Giả mang thai để giữ chồng, 9 tháng sau người phụ nữ tiếp tục kế hoạch khó tin hơn

Tuyết Nhung |

Vì không muốn kế hoạch giả mang thai bị bại lộ khi ngày sinh cận kề, người phụ nữ tiếp tục dựng nên vở kịch bị bắt cóc để hợp lí hóa ‘cái thai’ bị mất.

Liên hoàn kế của người vợ để giữ chồng

Antonela Milena Padilla, 37 tuổi đến từ Barranquilla, bắc Colombia được cho là đã sử dụng một miếng đệm bụng để đánh lừa rằng cô đang mang thai nhằm khiến người chồng không thể rời bỏ cô để đi theo người khác.

Những tháng sau đó, cô tiếp tục dùng giẻ rách nhét vào trong miếng đệm để tăng kích thước cho vòng bụng của mình. Bên cạnh đó Antonela còn in ra những hình ảnh siêu âm lấy được từ trên mạng, sửa đổi thông tin rồi mang cho gia đình và bạn bè xem.

Đáng kinh ngạc là chồng cô lại chưa bao giờ nghi ngờ gì về cái thai trong bụng của Antonela vì lúc này người chồng đang sống trong niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm cha. Niềm vui càng dâng cao khi ngày sinh ngày một đến gần.

Giả mang thai để giữ chồng, 9 tháng sau người phụ nữ tiếp tục kế hoạch khó tin hơn - Ảnh 1.

Antonela giả mang thai để giữ chồng, rồi sau đó giả vờ bị bắt cóc để hợp lí hóa cái thai 'đã mất'.

Sáng thứ bảy 22/9, Antonela rời khỏi nhà lúc 10 giờ sáng để đến bệnh viện chuẩn bị cho việc ‘sinh con’ . Nhưng sau đó, Antonela lại bỗng nhiên mất tích, gia đình và bạn bè đều không liên lạc được. Đến tối cùng ngày, gia đình mới nhận được cuộc gọi từ Antonela.

Theo lời kể của Antonela, trên đường đến bệnh viện cô đã bị một băng nhóm bắt cóc đưa lên một chiếc xe tải màu đỏ rồi sau đó bị đánh thuốc mê. Khoảng 7 giờ tối cùng ngày, cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm bên ngoài một siêu thị bên kia thị trấn.

Khi tỉnh lại, cô kinh hoàng phát hiện ‘con’ của cô đã bị lấy ra khỏi bụng từ lúc nào. Hoảng loạn, cô gọi về cho gia đình và kể với mọi người rằng cô đã bị một băng nhóm xã hội đen chuyên buôn bán nội tạng bắt cóc. Băng nhóm này đã đánh thuốc mê cô rồi lấy mất đứa bé trong bụng để đem bán.

Sự thật khó tin được phơi bày

Lo lắng cho sức khỏe của Antonela, gia đình chồng sau đó đã đưa người phụ nữ này đến bệnh viện Nino Jesus de Soledad để kiểm tra sức khỏe mặc cho Antonela ra sức phản đối. 

Tại bệnh viện, khi nghe câu chuyện của Antonela, các bác sĩ đã vô cùng sốc và lập tức báo cảnh sát để truy tìm tung tích những kẻ bắt cóc dã man này.

Tuy nhiên, khi nghe lời kể từ Antonela, các nhân viên cảnh sát lại bắt đầu cảm thấy nghi ngờ tính chân thật trong câu chuyện của cô. Đặc biệt, sự nghi ngờ càng gia tăng khi kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy Antonela không hề có bất kì vết thương do dao nào gây ra.

Điều này hoàn toàn không phù hợp sau khi cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật để lấy con. Hơn thế, kết quả kiểm tra máu của Antonela còn cho thấy cô chưa từng mang thai cũng như không có bất kì lượng thuốc mê nào trong cơ thể.

Mẹ chồng của Antonela nói với tờ Comlombia Al Dia rằng dù sự thật đã được phơi bày nhưng Antonela vẫn một mực khẳng định rằng cô đã mang thai. Bên cạnh đó bà còn cho biết, con trai bà rất ít khi cùng con dâu đi khám thai và nếu có thì chỉ chờ ở trước cổng bệnh viện.

Giả mang thai để giữ chồng, 9 tháng sau người phụ nữ tiếp tục kế hoạch khó tin hơn - Ảnh 2.

Căn nhà nơi Antonela đang sống cùng chồng và gia đình chồng ở Colombia.

Bà nói: "Antonela mang thai nhưng bụng lại rất nhỏ và chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ cái thai trong bụng con dâu bởi vì một số phụ nữ khác khi mang thai bụng của họ cũng rất nhỏ.

Con trai tôi sống chung, ngủ chung với con dâu nhưng lại chưa bao giờ chạm tay vào bụng của con dâu hay có bất kì hành động gắn kết nào với đứa trẻ. Mặc dù con trai tôi có nhiều mối quan hệ bên ngoài, nhưng chưa bao giờ có con riêng. Không có bất cứ lí do nào biện hộ cho việc làm của Antonela."

Cảnh sát trường Mariano Cotero Coy nói rằng phía cảnh sát đã mở một cuộc điều tra và triệu tập Antonela đến để lấy lời khai. Ông cho biết, Antonela có thể sẽ bị buộc tội lãng phí nguồn lực của cộng đồng.

Ông nói: "Ở bệnh viện, chúng tôi nhìn thấy nhiều người phải xếp hàng chờ đợi thậm chí từ 5 giờ sáng để được khám bác sĩ và người phụ nữ này với cái thai giả của cô ấy đã lấy đi cơ hội được khám chữa bệnh của nhiều người đang cần."

Được biết, vào khoảng 3 giờ sáng chủ nhật (23/9), hai giờ sau khi được kiểm tra máu xác nhận không mang thai, Antonela đã trốn khỏi bệnh viện và không ai biết hiện tại cô đang ở đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại