Giải cứu nhanh 3 con tin trong đêm

Hồng Hạnh |

Trong cơn hoảng loạn, Trung đã khống chế bà Thanh cùng con đẻ là cháu Trần Thị Thu Hiền (SN 2007) rồi nhốt vào nhà làm con tin và cầm con dao cố thủ trong đó.

Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: Liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích và có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 5/7 tại xóm Thượng Quánh, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 9/7, cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Trung về hành vi cố ý gây thương tích, được quy định tại Điều 104, Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh tạm giam đối tượng trong thời gian 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, đơn vị đã chuyển Trần Đình Trung đến Trại Tạm giam Công an tỉnh để công tác giam giữ bị can đảm bảo an toàn.

8 giờ "cân não"

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 5/7, Công an huyện Thanh Chương nhận được tin báo của Ban Công an xã Đồng Văn:

Tại xóm Thượng Quánh, xã Đồng Văn, đối tượng Trần Đình Trung (SN 1975) đang dùng dao khống chế, nhốt cháu Trần Đình Thiện (cháu ruột, con anh trai Trung) trú cùng xóm trong nhà. Hắn tỏ ra rất hung hãn và lớn tiếng đe dọa chém bất kỳ ai đến gần.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đại tá Lương Thế Lộc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Trưởng Công an huyện Thanh Chương và Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Trưởng Công an huyện cùng 15 CBCS thuộc Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy - Môi trường khẩn trương lên đường tiếp cận hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với người nhà Trung tích cực vận động đối tượng thả cháu Thiện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng vẫn ngoan cố và còn có biểu hiện manh động.

Trong cơn hoảng loạn, hắn nhẫn tâm dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và người cháu Thiện. Đúng lúc này, sau khi vượt qua một chặng đường khá dài, các trinh sát hình sự Công an huyện đã kịp thời có mặt tại hiện trường.

Nhờ sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cộng với tinh thần dũng cảm, mưu trí, các trinh sát bí mật áp sát ngôi nhà của Trung để tránh gây sự chú ý và "đánh động" đối tượng, sau đó bất ngờ xông vào phá cửa, giải cứu cháu Thiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Về phần Trung, lợi dụng thời điểm các trinh sát đang tập trung sự chú ý vào con tin, hắn nhanh chân tháo chạy sang nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị Thanh (SN 1934) ở gần đó.

Trong cơn hoảng loạn, Trung đã khống chế bà Thanh cùng con đẻ là cháu Trần Thị Thu Hiền (SN 2007) rồi nhốt vào nhà làm con tin và cầm con dao cố thủ trong đó.

Xét thấy vụ việc diễn biến ngày càng phức tạp, đối tượng tỏ ra hết sức manh động, hung hãn, nếu dùng vũ lực để bắt giữ thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của 2 con tin, lãnh đạo Công an huyện đã kiên trì vận động, thuyết phục và sử dụng đồng bộ nhiều hình thức, biện pháp tác động để Trung thả con tin. Cuối cùng, nỗ lực của các trinh sát cũng được đền đáp.

Đúng 1 giờ ngày 6/7, đối tượng đã chịu thả cháu Hiền ra ngoài an toàn. Nhận thấy diễn biến tâm lý của đối tượng đã ổn định hơn và tình hình chuyển biến theo chiều hướng tốt, tổ công tác tiếp tục vận động Trung.

Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ đồng hồ, đối tượng vẫn tỏ rõ sự ngoan cố, không có động thái hợp tác.

Tiến hành hội ý nhanh, tổ công tác nhận định: Nếu để vụ việc kéo dài, sự an toàn của bà Thanh có thể bị đe dọa, đồng thời đến khi trời sáng, việc tiếp cận đối tượng sẽ rất khó khăn nên lãnh đạo Công an huyện quyết định lựa chọn giải pháp tối ưu là sử dụng vũ lực để khống chế, bắt giữ Trung.

Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là giải cứu thành công con tin nhưng phải đảm bảo an toàn lực lượng trong quá trình đánh án.

Xác định "muốn bắt được "cọp" thì phải nắm rõ địa hình "hang cọp"", tổ công tác đã tích cực vận động người thân của đối tượng cung cấp các thông tin liên quan đến đặc điểm ngôi nhà mà hắn đang cố thủ.

Theo đó, các lối ra vào, cửa ra vào, đồ dùng, vật dụng trong nhà được các trinh sát thể hiện lên sơ đồ một cách chi tiết, từ chốt cửa đến ổ khóa để trên cơ sở đó đưa ra phương án tiếp cận hiện trường đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Sau khi hội ý chớp nhoáng, tổ công tác thống nhất kế hoạch phá án là bí mật đột nhập vào ngôi nhà từ bờ tường, vận dụng kỹ thuật phá chốt cửa của căn bếp rồi bất ngờ đạp tung cánh cửa thông từ nhà bếp lên nhà chính, là nơi đối tượng đang khống chế con tin.

Khi đã có đủ cơ sở để "tung lưới", dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, lực lượng phá án chia thành 3 mũi công tác (mỗi mũi 5 đồng chí).

Mũi thứ nhất có nhiệm vụ đột nhập vào ngôi nhà từ bờ tường phía sau rồi bí mật phá chốt cửa nhà bếp, đạp tung cửa thông từ đây lên nhà chính để bắt giữ đối tượng.

Hai mũi còn lại tiếp cận, áp sát hai bên hông nhà gần cửa chính và cửa phụ phía trước, chờ thời cơ thích hợp để xông vào hiện trường.

Đúng 3 giờ 30 phút cùng ngày, nhận định thời cơ phá án đã chín muồi, 3 mũi công tác đồng loạt phá cửa ập vào ngôi nhà. Lúc này, do bất ngờ, đối tượng hết sức hoảng loạn, dùng dao chống trả quyết liệt, khiến 1 đồng chí bị thương nhẹ.

Tuy nhiên, nhờ tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, lực lượng đánh án đã khống chế thành công đối tượng, giải cứu con tin đảm bảo an toàn.

Tang vật thu giữ gồm 1 con dao sắc dài 50 cm. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an huyện để điều tra, làm rõ.

Rượu là nguồn cơn…

Qua đấu tranh, Trần Đình Trung khai nhận: Do bức xúc khi nhờ cháu Thiện mở máy tính để xem nhưng không có chương trình gì, hắn nghĩ mình bị lừa nên đã đóng cửa nhà, không cho Thiện về.

Trong quá trình nhốt Thiện, Trung dùng tay phải giữ tay trái của cháu, còn tay trái cầm dao. Khi có người đến khuyên can, do bức xúc, hắn nhẫn tâm dùng dao chém nhiều nhát vào người Thiện.

Theo kết quả giám định thương tích, cháu Thiện bị tổn hại sức khỏe 31%, với 8 vết thương sắc gọn, chủ yếu ở phía bên phải từ trên đỉnh đầu xuống bàn tay phải, vùng lưng vai bên phải. Được biết, sau khi phẫu thuật, hiện, sức khỏe và tinh thần của cháu đang dần hồi phục.

Qua trao đổi, Thiếu tá Trần Văn Hùng cho biết: Bị can Trung đã từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An từ ngày 9/9 - 22/9/2015, được chẩn đoán bệnh rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu với hoang tưởng chiếm ưu thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại