Andrea bị cướp tấn công

Ngân An |

(Soha.vn) - Một mình chống chọi với sự hung hăng của tên cướp, Andrea đã một phen sợ hãi.

Về Việt Nam không lâu sau một tháng nghỉ ngơi ở Tây Ban Nha, Andrea tiếp tục theo đuổi giấc mơ nổi tiếng.

Sự trở lại của cô nhận được tình cảm nồng nhiệt của những người yêu mến chân dài đất Bắc. Nhưng dường như mọi thứ chung quanh vẫn không mỉm cười với cô gái trẻ.

Đêm hôm qua, trong lúc ra ngoài để mua bánh ngọt, Andrea vô tình phải đối đầu với tệ nạn cướp giật ở Sài Gòn.

Mặc dù không bị mất tài sản gì nhưng cô đã bị một phen sợ hãi khi bị bọn chúng kéo lê một đoạn đường. Trong lúc cố gắng giằng co, cô đã bị trầy xướt ở vùng bắp đùi và cánh tay.

 

Sau vụ đụng độ không mong muốn, Andrea sợ hãi viết lên trang cá nhân: “Chả hiểu như nào nửa đêm lại thèm bánh ngọt, còn siêng đến mức đi bộ ra 24h gần khách sạn mua. Không ngờ trên đường về lại bị gặp cướp. May là giữ lại được túi nhưng lại bị chúng nó kéo cho cả một đoạn nên bây giờ tay chân bị thế này đây! Nghĩ lại vẫn thấy sợ! Không thèm ăn bánh nữa”.

Kèm theo những dòng tâm sự đầy bối rối là hai tấm ảnh chụp phần trầy xước trên cơ thể.

Sau khi đọc được tâm sự của cô gái trẻ, nhiều người đã rất thương cho cô. Với kinh nghiệm sinh sống ở Sài Gòn trong thời gian dài, có người khuyên cô: “Mai mốt ra đường khuya như vậy nên bỏ tiền vô túi quần là được em à. Cầm túi xách hay bóp dễ bị giật lắm, cứ bỏ trong người là an toàn”, “Khổ thân người đẹp, lần sau đừng đi một mình nha”, “Đi đứng cẩn thận vào em ơi, nguy hiểm quá”….

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại