô gái đang là tâm bão scandal này.

Bị Hùng Cửu Long gọi
 

Và, không mạnh miệng như nhiều lần trước, trong những bài phỏng vấn gần đây, khi nhắc đến Bà Tưng, Hùng Cửu Long trở nên dè dặt hơn, và đã bắt đầu trả lời theo kiểu nước đôi.

Thậm chí, anh chẳng ngại ngần nói rằng: "Dưới góc độ doanh nhân, có thể đó sẽ là một “vết nhơ”, là sai lầm" . Cách nói này của Hùng Cửu Long bị đánh giá là một hành động "đàn bà".

Đứng trước những lời lẽ đó của Hùng Cửu Long, Lê Thị Huyền Anh tỏ ra khá bình thản và đưa ra những nhận định khác hẳn với vẻ "tưng tưng" thường thấy ở cô: "Em có nghe bạn bè nói qua là anh Hùng có nói như vậy nhưng mà chỉ nghe lời qua tiếng lại. Em không tin rằng anh Hùng nói vậy.

Anh Hùng nói "trong góc độ doanh nhân .. thì gặp Bà Tưng là một vết nhơ", thì có lẽ ý nói những người doanh nhân lại đứng cạnh một cô gái scadanl nổi loạn, quá phản như vậy. Cái đó em suy nghĩ là đúng. Anh Hùng nói như vậy là rất đúng!"

Tuy nhiên, Lê Thị Huyền Anh tiếp lời: "Nhưng anh Hùng có nói là dưới một góc độ khác là những người bạn bè anh em thì tôi xem Tưng là một em gái, một cô gái rất là dễ thương. Anh Hùng nói như vậy là rất khách quan. Bởi vậy em học tập được anh Hùng cách suy nghĩ là khi nhìn vào 1 sự việc anh không đứng ở một góc độ anh nói, anh nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau để đánh giá một con người".

 	Trước sự

Trước sự "lật mặt" của Hùng Cửu Long, Lê Thị Huyền Anh vẫn hết lời khen ngợi

Trước đó, trong một bài phỏng vấn gần đây nhất, nhận định lại mối quan hệ của mình với Lê Thị Huyền Anh, Hùng Cửu Long cho biết: "Dưới góc độ doanh nhân, có thể đó sẽ là một “vết nhơ”, là sai lầm. Nhưng nếu nhìn thoáng qua, cuộc sống mà chúng ta chỉ biết nhìn cái đẹp thôi thì chắc chắn một ngày nào đó những cái xấu sẽ lòi ra. Thay vì không thể để người khác bơi móc cái xấu của mình, tôi nghĩ đôi khi chúng ta hãy tự phơi bày ra, để thấy mình là người có tốt xấu, để tự gọt giũa, chứng tỏ mình không giả tạo.

Qua chuyện này, có người nhìn tôi với ánh mắt của kẻ ngoại tình, ăn chơi xa đọa; là người giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử, nhưng với tôi, Bà Tưng chỉ là một cô em gái, cũng như bao cô gái khác tôi đã chụp hình với nhau. Chẳng qua lúc đó Bà Tưng đang được cộng đồng tôn là “Thánh Tưng”, nên vô tình nghĩ sai về tôi. Họ nghĩ là tôi muôn lên giường thôi.

“Vết nhơ” ở đây là vết xe sạch, đáng tự hào chứ không phải thối tha, dính vào không phải xấu. Tôi thấy mình may mắn chứ, vì có sóng gió và biết trải qua mới là Hùng Cửu Long. May mắn là tôi có điều kiện, có tiếng nói để vượt qua. Nếu lúc đó vợ tôi mà không tin tưởng và công việc không tốt thì chắc tôi đã chết".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại