Giấc mơ của Pep có thể sẽ giết chết Man City

Dương Quảng |

“Họ là một cỗ máy. Bất khả chiến bại. Không thể ngăn chặn”. Những ngày này, đó là các cụm từ các bạn thường nghe thấy về Man City. Pep Guardiola đang nắm nhiều lợi thế trong tay trong cuộc đua vô địch, nhưng sẽ là sai lầm nếu vội mừng quá sớm. Ngay cả khi, nguyện vọng “bất bại” của Pep là có cơ sở thực tiễn.

Man City của Pep Guardiola đang là một trong những đội bóng có khởi đầu mạnh mẽ nhất lịch sử. Kể từ sau kỳ tích 11 trận mở đầu toàn thắng của Tottenham mùa 1960/61, giờ mới có một CLB thể hiện quyền lực tuyệt đối ở Anh.

Nếu cứ đá như thế này, kết quả hoàn hảo nhất Man City có thể đạt được vào cuối mùa giải là 107 điểm và 133 bàn thắng. Arsene Wenger đã thốt lên "Họ không thể dừng chiến thắng nếu tiếp tục thi đấu như thế này" sau trận đấu giữa Man City và Arsenal cuối tuần rồi.

Giấc mơ của Pep có thể sẽ giết chết Man City - Ảnh 1.

Nhưng có một điều chắc chắn trong bóng đá, là không gì là chắc chắn cả, giống như tính 4 mặt của một sân khấu túc cầu vậy. Không tập thể nào là hoàn hảo. Luôn luôn có điểm yếu. Vấn đề chỉ là thời gian.

Ở Etihad, sự đa nhiệm của từng cầu thủ vừa là điểm mạnh, nhưng lại chính là điểm yếu sẽ báo hại họ hơn bao giờ. Chấn thương của Benjamin Mendy buộc Pep tính tới giải pháp đưa Fabian Delph, một tiền vệ thuận chân trái về đá cánh. Thật may mắn, Delph đang chơi tròn vai. Nhưng ngay cả khi các đối thủ chưa thể khai thác vào vị trí của cầu thủ này, nếu chẳng may Delph dính chấn thương, Pep sẽ phải dùng tới lựa chọn thứ ba cho hành lang trái.

Ở vị trí trung vệ, Kompany chấn thương, Otamendi nghỉ trận Leicester vì thẻ phạt và điều đó có nghĩa, Pep sẽ phải sử dụng tới cầu thủ cuối cùng ở khu vực này, là Mangala. Và ở khung thành, Ederson chắc hẳn là không muốn dính một cú song phi nào khác giống những gì Mane đã làm bởi nếu anh nghỉ dài hạn, người trấn giữ cầu môn Man "xanh" sẽ là Claudio Bravo, chuyên gia "bóp team".

Giấc mơ của Pep có thể sẽ giết chết Man City - Ảnh 2.

Tuyến tiền vệ là khu vực Man City đông đảo quân số. Nhưng có hai cầu thủ không thể thay thế: Fernandinho và De Bruyne. Ai sẽ làm thay nhiệm vụ chiếc cầu nối giữa mặt trận phòng ngự và tấn công nếu họ chấn thương? Câu trả lời, là không ai cả, ít nhất cho tới khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Có vẻ Pep đã nhận thức rõ ràng về hoàn cảnh. Đâu ngẫu nhiên là kể từ năm 1889, duy nhất Arsenal duy trì được thành tích bất bại trong cả mùa giải. Đôi khi, cần tới một phép màu và những điều diệu kỳ.

Chưa hết. Pep hãy lưu ý rằng, khởi đầu tốt không có nhiều ý nghĩa tới khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Trong quá khứ, có 4 trường hợp bắt đầu mùa giải bằng chuỗi trận bất bại dài hơn Man City hiện nay: Tottenham mùa trước, Chelsea 2014/15, Man City 2012/13 và Liverpool 2007/08. Chỉ một trong số này lên ngôi vào cuối mùa.

Giấc mơ của Pep có thể sẽ giết chết Man City - Ảnh 3.

Mourinho có lý khi nói trong buổi họp báo sau trận thua Chelsea "Cách biệt 8 điểm ở Anh khác với ở La Liga, Bundesliga và Super Liga". Real chưa bao giờ vô địch khi bị Barca bỏ xa 8 điểm, nhưng Man Utd đã từng ngược dòng ngoạn mục dù bị Newcastle bỏ cách 12 điểm mùa 1995/96. Hay chính Man City 2013/14 từng có lúc bị Chelsea bỏ cách 8 điểm và rốt cuộc lại vô địch vào cuối mùa.

Tính bất ngờ là đặc điểm nổi bật của Premier League. Vì vậy, mục tiêu khả dĩ nhất của Pep, là hướng tới danh hiệu, chứ không phải là tái hiện kỳ tích 13 năm về trước của Arsenal. Bóng đá Anh không có chỗ cho những kẻ mơ mộng và đôi khi, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi chủ thể của sự việc không nghĩ về nó.

Pep có cơ sở lý luận để tin Man City sẽ bất bại, nhưng còn quá sớm để nói về nó. Chưa biết chừng, giấc mơ ấy lại báo hại ông và các học trò.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại