Gia Lai: Nghi án chồng sát hại vợ dã man trong nhà tắm rồi uống thuốc sâu tự tử

Nguyễn Lê |

Sau khi đi chơi về, con gái bà H. hốt hoảng phát hiện thi thể mẹ mình trong nhà tắm với nhiều vết thương trên đầu, còn bố của mình nằm trong phòng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Chiều ngày 8/3, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm 1 người chết.

Nạn nhân là bà Đinh Thị H. (46 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai). Nghi can sát hại bà H. là ông Huỳnh Văn Anh (59 tuổi, chồng bà H.).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, con gái bà H. đi chơi về thì phát hiện mẹ mình nằm bất động trong nhà tắm với nhiều vết thương trên đầu bên cạnh có dao, búa dính máu. Con bà H hô hoán mọi người đưa mẹ đi cấp cứu nhưng bà H. đã tử vong trước đó. 

Sau đó, mọi người kiểm tra trong nhà thì phát hiện ông Huỳnh Văn Anh đang nằm trong phòng ngủ có biểu hiện ngộ độc bên cạnh có chai thuốc trừ sâu. Người dân lập tức đưa ông Anh đến bệnh viện cấp cứu.

Một hàng xóm nạn nhân cho biết, lúc phát hiện, bà H. trong tình trạng chỉ mặc áo, có hai tấm chăn trùm trên người, ở đầu có nhiều vết thương, máu chảy lênh láng. Bên cạnh bà H. có búa và dao dính máu nghi là hung khí đánh chết bà H.

Cũng theo đại tá Sơn, cơ quan chức năng nghi ngờ ông Anh mâu thẫn với vợ nên đã đánh chết bà H. rồi uống thuốc sâu tự tử.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại