Bạn thân 'làm hại' Hà Tăng

Hà My |

(Soha.vn) - Không những không cứu vãn được tình thế, sự việc Hà Tăng bị "ném đá" còn trở nên nặng nề hơn sau bức tâm thư của người được cô tặng bánh.

Trước việc Tăng Thanh Hà bị "ném đá" vì quyết định loại một thí sinh ra khỏi Master Chef chỉ vì thật thà bầy tỏ mục đích lớn nhất khi tham dự cuộc thi là "tiền thưởng", người quen của cô đã lên tiếng.

Đều đáng nói, đây chính là người được tặng chiếc bánh sinh nhật trông có vẻ đầy "thô mộc" bị dân mạng đem ra mổ xẻ.

Tuy nhiên, thay vì bênh vực một cách đơn thuần, người được Tăng Thanh Hà tặng bánh lại đưa ra những lời lẽ vô cùng bức xúc. Anh chẳng ngần ngại gọi những người đang "ném đá" Hà Tăng là "ngu", "không có học", "ghen ăn tức ở"... Rất nhiều người đã cảm thấy "nóng mắt" trước những ngôn từ này.

"Nhìn cũng lớn tuổi rồi mà sao ăn nói chẳng ra sao cả. Muốn bênh vực thì nói cho có lí chút chứ! Có ai ghét Tăng Thanh Hà đâu, chỉ ghét câu nói của cô ấy thôi. Cô ta còn ngồi ghế giám khảo dài dài thì nên đọc nhận xét của người khác và rút kinh nghiệm chứ. Chú viết bài này làm người ta càng ghét cô ta hơn", một dân mạng nêu quan điểm.

"Người ta không đồng ý cách cư xử của Tăng Thanh Hà, bàn về trình độ chuyên môn làm giám khảo của Tăng Thanh Hà chứ không bàn về nhân cách và tấm lòng của chị. Anh viết bài này thực chất để lấp liếm cho sự thật là "khả năng bếp núc của Tăng Thanh Hà là quá tệ" mà thôi"..

"Phí hết 3 phút cuộc đời để đọc cái lý lẽ cùn của anh này. Người ta chả ai ghét Tăng Thanh Hà, người ta chỉ không đồng ý với cách cư xử của cô ấy. Anh càng nói người ta càng ghét thêm thôi. Còn cái bánh sinh nhật thì xin lỗi, lòng thành và chu đáo thì đẹp hơn nhiều, không thể cứ đem lòng thành che giấu sự vụng về"...

"Ôi trời, lại một ông anh tốt bất chấp đúng sai để bênh vực cô em giàu có đây mà. Hic. Nếu Tăng Thanh Hà không làm giám khảo 1 cuộc thi nấu ăn, nếu cô ấy không đánh giá thí sinh 1 cách thiếu cân nhắc thì không ai đem chuyện chuyên môn nấu ăn của cô ấy ra mổ xẻ.

Không ai phủ nhận chuyện tấm lòng của cô ấy đem gởi gắm vào cái bánh cho dù nó xấu xí. Giá mà cái anh thí sinh bị loại í chữa cháy bằng một chuyện như trong cổ tích: tôi đến vì số tiền thưởng đó vì tôi muốn làm từ thiện, tôi muốn giúp cho 1 hoàn cảnh ngặt nghèo ....thế nào anh ý cũng được ca tụng và giành được nhìu thiện cảm dù thực ra đằng sau lời nói ý có thế nào thì chỉ anh ý mới biết. Đã sai càng sai, càng muốn chửi thiên hạ càng chứng tỏ mình cố chấp và ngu xuẩn"..., rất nhiều lời bình luận tỏ rõ bức xúc trước lời bênh vực bất hợp lý của người được Tăng Thanh Hà tặng bánh.

Bên cạnh đó, những lý lẽ anh đưa ra để "cãi" cũng bị cho là khá "cùn", và có vẻ đầy bất chấp. Trước chiếc bánh có hình dáng biến dị, méo mó của Tăng Thanh Hà, anh viết: "...Cái bánh có hình thức thô mộc thì chưa chắc đã xấu. Biết đâu sau này trào lưu làm bánh home made mộc mạc như vậy mới là đẹp và là mode thì sao?".

Câu nói này của người được Hà Tăng tặng bánh lập tức bị dân mạng phản bác, thậm chí là phải hứng chịu "gạch đá". Thay vì được "bảo vệ", chiếc bánh kem "thảm họa" của Hà Tăng một lần nữa lại bị đem ra mổ xẻ.

"Nói thật nếu đã có thành ý tặng bánh kem cho người thân, thì ít ra cũng phải tập làm để cái bánh ra dễ nhìn một chút. Tặng cái bánh hình thức "bèo nhèo" như vậy giống như xúc phạm người ta vậy", một bạn đọc bày tỏ.

"Nói thật 1 cái nha: Cái bánh nhìn kinh thấy sợ, kem thì chèm nhẹp, méo mó. Cái bánh của 3 bà tiên làm cho công chúa ngủ trong rừng chắc còn hơn cái bánh này. Chẳng biết có ngon hay không mà ghê như vậy là không dám ăn rồi. Còn tấm lòng của chị không ai phủ nhận cả. Cũng chả ai ghét gì chị. Nhưng cách chị đối xử với "thí sinh thi vì phần thưởng" thì không tránh làm người khác bức xúc. Thưa chị ai đi thi cũng vì phần thưởng thôi (thử không có phần thưởng xem ai thi). Chẳng qua họ khôn khéo, ai cũng bảo vì đam mê, còn anh thí sinh kia, tôi thấy anh ta rất mộc, ăn nói cũng không hay, thái độ ứng xử thì lúng túng lắm, và anh ta chỉ dám nói thật... tôi thiết nghĩ nếu anh ta giả dối hơn và nói rằng đi thi vì niềm đam mê thì kết quả có còn như vậy không?

Còn cái anh viết tâm thư, anh không có sự công bằng khách quan khi nhận xét hay đánh giá gì. Anh chỉ là người thân của chị Tăng Thanh Hà mà thôi, bênh vực nhau cũng khó tránh khỏi, nhưng xem chừng do anh tình hình lại xấu hơn rồi đúng không?", bạn đọc khác cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại