Ghen tuông mù quáng suýt làm vợ thiệt mạng

Anh Thư |

Trong cơn ghen mù quáng, Tám đã dùng hung khí tấn công người đầu ấp tay gối với mình. May mắn là vợ Tám được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng…

Tám đang bị Công an quận Bình Thạnh tạm giữ về hành vi "cố ý gây thương tích".

Tám đang bị Công an quận Bình Thạnh tạm giữ về hành vi "cố ý gây thương tích".

Ngày 9/12, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Văn Tám (SN 1968, quê Phú Yên, tạm trú Bình Thạnh) để xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là chị N.T.K.T (SN 1974, vợ của Tám).

Từ Phú Yên vào TP Hồ Chí Minh, Tám cùng vợ và đứa con gái thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh sinh sống. Do là tài xế xe khách đường dài nên Tám thường xuyên vắng nhà.

Thời gian gần đây Tám nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác nên nổi máu ghen, thường xuyên tra hỏi chị T khiến cả 2 thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.

Mới đây, sau chầu nhậu trở về phòng trọ không thấy chị T đâu, Tám gọi điện nhưng chị T không bắt máy nên nổi máu ghen. Khi chị T về phòng trọ, Tám tra hỏi nhưng chị T không trả lời mà vào phòng ngủ. Bực tức, Tám dùng hung khí đâm chị T gục trên giường. Thấy chị T bất tỉnh, Tám hoảng hốt cùng con gái đưa chị T vào bệnh viện. Được cấp cứu kịp thời, chị T qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đã ổn định.

Tám bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ ngay sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại