Giải mã 4 bức tranh về Victor Hugo trên trang chủ Google hôm nay 30/6

Trang Ly |

Victor Hugo là ai mà Google để doodle kỷ niệm ngày hôm nay?

Theo thường lệ, Google thường thiết kế doodle trên trang chủ nhằm kỷ niệm ngày sinh - ngày mất của danh nhân, hoặc một sự kiện quốc tế nổi bật đang diễn ra...

Hôm nay (ngày 30/6), Google phá lệ, thiết kế loạt hình ảnh để tôn vinh những cống hiến không ngừng nghỉ của Victor Hugo - bậc thầy văn học Pháp, người đã tạo nên mối tình si câm lặng đầy thống khổ của thằng gù Quasimodo dành cho nàng Esméralda trong tuyệt phẩm "Nhà thờ Đức bà Paris".

Những hình ảnh doodle trên Google ngày 30/6 và ý nghĩa con số trên hình ảnh:

Giải mã 4 bức tranh về Victor Hugo trên trang chủ Google hôm nay 30/6 - Ảnh 1.

1831 là năm vở kịch "Marion Delorme" của Victor Hugo được xuất bản.

Giải mã 4 bức tranh về Victor Hugo trên trang chủ Google hôm nay 30/6 - Ảnh 2.

1856 là năm tập thơ "Les Contemplations" của Victor Hugo ra đời.

Giải mã 4 bức tranh về Victor Hugo trên trang chủ Google hôm nay 30/6 - Ảnh 3.

1862 là năm hoàn thành chương cuối của tiểu thuyết "Những người khốn khổ".

Giải mã 4 bức tranh về Victor Hugo trên trang chủ Google hôm nay 30/6 - Ảnh 4.

Victor Hugo được công nhận là một trong những "bậc thầy văn học nước Pháp".

Giải mã 4 bức tranh về Victor Hugo trên trang chủ Google hôm nay 30/6 - Ảnh 5.

Hình ảnh doodle của Google: Chân dung của Victor Hugo.

Vậy, Victor Hugo là ai?

Ông chính là "cha đẻ" của hai tác phẩm văn học nổi tiếng "Nhà thờ Đức bà Paris" (tên tiếng Pháp: "Notre-Dame de Paris", viết năm 1831) và "Những người khốn khổ" (tên tiếng Pháp: "Les Misérables", viết năm 1862).

Hai tác phẩm này đã đưa Victor Hugo trở thành văn hào nổi tiếng của nền văn học Pháp lãng mạn nói riêng và nước Pháp nói chung.

Victor Hugo (phát âm: Vích-to Uy-gô) sinh ngày 26/2/1802 - mất ngày 22/5/1885. Ngày ông qua đời vì bệnh phổi, hai triệu người dân đã đưa tiễn ông đến điện Panthéon của thủ đô Paris.

Trong suốt 60 năm cầm bút của mình, Victor Hugo đã để lại rất nhiều tác phẩm văn học đỉnh cao, bao gồm thơ, tiểu thuyết, kịch bản và tranh.

Giải mã 4 bức tranh về Victor Hugo trên trang chủ Google hôm nay 30/6 - Ảnh 6.

Chân dung Victor Hugo. Nguồn: Wikipedia.

Những giai thoại chưa từng kể của Victor Hugo

- "Những người khốn khổ" là tác phẩm được viết trong 17 năm ròng rã của Victor Hugo

Những năm 1830, Victor Hugo lên ý tưởng viết cuốn tiểu thuyết lên án sự bất công và khổ đau trong xã hội thời bấy giờ. Từ lúc phôi thai đến khi hoàn thành, sau 17 năm miệt mài sáng tác, Hugo mới hoàn thành tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế giới thế kỷ 19.

Ngày 30/6 chính là ngày đánh dấu chương cuối cùng của "Những người khốn khổ" hoàn thành và xuất bản. Đó là lý do doodle của Google quyết định chọn ngày này để vinh danh cống hiến to lớn của ông.

- "Những người khốn khổ" là một trong tiểu thuyết văn học dài nhất thế giới

Tính cho đến nay, "Những người khốn khổ" đứng thứ 20 trong danh sách tác phẩm văn học dài nhất thế giới, có 655.478 từ.

- Mỗi khi "bí từ" trong việc sáng tác, Victor Hugo thường cởi bỏ y phục và chỉ quấn quanh người chiếc chăn dày và khóa trái cửa trong phòng làm việc. Ông không cho bất cứ người đầy tớ nào làm phiền cho đến khi hoàn thành xong mạch cảm xúc của mình.

- Bên cạnh sáng tác văn, thơ, vẽ tranh và viết kịch, Victor Hugo cũng từng có những câu nói triết lý về cuộc sống và tình yêu.

Những câu nói của ông, bao gồm:

- Thứ đời người thường thiếu ở đời là ý chí, không phải sức mạnh.

- Khi anh nói chuyện với phụ nữ, tốt nhất là nên nhìn vào mắt nàng.

- Anh có thể thay đổi ý kiến của mình, nhưng hãy giữ lại những nguyên tắc. Và anh cũng có thể để lá bay đi nhưng gốc rễ thì nhất định phải giữ.

- Cuộc đời này ngắn lắm, còn ta thì cứ vô tình lãng phí thời gian vô ích.

- Tiếng cười là tia nắng ấm áp xua đi đêm đông lạnh giá của con người.

- Hạnh phúc lớn nhất đời người là yêu và được yêu. Yêu vì chính bản thân chúng ta, cho dù ta là ai.

- Tôi từng gặp một chàng trai trẻ đang yêu. Cậu ta sống nghèo khổ nơi xó chợ. Quần áo, mũ và đôi giày của cậu đều cũ kỹ và sờn rách, thế nhưng, trong tâm hồn cậu ánh lên những vì sao sáng.

- Cuộc sống là đóa hoa còn tình yêu là mật ngọt.

Dịch từ: Telegraph, Brainyquote

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại