Bạn gái cũ công khai loạt tin nhắn bí mật với Kim Hyun Joong

Những tình tiết mới của chuyện tình cảm giữa Kim Hyun Joong và cô bạn gái bị hành hung đã được hé lộ.

Vừa qua, Dispatch đã đưa ra bài phỏng vấn độc quyền với cô bạn gái cũ của Kim Hyun Joong. Cô này đã công khai loạt tin nhắn trao đổi giữa cô và Kim Hyun Joong trong suốt thời gian vừa qua.

Cô chia sẻ thêm việc nam ca sĩ chưa một lần đặt câu hỏi về cái thai và Kim Hyun Joong là người rõ hơn ai hết về chuyện liệu cô ấy có mang thai hay không.

Bạn gái Kim Hyun Joong mới công khai loạt tin nhắn giữa hai bên

Tin nhắn vào ngày 7/9/2014

Kim Hyun Joong: Em hết đồ mỹ phẩm rồi à? Mỗi khi lên máy bay, anh chỉ nhìn thấy chúng. Chắc giờ này em hết đồ mỹ phẩm rồi phải không em?

A: Em có đủ rồi. Nhưng kể từ khi nào anh lại đi quan tâm tới chúng vậy?

Kim Hyun Joong: Tại sao em lại nói thế? Anh nghĩ là em đã dùng hết mọi thứ mà em có, vậy nên anh mới chợt nghĩ tới chúng.

A: Đây không phải là lúc anh quan tâm tới đồ mỹ phẩm của em đâu.

Kim Hyun Joong: Mà em đang nhớ anh phải không?

A: Không.

Kim Hyun Joong: Thật sao, ngay cả 1% cũng không có sao? Nhưng anh lại rất nhớ em. Anh có lẽ sẽ phát điên lên đây. Không lẽ mọi chuyện đã kết thúc thật rồi sao?

Anh còn chưa chuẩn bị tâm thế để đón nhận chuyện này. Anh thực sự rất muốn gặp em sau khi đã chuẩn bị tất cả những gì cần nói.

Nếu đây thực sự là lần cuối cùng, thì anh rất muốn trao cho em mọi thứ mà anh đã không thể làm được.

A: Anh chẳng thể làm được gì đâu. Thực tế là như vậy đấy.

Kim Hyun Joong: Anh thực sự rất muốn em được hạnh phúc. Rồi sẽ có một ngày chúng ta không thể liên lạc được với nhau, phải không em? Nhưng chỉ mong từ giờ đến lúc đó, em hãy giữ liên lạc với anh.

Ngày 2/9, Kim Hyun Joong được triệu tập tới đồn cảnh sát Songpa trong vai trò là kẻ bị tình nghi. Ngày 7/9 sau đó, anh tới Peru lưu diễn và nhắn tin cho cô A khi đang ở trên máy bay.

"Lúc này, tôi đã đưa ra được quyết định của mình", A chia sẻ. Cô nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng mình đã "kết thúc" với Hyun Joong. Tôi đã chấp nhận sự thật đó. Nhưng..."

Tin nhắn ngày 7/11/2014

Kim Hyun Joong: Chúc mừng sinh nhật thứ 31 của em. Anh hy vọng hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc đối với em. Anh lúc nào cũng cảm thấy có lỗi.

A: Đó là những bông hoa.

Kim Hyun Joong: Em thích những bông hoa đó chứ. Chúng có đem lại cảm giác rằng hôm nay là ngày sinh nhật của em không?

A: Em thích chúng lắm. Nhưng anh lại không ở đây.

Kim Hyun Joong: Anh không ở đó được nên anh mới gửi chúng cho em. Nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc đúng không? Cha mẹ em có thể nhận được chúng nên anh mới không viết tên người gửi đó. Em chỉ cần nói với họ là một người bạn đã gửi hoa cho em.

"Hôm đó là sinh nhật của tôi. Tôi nhận được hoa và chiếc bánh được gửi đến từ đảo Jeju.

Tôi nghĩ rằng đó là lúc trái tim mình dần được sưởi ấm. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình có thể yêu Hyun Joong thêm 1 lần nữa ", A chia sẻ.

Theo cô A, Kim Hyun Joong đã tìm tới cô từ tháng 9. Cô cho biết thêm: "Anh ấy tìm đến nhà tôi trong bộ dạng bị say rượu. Hyun Joong đợi tôi ở sân phía trước nhà và anh ấy thậm chí đã khóc".

Nguồn tin nói rằng Kim Hyun Joong đã tiếp tục làm như vậy. A cho hay hồi tháng 10, Kim Hyun Joong bày tỏ muốn cô ở bên anh để anh có thể trụ vững được và cô bắt đầu cảm thấy bị lay động.

Về phát biểu trước đó của Key East nói rằng hai người đã chia tay nhau hồi tháng 12, A chia sẻ: "Tôi không biết dựa vào đâu mà Key East lại có thể đưa ra 1 thông báo như vậy.

Tôi nghĩ rằng họ chỉ muốn "đổ thêm dầu vào lửa". Họ đang cố biến tôi trở thành 1 "kẻ đào mỏ".

Cô khẳng định rằng cô đồng ý phỏng vấn là vì lợi ích của con mình. "Hôm qua, báo chí đưa tin làm mọi người nghĩ việc tôi không xuất hiện tại bệnh viện là để che giấu điều gì đó.

Tôi không hề che giấu cái gì hết, chỉ đơn giản là tôi muốn bảo vệ con mình mà thôi".

Tin nhắn ngày 30/11/2014

Kim Hyun Joong: Có vẻ như vụ kiện này sẽ không kết thúc êm đẹp đâu, anh sẽ quyết định những việc mình cần phải làm ngay từ bây giờ. Em chỉ cần sống tốt theo cách mà em muốn.

A: Được thôi. Chúng ta hãy lựa chọn đi theo con đường riêng, sống mà không cần quan tâm đến nhau nữa.

Kim Hyun Joong: Được thôi. Nhưng tại sao những chú cún quanh đây lại cứ như vậy nhỉ? Chúng khiến anh rất khó chịu.

Anh lại không có ai có thể hiểu rõ những suy nghĩ của mình nên anh mới gửi chúng cho em đấy. Điều này thật là buồn cười.

A: Đúng là buồn cười thật. Mà anh đã ăn gì chưa?

Kim Hyun Joong: Anh đang ăn bibimguksu. Thế còn em?

A: Chỗ em có trái cây. Thời tiết lúc này thế nào vậy anh?

Kim Hyun Joong: Vừa mới tạnh mưa và mặt trời mọc lên rồi. Ăn uống đầy đủ nha em.

A phát hiện mình có thai vào ngày 3/1, nhưng cô đã không thể nói với Kim Hyun Joong ngay lúc đó.

"Vào hôm 2/1,thấy có triệu chứng lạ nên ngay ngày hôm sau tôi đã mua một que thử thai. Kết quả khiến tôi rất bất ngờ nhưng bất ngờ hơn chính là cách Kim Hyun Joong đã xử sự".

"Cho tới hôm 31/12 năm ngoái, chúng tôi vẫn ở cùng nhau. Nhưng vào ngày 2/1, Kim Hyun Joong đã đi nghỉ ở đảo Jeju cùng với một người phụ nữ khác.

Anh ấy nói rằng đó là việc đã được lên lịch từ trước nên tôi đã cố gắng thông cảm. Tôi tự nhủ với lòng mình, anh ấy có quyền gặp một cô gái khác khi mà chúng tôi đã chia tay nhau".

A nói với Kim Hyun Joong về việc mang thai vào ngày 5/1 khi anh trở về.

Tin nhắn hôm 9/1/2015

A: Em thực sự thấy rất buồn.

Kim Hyun Joong: Anh cũng vậy. Mặc dù chuyện này đáng để chúc mừng nhưng anh lại thấy rất buồn.

A: Em hiểu cảm giác của anh.

Kim Hyun Joong: Mọi việc đang trở nên rất phức tạp. Khi anh xuất ngũ, em bé sẽ được hai tuổi. Anh phải làm gì đây? Những suy nghĩ này cứ đang ràng buộc anh.

Kim Hyun Joong: Việc khám thai diễn ra tốt chứ em??? Anh đang ra sân bay.

A: (gửi hình ảnh siêu âm thai nhi)

Kim Hyun Joong: Đó là dấu chấm. Một màu đen.

A: Họ nói rằng lần sau còn có thể nghe thấy nhịp tim.

Kim Hyun Joong: Ăn uống đầy đủ, mặc cho ấm và đừng uống rượu nha em. Mà bác sĩ nói rằng em mang thai được 5 tuần rồi đúng không?

A: Sắp sang tuần thứ 5 rồi.

Kim Hyun Joong: Anh thấy rất buồn vì không thể chúc mừng em.

Tin nhắn hôm 10/1/2015

Kim Hyun Joong: Hãy nói với cha mẹ chúng ta đi. Anh đã nghĩ kĩ về chuyện đó rồi và vẫn không thể chấp nhận những gì đang diễn ra. Anh cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Hãy thông cảm cho anh.

A: Đó là bởi vì anh cứ liên tục thay đổi suy nghĩ. Thật là làm khó em quá.

Kim Hyun Joong: Anh chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ. Nó không giống như việc anh có thể tránh né việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Anh không thể nhìn con chúng ta lớn lên. Hôn nhân không phải là chuyện em có thể làm một mình. Em nên suy nghĩ kĩ về nó.

A: Đằng nào anh cũng sẽ không thấy được con anh lớn lên mà. Nhưng em cũng không có quyền nói bất cứ điều gì bởi vì em đang nghĩ tới việc liệu có nên bỏ đứa bé này hay không.

Kim Hyun Joong: Em đang nói là sẽ bỏ đứa bé sao? Anh sẽ nuôi nấng nó. Nhưng không phải là chúng ta nên tính tới chuyện có nên kết hôn hay không sao?

Anh không hiểu tại sao mọi người phải kết hôn chỉ vì đứa bé sắp chào đời. Nếu chúng ta giống như thế, thì chẳng ai được hạnh phúc.

(sau đó ít lâu)

Kim Hyun Joong: Được rồi, anh sẽ kết hôn với em. Nhưng em hãy nộp cho anh 1 lá đơn. Chồng em sắp bị ảnh hưởng tên tuổi tới nơi rồi.

A: Anh đang nói về cái gì vậy?

Kim Hyun Joong: Nếu anh bị phán quyết là có tội, công ty quản lý nói rằng anh sẽ được xem là một tên tội phạm.

A: Anh nói rằng muốn kết hôn với em không phải vì em hay vì em bé mà là vì anh không muốn trở thành một tên tội phạm sao?

Kim Hyun Joong: Không, anh nói rằng anh sẽ làm mọi điều có thể cho con chúng ta. Anh không muốn dính vào những chuyện như thế này nữa.

Hãy quên đi tất cả mọi chuyện trước đây và bắt đầu làm lại từ đầu. Anh sẽ cố gắng hết sức mình. Anh sẽ kết hôn với em và làm cho em hạnh phúc.

Tin nhắn ngày 19/1/2015

Kim Hyun Joong: Anh sắp đi ngủ rồi. Anh biết em không thích K. Nhưng anh thấy chuyện này thật khó xử. Em có nghĩ là mình hơi quá đáng khi gửi đồ của phụ nữ trong bưu kiện hay không?

A: Cô ấy hẳn là phải tỉnh táo lắm khi để lại những thứ đó ở nhà một chàng trai? Anh nghĩ rằng em cảm thấy thế nào khi nhìn thấy chúng ở đó?

A đã thấy đồ của cô K trong túi của Kim Hyun Joong. Được biết, K chính là người phụ nữ mà Kim Hyun Joong đi cùng đến đảo Jeju. A đã gửi trả lại những thứ đồ đó cho K. Điều này đã khiến Kim Hyun Joong không hài lòng.

Tin nhắn ngày 18/2/2015

Kim Hyun Joong: Em bé ra sao rồi em? Anh muốn biết... Hãy kể cho anh khi anh về tới Hàn Quốc nhé. Anh muốn nhìn thấy con mình.

A: (gửi video siêu âm thai nhi)

Kim Hyun Joong: Nó lớn vậy rồi sao. Và nó còn đang động đậy nữa. Là bệnh viện cũ đúng không em? Gửi cho anh hình ảnh gần đây nhất đi em.

A: (Gửi ảnh siêu âm thai nhi). Video mà nó đạp là cái gần đây nhất đó anh.

Kim Hyun Joong: Em thấy thế nào? Em vẫn đang ở nhà chứ? Đừng ra khỏi nhà nhé.

A: Anh có thấy mũi của em bé không?

Kim Hyun Joong: Anh thấy rồi. Mà chúng ta sẽ nói chuyện gì đây?

A: Tay và bàn chân con đang động đậy nữa kìa.

Tin nhắn ngày 23/2/2015

Cha của Kim Hyun Joong: Đừng lo lắng và hãy đi qua đây với cha mẹ cháu. Chứng minh cái thai của cháu, và sau đó chúng ta sẽ tìm hướng giải quyết.

A: Cháu đã gửi cho bác bằng chứng mang thai và hình siêu âm thai nhi của cháu vào ngày 14/2 rồi mà. Tại sao lại cứ phải là cái bệnh viện đó ạ? Thậm chí cháu sẵn sàng cho bác xem bằng chứng của cháu ở bất kỳ nơi nào.

Cha của Kim Hyun Joong: Bác không thể tin nếu chỉ dựa với hình ảnh siêu âm thai nhi đó. Đó là vì hành động của cháu khiến hai bác không thấy có thể tin được. Những gì cháu nói khá là mâu thuẫn. Có lý do gì à?

A: Cháu không muốn gặp người bác sĩ đó. Cháu lo ngại có điều gì đó sẽ xảy ra với con cháu. Bác muốn xem bằng chứng nên cháu đã cho bác xem. Tại sao bác vẫn còn nghi ngờ cháu. Cháu nghĩ rằng bệnh viện nào cũng đều tốt cả.

"Tôi đã gặp cha của Kim Hyun Joong vào hôm 6/1. Khi đó, dường như bác ấy không hài lòng về đứa trẻ. Vì chuyện đó mà Hyun Joong đã xin lỗi tôi", A cho biết.

A còn nói rằng cha mẹ Kim Hyun Joong rất cương quyết trong việc muốn cô ấy tới bệnh viện và gặp bác sĩ đó nhưng cô A cho biết cô không cảm thấy thoải mái về điều đó.

"Cuối cùng, tôi đã đến khám tại bệnh viện mà tôi hay đến. Cha của Kim Hyun Joong và tôi đã thống nhất đến cùng một bệnh viện", A chia sẻ.

A cho biết cô không có lý do để chứng minh cái thai của mình với cha của Kim Hyun Joong và cô muốn kết thúc cuộc chiến này.

"Như tôi đã đề cập lúc trước, Hyun Joong biết rõ hơn ai hết đứa bé là con anh ấy và tôi cũng nói rõ lý do khiến tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này", A cho biết thêm.

Cô A chia sẻ nhiều suy nghĩ chân thành trong cuộc phỏng vấn

A nói rằng cô từng có những suy nghĩ tiêu cực. Cô nói tiếp: "Có một trái tim em bé đang đập trong cơ thể của tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ là người chịu mọi trách nhiệm".

A giải thích rằng cô không yêu cầu Kim Hyun Joong phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, nhưng cô sẽ không ngăn cấm chuyện nam ca sĩ thể hiện sự quan tâm với em bé. Ngoài ra, cô tiết lộ việc mình không có kế hoạch kết hôn với Kim Hyun Joong.

A kết thúc bằng một tuyên bố dành cho Key East: "Tôi hiểu những gì họ làm. Nhưng xin đừng bỏ qua sự tồn tại của tôi. Đừng gây áp lực cho tôi. Không phải là vì tôi mà là vì con tôi".

Theo diễn biến mới nhất, trên chương trình "One Night of TV Entertainment", luật sư của cô A đã tiết lộ thêm đoạn tin nhắn mới giữa cô và Kim Hyun Joong.

Một phần đã được đưa tin trước đó: "Em hãy nuôi con thật tốt khi anh đang ở trong quân đội" và một đoạn tin nhắn mới chưa được công khai: "Nếu em lừa dối anh trong khi anh không có ở đây, anh sẽ giết em đấy".

Tin nhắn có vẻ như một lời nói đùa tạo nên sự vui vẻ, nhưng xem xét tới chuyện cô A từng bị Kim Hyun Joong hành hung ngày trước thì tin nhắn này lại khiến nhiều người lo lắng về những mối nguy hiểm mới dành cho cô A.

Luật sư khẳng định Kim Hyun Joong dường như đã tin rằng đứa bé đó là con của mình, chỉ có công ty quản lý của anh ấy là bác bỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại