Á hậu 9x kể về cuộc sống vất vả, ở trọ cùng 8 người bạn

Minh Anh, ảnh: Steve Dang |

Kim Nguyên – Á hậu 2 “Hoa hậu Biển xanh toàn cầu 2015” phải trải qua những ngày tháng rất vất vả, khó khăn khi lên Sài Gòn lập nghiệp.

Đầu tháng 07/2015, Kim Nguyên được xướng tên là Á hậu 2 của cuộc thi “Hoa hậu Biển xanh toàn cầu 2015” được tổ chức tại Mỹ.

So với các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ, danh hiệu và tiếng tăm của Kim Nguyên chưa đủ sức để gây nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, câu chuyện trong quá khứ của người đẹp này lại khá xúc động và đặc biệt.

Kim Nguyên (ngoài cùng bên phải).
Kim Nguyên (ngoài cùng bên phải).

Bỏ nghề phiên dịch lên Sài Gòn với mong muốn đổi đời

Kim Nguyên tên thật là Trần Thị Kim Nguyên. Cô sinh năm 1991 trong 1 gia đình đông anh, em ở tỉnh Long An. Cô từng làm công việc thông dịch viên tiếng Trung sau khi tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Đồng Tháp.

Tuy nhiên, vì cảm thấy công việc không phù hợp, cô chỉ làm được 2 tháng rồi quyết định xin phép gia đình lên TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp - vào năm 2013.

Do bố mẹ làm nhà nông và điều kiện kinh tế gia đình cũng không khá giả, Kim Nguyên bước chân lên Sài Gòn với 1 con lợn đất tiết kiệm và 200 nghìn tiền mặt.

Đi làm lễ tân khách sạn để kiếm sống

Những ngày đầu của Kim Nguyên ở TP. HCM rất vất vả và khó khăn. Cô và em gái (cũng lên Sài Gòn học đại học) phải ở chung với 8 bạn sinh viên trong 1 căn chung cư cũ có diện tích 30 m2, tại đường Lê Văn Sỹ, Q3.

“Hồi đó, giá thuê phòng của mỗi người là 600 nghìn, nhưng 2 chị em tôi cùng ở nên chỉ phải trả 1 triệu/1 tháng thôi. Nói là nhà chung cư nhưng như “ổ chuột” vậy, sinh hoạt, đi lại rất bất tiện, chật chội lắm.

Nhiều khi tắm thì phải xếp hàng, lúc ngủ quay ngang, quay ngửa là chạm nhau, Đến tối tầm 9, 10h là đóng cửa rồi nên đi đâu về muộn là phải gọi cửa…” – Kim Nguyên chia sẻ.

Do cần tiền để trang trải cho cuộc sống, Kim Nguyên đi làm lễ tân ở 1 khách sạn thuộc quận Tân Phú khi đã ổn định chỗ ở. Công việc này cô được 1 người quen giới thiệu với mức thu nhập 1,6 triệu/1 tháng.

Vì không có xe máy để đi lại, hàng ngày Kim Nguyên phải đi nhờ xe bạn, Tuy nhiên, có những ngày không đi nhờ được ai, cô đành phải ở nhà và chấp nhận bị trừ lương trong tháng.

Với công việc phức tạp, phải đi làm đến tối muộn và thường xuyên bị khách trêu ghẹo, Kim Nguyên chỉ duy trì vị trí lễ tân được 2 tháng rồi sau đó cô xin nghỉ để đi học make up.

Tưởng chừng sẽ sớm có cuộc sống khấm khá khi theo đuổi công việc trang điểm, song việc tốn nhiều tiền mua dụng cụ học tập, thuê người mẫu make up thử… đã khiến cho Kim Nguyên phải bỏ dở giữa chừng.

Cuộc sống thay đổi nhờ nghề người mẫu, bán hàng online

Sở hữu chiều cao vượt trội cùng gương mặt dễ nhìn, Kim Nguyên được 1 người bạn đăng ký và “gạ gẫm” tham gia cuộc thi “Vietnam’s Next Top Model 2013”.

Dừng chân ở Top 20 với lời khuyên nên thử sức các cuộc thi về nhan sắc của giám khảo Nam Trung, Kim Nguyên bắt đầu nung nấu những ước mơ lớn của cuộc đời mình.

Từ thất bại của “Người mẫu Việt Nam”, Kim Nguyên về đập heo đất, vay thêm tiền để đăng ký theo học 1 khoá người mẫu mới mức phí 800 nghìn/1 tháng.

Chỉ đào tạo 1 thời gian ngắn, cô đã được mời đi diễn và bắt đầu có tiền để thuê nhà mới và đầu tư kinh doanh bán mỹ phẩm, nước hoa, túi xách online.

Song song với công việc người mẫu, bán hàng qua mạng, Kim Nguyên còn được 1 số đạo diễn mời tham gia đóng vai phụ trong 1 vài dự án phim.

Cuối cùng, cô quyết tâm thi vào trường Sân khấu điện ảnh, TP. HCM để hi vọng sẽ trở thành 1 diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai.

Đi thi hoa hậu nhờ tiền vay của mẹ

Trong quá trình đi học, Kim Nguyên có tham gia thêm cuộc thi “Hoa hậu đại dương 2014” vì biết thông tin chương trình có hỗ trợ trang phục, make up cho thí sinh.

Nhờ nhan sắc quyến rũ, ngoại hình gợi cảm, cô cũng đạt thành tích Top 16 dù không chuẩn bị quá nhiều cho cuộc thi.

Sang năm 2015, Kim Nguyên tình cờ biết tới cuộc thi “Hoa hậu Biển xanh toàn cầu” sau 1 lần cập nhật thông tin trên mạng xã hội.

Từ kinh nghiệm ở “Hoa hậu đại dương 2014” và mong muốn riêng của bản thân, Kim Nguyên đã vay mẹ và 1 người bạn tổng số tiền 70 triệu để sang Mỹ ghi danh.

Tận dụng chiều cao 1m75, số đo 3 vòng là: 86-60-90 cùng sự khôn khéo của bản than, Kim Nguyên đã vượt qua nhiều đối thủ “nặng kí” để trở thành Á hậu 2 “Hoa hậu Biển xanh toàn cầu 2015”.

“Do cuộc thi mang tính chất cộng đồng nên tôi không có phần thưởng nào cho danh hiệu Á hậu 2.  Tuy nhiên, thành tích này giúp tôi được mời đi event, chụp hình nhiều hơn khi trở về nước và tôi cũng có thêm thu nhập để trả cho mẹ và bạn…” – Kim Nguyên tâm sự.

Vẫn mong muốn trở thành diễn viên nghiệp nghiệp

Hiện tại, Kim Nguyên vẫn đang sống ở nhà thuê ở Q.7 và đi diễn bằng xe máy. Do thời gian thi hoa hậu đúng vào đợt thi học kỳ nên cô phải tạm bỏ dở việc học tại trường Sân khấu điện ảnh.

Dự tính trước mắt, Kim Nguyên sẽ đi học lại khi có khoá học mới. Bản thân cô cũng mong ước sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai chứ không chỉ đơn thuần là 1 người đẹp liên tục đi sự kiện và chụp hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại