Bằng Kiều, Hồng Nhung, Hà Trần, Tùng Dương làm nóng "Mùa đông concert"

(Soha.vn) - Bằng Kiều, Hồng Nhung, Trần Thu Hà và Tùng Dương mang đến một bữa tiệc âm nhạc cho khán giả thủ đô.

Show diễn "Mùa đông Concert" tối qua 12/1, bốn ca sĩ Bằng Kiều, Hồng Nhung, Trần Thu Hà và Tùng Dương đã mang đến cho khán giả Thủ Đô một bữa tiệc âm nhạc thực sự "nóng" giữa tiết trời giá lạnh.

Bằng Kiều, Hồng Nhung, Trần Thu Hà và Tùng Dương mang đến một bữa tiệc âm nhạc cho khán giả thủ đô.

Điều đặc biệt, bốn ca sĩ này đều là những người con của Hà Nội. Theo lời ca sĩ Bằng Kiều thì: "Câu nói "Bụt chùa nhà không thiêng" không đúng. Bởi cả bốn "đứa" chúng tôi đều là những người con của Hà Nội nhưng vẫn có được rất nhiều tình yêu mến của khán giả nơi đây. Dù hôm nay tiết trời lạnh giá lại còn mưa phùn nhưng khán phòng vẫn chật kín 4000 chỗ ngồi".

Mở đầu chương trình là màn trình diễn của cả 4 ca sĩ với ca khúc "Hướng về Hà Nội". Tiếp sau đó là màn song ca của Hồng Nhung - Hà Trần với ca khúc "Một mình" của nhạc sĩ Thanh Tùng. Theo lời Hồng Nhung thì màn song ca này xin được hát lại những kỉ niệm bởi ca khúc này gắn liền với rất nhiều kí ức từ thời cả Hồng Nhung và Hà Trần mới bước chân vào làng nhạc.

Trần Thu Hà được giao "trọng trách" mở đầu cho "Mùa đông concert". Hà Trần chia sẻ có hai người nhạc sĩ thân thiết với cô, mỗi khi về Việt Nam cô đều muốn hát nhạc của hai người này. Đó là nhạc sĩ Quốc Bảo và nhạc sĩ Đỗ Bảo. Với hai ca khúc "Điều ngọt ngào nhất" - Đỗ Bảo và "Gió" - Quốc Bảo, Hà Trần mang đến một chút không khí sôi động với chất "quái" riêng của mình.

Trần Thu Hà thể hiện chất quái trên sân khấu.

Ca khúc "Ngẫu hứng phố" của nhạc sĩ Trần Tiến và "Ra ngõ tụng kinh" được Hà Trần thể hiện lại trên sân khấu "Mùa đông concert" đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả.

Hà Trần - Tùng Dương lần đầu song ca với ca khúc "Hoa gạo" "Quê nhà" khiến khán giả thoả mãn với sự hoà quyện hai giọng ca đều có phần "quái".

Tùng Dương thể hiện những ca khúc quen thuộc: "Ngậm ngùi", "Xin còn gọi tên nhau" và ca khúc "Đường xa tuyết trắng" - nhạc phim "Phía hai chân trời".

Màn trình diễn của Hồng Nhung với đạo cụ sân khấu khá công phu. Cô thể hiện ca khúc "Nhớ về Hà Nội" của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Hồng Nhung cũng rất xúc động khi chia sẻ tình cảm dành cho vị nhạc sĩ này. Hàng loạt những ca khúc quen thuộc như: "Hoạ mi hót trong mưa", " Cửa sổ mùa đông", "Ru tình", "Giọt sương trên mi mắt".

Bằng Kiều xuất hiện với bản song ca cùng Hồng Nhung ca khúc "Bên em là biển rộng". Dù vừa tổ chức show diễn riêng cách đây vài tháng nhưng độ "hot" của Bằng Kiều vẫn không giảm. Ở "Mùa đông concert" Bằng Kiều cũng hạn chế chọn những ca khúc đã hát ở show diễn trước của mình. Vẫn giọng hát ngọt ngao, cao vút, Bằng Kiều gửi tặng khán giả những ca khúc: "Hà Nội và tôi", "Để nhớ một thời ta đã yêu", "Nơi tình yêu bắt đầu"...

Đặc biệt, lần đầu tiên trên sân khấu Bằng Kiều và Tùng Dương hát song ca và đã nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Hai ca khúc "Mưa hồng""Rồi mai tôi đưa em" được trình diễn bởi hai ca sĩ với hai phong cách khác hẳn nhau nhưng lại rất hoà hợp.

Cuối chương trình Bằng Kiều song ca cùng Trần Thu Hà với liên khúc "Tình khúc tháng 6" và ca khúc "ôn lại kỉ niệm" gắn liền với hai người - "Tình yêu tôi hát".

Chương trình kết thúc bằng ca khúc "Mặt trời êm dịu". Dù không có MC nhưng các ca sĩ cũng dẫn dắt chương trình khá có duyên. Khán giả đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc với 4 giọng ca hàng đầu.

Một số hình ảnh ấn tượng trong đêm "Mùa đông concert":

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại