Gia cảnh đáng thương của Á quân The Voice Campuchia bị chồng bắn chết

Phương Anh |

Trước khi bị chồng bắn chết, cuộc đời của nữ ca sĩ Campuchia là những chuỗi ngày trắc trở, trái ngang.

Gia cảnh khó khăn, mới nổi tiếng đã bị chồng sát hại

Nữ ca sĩ  mới bị chồng bắn gây xôn xao Campuchia vốn có một tuổi thơ ngheo khó. San Sreylai sinh năm 1992 trong một gia đình nghèo, bố mẹ Sreylai làm nghề bán cháo.

Lớn lên trong gia đình có 4 chị em, cô gái xấu số là chị cả và phải nghỉ học từ năm lớp 9 để phụ giúp gia đình bằng nghề làm móng tay.

Gia cảnh đáng thương của Á quân The Voice Campuchia bị chồng bắn chết - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ bên mẹ và các em gái.

Theo tờ Khmer news, tuổi thơ của nữ ca sĩ cũng không yên ấm khi cha ruột của cô là một người đàn ông vũ phu. Ông ta thường bạo hành mẹ cô dã man dẫn đến thương tích nặng nề.

Với niềm đam mê ca hát và chất giọng trời phú, San Sreylai sớm đi hát tại các đám cưới để kiếm tiền. Tới năm 18 tuổi, cô gặp gỡ và kết hôn với người đàn ông đã ngoài 40 làm trong ngành hải quan có tên Chey Rin. Hai người có với nhau hai cậu con trai.

San Sreylai chỉ thực sự vụt sáng trên con đường nghệ thuật khi cô tham gia cuộc thi The Voice Campuchia mùa thứ hai năm 2016. Tuy không được đào tạo bài bản nhưng tài năng của Sreylai đã đưa cô đến ngôi vị Á quân trong sự ghen tức của người chồng.

Hắn ta không muốn cô bước chân vào làng giải trí và thường xuyên dọa giết cô gái trẻ. Đỉnh điểm là sự việc vào ngày 15/10 vừa qua, người chồng đã dùng súng bắn nhiều phát khiến San Sreylai tử vong rồi cũng tự kết liễu đời mình trước sự sửng sốt của nhiều người.

Gia cảnh đáng thương của Á quân The Voice Campuchia bị chồng bắn chết - Ảnh 2.

Gia cảnh đáng thương của Á quân The Voice Campuchia bị chồng bắn chết - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ xinh đẹp tài năng nhưng đoản mệnh.

Màn trình diễn của San Sreylai tại The Voice Campuchia.

Chồng giết vợ để lại hai đứa con thơ

Vụ án mạng xảy ra khiến những người hâm mộ của Á quân The Voice Campuchia không khỏi tiếc thương nhưng bất hạnh nhất chính là hai đứa con của nữ ca sĩ. Cái chết đột ngột của cả bố lẫn mẹ đẩy hai cậu bé thành tới cảnh mồ côi.

Hiện giờ hai cậu bé đang ở với bà ngoại. Mẹ của San Sreylai chia sẻ với báo chí rằng hoàn cảnh khó khăn của gia đình khiến bà không chắc có thể đảm bảo cuộc sống cho hai cháu ngoại. 

Trước tình cảnh đó, ngôi sao Pich Sophea- huấn luyện viên của San Sreylai trong chương trình The Voice đã đứng lên kêu gọi giới nghệ sĩ Campuchia đóng góp để trợ giúp cho gia đình cô gái trẻ xấu số.

Gia cảnh đáng thương của Á quân The Voice Campuchia bị chồng bắn chết - Ảnh 5.

Huấn luyện viên của Sreylai trong chương trình The Voice hứa sẽ giúp đỡ cho gia đình cô gái trẻ.

Nhiều nhà hảo tâm đã quyết định chung tay hỗ trợ cho gia đình nữ ca sĩ 23 tuổi. Trong đó, một ngôi trường quốc tế tại Campuchia mới công bố sẽ tài trợ học bổng cho hai con trai của San Sreylai cho đến hết lớp 12.

Cái chết của San Srey lại hiện đang gây xôn xao dư luận Campuchia. Kết luận trước mắt của cảnh sát về nguyên nhân của vụ án mạng vẫn là sự ghen tuông quá đà của người chồng cô gái trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại