Bản chất thật sự của Yanbi

Ca sĩ Hằng Bing Boong |

(Soha.vn) - "Cậu ấy cứng đầu lắm nên chả muốn nói mà chỉ muốn... đấm cho phát để chừa cái thói đó đi".

Hằng Bing BoongYanbi chơi khá thân thiết với nhau. Nếu mọi người cho rằng Yanbi là anh  chàng cá tính và nghịch ngợm thì trong mắt Hẳng Bing Boong, nam ca sĩ lại to xác nhưng rất tình cảm, trẻ con.

"Sao trong mắt sao" chính là những lời chia sẻ, tâm sự, đánh giá dựa trên sự hiểu biết của ngôi sao này đối với ngôi sao khác trong showbiz Việt. Tuyến bài sẽ được đăng thường xuyên trên Báo Trí Thức Trẻ . Kính mời độc giả đón đọc.

Không nhớ cụ thể thời gian Hằng và Yanbi gặp nhau mà chỉ nhớ cả hai bắt đầu trò chuyện trong một bữa tiệc nho nhỏ của mấy anh em  Underground.

Ấn tượng đầu tiên về anh chàng rapper này là người cực kì chăm chút tới bề ngoài. Tóc dập xù bôi gel tạo kiểu cẩn thận, ăn mặc phong cách lại điển trai và hay cười mà Hằng thường trêu là nụ cười hoa hậu thân thiện.

Chính đặc điểm thú vị Hằng thấy ở con người Yanbi mà hai chị em bắt đầu có những cuộc trò chuyện, lần gặp mặt trực tiếp và làm việc cùng nhau....rồi thân thiết lúc nào cũng không hay.

Yanbi.

Nếu chỉ nhìn mà chưa tiếp xúc sẽ có cảm giác Yanbi rất lạnh lùng, nghịch ngợm và có chút gì kiêu căng nhưng chơi cùng nhau mới thấy cậu ấy dễ gần, thoải mái và cũng rất vui nhộn.

Hợp cái tính vui vẻ, tự nhiên nên không chỉ riêng Yanbi, Hằng Bing Boong thân thiết vớ Mr.T cùng phi đội under.

Nghĩ ra thì cũng phải, cả một hội chơi thân với nhau tính đứa nào cũng vậy nên ít có ai lệch ra lắm.

Những ngày đầu chơi cùng nhau nhưng cảm tưởng đã quen nhau từ rất lâu rồi. Thời điểm đó mọi người đang tập làm quen với môi trường showbiz, nên vấn đề về sô diễn hay giá cả là chuyện quá xa lạ với mọi người under. Bởi thế mỗi lần có công việc ai nấy đều hỗ trợ chỉ bảo nhau tận tình lắm.

Hiện tại thì Hằng đang ở TP.HCM, còn Bi (Yanbi - PV) ở Hà Nội, mỗi lần Hằng ra Bắc biểu diễn hay Tằng (Mr.T) vào Nam mọi người gặp nhau là vui như Tết. Hoặc lâu lâu chị em có dịp hội ngộ là ôm chầm lấy nhau hú hét ầm cả góc phố mà mọi người còn hiểu nhầm là cãi nhau.

Bi hay được gọi là bụng siêu phệ và ngồi đâu cũng toát hết mồ hôi. Căng thẳng cũng thế mà vui vẻ cũng thế - cứ như cái máy tỏa mồ hôi cả ngày.

Mỗi lần anh chàng bước từ sân khấu xuống là y như rằng cái ghế anh ý ngồi sẽ ướt sũng cùng với bộ đồ khăn mũ trên người. Nhìn tội cực kì!.

Có lần Hằng "trấn" của Bi cái mũ xinh lắm, hớn hở đội lên đầu thì ướt nhẹp cả tóc. Hoảng quá kêu toáng lên rồi quát vào mặt Bi, nhưng anh chàng chẳng những không tức giận mà còn tỏ vẻ khoái chí, cười hề hề.

Nhận xét về Bi thì có thể nói bằng 2 từ "tình cảm - thân thiện". Thực lòng mà nói nhìn thì to xác và nghịch ngợm vậy thôi nhưng Bi giống như một đứa bé chưa lớn, tình cảm và đôi khi rất trẻ con.

Hơn 20 rồi mà nhiều lúc gặp chị Hằng thì gục ngay đầu vào chị rồi nói với cái giọng nũng nịu như hát hay: "Chị Boong chị Boong... Uầy chị Boong hát hay thế? Hát hay dã man í !" - và mỗi lúc như thế, mái tóc xù của Bi cứ thế cắm vào mặt vào mũi làm Hằng chẳng nhìn thấy cái gì nữa cả.

Yanbi không thích bị áp đặt, những gì cậu ấy không muốn thì có bắt ép cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nếu cảm thấy thích, hứng thú thì Bi cực kì chuyên tâm và hết mình.

MV bài hát cuối của Hằng Bing Boong - Yanbi và Mr T.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Từng gặp không ít chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm, công việc... khiến nhiều người có cái nhìn không mấy thiện cảm về Bi nên Hằng và Tằng cũng nhắc nhở, góp ý để Bi cẩn thận nhưng cậu ấy cứng đầu lắm nên chả muốn nói mà chỉ muốn... đấm cho phát để chừa cái thói đó đi.

Bi có một cái tật cực xấu - ẩu đoảng. Hễ cứ đi đâu là cái điện thoại để cố định còn người thì di động nên đồng nghĩa với việc mất điện thoại như cơm bữa. Đi ăn, đi chơi, đi taxi... không biết bao nhiêu đời điện thoại đã qua tay anh chàng này.

Tuy nhiên đằng sau tính cách đó, Bi là chàng trai tốt và luôn biết cách giúp đỡ mọi người. Đó chính là điều khiến Hằng luôn yêu thương và quý mến Yanbi.

Một điều hay ho khác ở anh chàng này là dù có bất kỳ chuyện gì cũng rất khó bị tác động.. cũng vì thế mà khá là bảo thủ.

Thú thật nếu trước đó Bi là người sôi nổi, chịu khó ăn mặc chải chuốt thì sau này cậu ấy đã thay đổi. Không còn quá để ý đến hình thức bên ngoài, không nói nhiều, cười nhiều ở chỗ đông người.

Lúc đầu Hằng thấy hơi kì kì và có chút tò mò nhưng sau này cũng quen dần với tính cách đó của Bi rồi tự nhủ có lẽ gặp phải quá nhiều chuyện rắc rối ở showbiz làm cho cậu buồn, nên bị tác động.

Bi có khả năng sáng tác nhanh như chảo chớp, dựng bè cực kì hay, đơn giản mà hiệu quả. Bởi thế Hằng và Bi rất ăn ý mỗi lần thu âm, người này nói người kia hiểu ý liền.

Giữa Hằng và Bi có nhiều kỉ niệm lắm, kỉ niệm dễ thương khiến Hằng mãi mãi không bao giờ quên đó là lần Hằng, Bi và Tằng cùng cả ekip kéo nhau ra Nha Trang quay MV Bài Hát Cuối.

Thực hiện một cảnh quay trong MV, Bi luôn tự tin và cho rằng mình diễn tốt vì anh chàng từng tham gia bộ phim Hoàng Tử và Lọ Lem nên học được kiểu diễn xuất sến sẩm như phim Hàn.

Hằng Bing Boong.

Khi thực hiện một cảnh quay do Bi chạy nhanh quá khiến hai người đàn ông cầm camera phải tức tưởi theo sau cho kịp để cầm cành cây cào xuống đất rồi tung cát lên cho giống kiểu Bi bước ra từ truyện cổ tích. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh chàng tăng tốc chạy nhanh làm camera chạy theo không kịp. Rồi đột ngột Bi quì xuống cái rạp....làm mọi người ở xa hú ầm lên vì nhìn cảnh quay này Bi rất chi là... Sang Đông Gun.

Ngó rõ hơn thì thấy Bi vẫn diễn, camera đang cố gắng giữ tay cầm cho chắc, nhưng mặt lại hơi biến sắc và kìm nén điều gì. 2 anh chàng cầm cành cây bụm miệng cười mà tất cả không hiểu vì sao. Một lúc sau mọi người cười như muốn đập răng xuống đất khi biết nhờ cú quì rạp đó mà đũng quần của Yanbi bục tới gần đầu gối.

Bi ngại nên cứ thỏ thẻ như phụ nữ cho đến khi ngồi trên xe Bi thầm thì to nhỏ make up để xin kim chỉ tự khâu đũng quần. Nói thật là nếu rách ở tay áo, vạt áo, vạt quần thì mấy đứa con gái còn phụ anh chàng khâu lại được chứ cái nước bục chỗ nhạy cảm thì chả bạn gái nào đủ can đảm để giúp anh chàng cả.

Buồn cười nhất là cứ quay xong một cảnh là Hằng lại chạy ra trêu "Bi đang làm gì thế?" "Em.. khâu quần ạ !" - Bi trả lời rồi cúi xuống khâu tiếp mặt đỏ dừ mồ hôi nhễ nhại.

Tính cách và con người Bi là vậy dù có nhiều người không thích hay có thiện cảm với Bi đi chăng nữa nhưng với riêng Hằng, Hằng luôn yêu thương và quan tâm đến Bi. Một người em rất bướng bỉnh nhưng rất dễ thương.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Yanbi

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại