Giấc mơ của Người hùng thầm lặng trong màu áo U19 Việt Nam

Hải Bình |

Tiền đạo Kha Tấn Tài ôm giấc mơ là một ngày sẽ lại cùng bóng đá Đồng Tháp chinh chiến ở sân chơi V.League.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Hồng Ngự, Đồng Tháp, bóng đá với Kha Tấn Tài là niềm đam mê, niềm vui và hy vọng sống được với nghề. Hơn nữa, đó còn là giấc mơ hồi sinh bóng đá Đồng Tháp, nơi từng là biểu tượng của bóng đá miền Tây.

Hy sinh cho đồng đội tỏa sáng

Trong thành phần U19 Việt Nam vừa giành chức vô địch giải U19 Quốc tế 2019, Kha Tấn Tài có thể coi là trường hợp khá đặc biệt. Anh thuộc biên chế của Đồng Tháp được cho An Giang mượn tham dự giải. Nhưng khi đội bóng trẻ miền Tây sớm bị loại từ vòng bảng, Tấn Tài đã được giữ lại Gia Lai, chờ ngày hội quân cùng U19 Việt Nam dự giải Quốc tế.

Trải qua 4 trận đấu ở Nha Trang, Tấn Tài được vào sân hai trận chính thức, 2 trận được HLV Graechen tung vào sân từ băng ghế dự bị. Dù rằng không có được bàn thắng nào cho U19 Việt Nam nhưng lối chơi lăn xả, không ngại va chạm, hoạt động rộng của Tấn Tài đã giúp cho những vệ tinh xung quanh anh được hưởng lợi khá nhiều.

Điển hình nhất trong số đó chính là "Tiểu Công Phượng", tiền đạo Phạm Xuân Tạo. Nhờ sự di chuyển hút hậu vệ đối phương của Tấn Tài, đã tạo ra được nhiều khoảng trống cho Xuân Tạo thoải mái tận dụng cơ hội ghi bàn.

"Thầy Graechen bảo thế mạnh của tôi là thi đấu xoay lưng lại với đối phương rất tốt, nên phát huy làm tường cho các đồng đội tận dụng ghi bàn. Thế nên, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được thầy giao.

Nhưng mỗi khi có cơ hội cho riêng mình, tôi nôn nóng ghi bàn nên chưa có được cảm giác tốt nhất. Tôi thần tượng tiền đạo Văn Toàn, anh ấy chơi rất dũng mãnh nhưng đôi khi vì nôn nóng mà không ghi được bàn thắng", Kha Tấn Tài chia sẻ.

Giấc mơ của Người hùng thầm lặng trong màu áo U19 Việt Nam - Ảnh 1.

Kha Tấn Tài là tương lai của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Bạch Dương.

Giấc mơ tuổi 18

Thi đấu ấn tượng trong màu áo U19 An Giang và thành công cùng U19 Việt Nam với danh hiệu vô địch, Tấn Tài hoàn toàn xứng đáng khi được HLV Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội lên hội quân cùng U18 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu Tứ hùng ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Chia sẻ trước ngày lên hội quân cùng các đồng đội ở U18 Việt Nam, Tấn Tài cho hay: "Tôi vẫn chưa hài lòng với những gì mình đã thể hiện thời gian qua. Là tiền đạo, bạn phải ghi được thật nhiều bàn thắng, điều này tôi vẫn chưa làm được.

Trong lần hội quân cùng U18 Việt Nam lần này, tôi đặt mục tiêu sẽ được HLV Hoàng Anh Tuấn giữ lại để được sang Hồng Kông dự giải. Nếu được có tên ở danh sách cuối cùng, tôi mong mình sẽ được sử dụng, tận dụng tối đa cơ hội được trao để ghi thêm nhiều bàn thắng.

Hơn nữa, tôi mong một ngày bóng đá Đồng Tháp sẽ hồi sinh, trở lại V.League , để tôi có cơ hội cống hiến cho đội bóng quê hương".

"Thực sự là người thầy của Tấn Tài, không gì hạnh phúc hơn khi thấy học trò có được ngày hôm nay. Nhưng tôi mong Tấn Tài đừng ngủ quên với những gì đã đạt được, cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Tấn Tài là mẫu tiền đạo chơi sức mạnh và linh hoạt, nhưng cậu ta phải thay đổi để tiến bộ nhiều hơn nữa. Tài phải tìm được tiếng nói chung tốt hơn với các đồng đội của mình", HLV Bùi Văn Đông, người thầy đầu tiên của Tấn Tài cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại