Ghé thăm thị trấn “ma” tồn tại lay lắt ở Ấn Độ

Hoa Lê |

Trước khi trở thành một thị trấn ma, Dhanushkodi từng là một trong những vùng đất ven biển đẹp nhất của Ấn Độ.

Dhanushkodi là một thị trấn nhỏ nằm trên đảo Pamban thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Vào đầu thế kỷ 20, khi Ấn Độ vẫn còn dưới sự cai trị của Anh, Dhanushkodi là một thị trấn thịnh vượng với nhiều hoạt động thương mại trong khu vực. Nó đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa Ấn Độ và quốc đảo Ceylon (nay là Sri Lanka).

Thế nhưng cách đây hơn 50 năm, Dhanushkodi gần như đã bị xóa sổ khỏi bản đồ.

Ghé thăm thị trấn “ma” tồn tại lay lắt ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Tai họa bất ngờ ập đến với thị trấn Dhanushkodi. (Ảnh Deepti Asthana).

Phần lớn cuộc sống của cư dân Dhanushkodi phụ thuộc vào biển và công việc đánh bắt, mặc dù điều kiện thiên nhiên không hề ưu ái. Vậy nên, khi cơn lốc xoáy định mệnh ập đến, cuộc sống của họ đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Đó là một ngày của tháng 12/ 1964, một cơn lốc xoáy đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm cư dân, kèm theo nhà cửa và nhiều công trình trong thị trấn. Khi đó, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố vùng đất này không thể ở được nữa.

Thị trấn Dhanushkodi trở nên tan hoang, những người sống sót được chính phủ sơ tán đến một thi trấn khác gần đó. 

Tuy nhiên, cư dân nơi đây cảm thấy quá lưu luyến quê hương của mình và không muốn rời đi. Mặc cho chính phủ khuyên rằng họ nên xây dựng lại cuộc sống ở một nơi khác, nhiều dân làng vẫn trở về với Dhanushkodi.

Ghé thăm thị trấn “ma” tồn tại lay lắt ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Cư dân vẫn trở lại thị trấn Dhanushkodi dù cuộc sống không hề dễ dàng. (Ảnh Deepti Asthana)

Họ quay trở lại thị trấn và sống trong tàn tích của những ngôi nhà cũ dù không có điện, nước máy, dịch vụ y tế hoặc bất kỳ tiện nghi nào khác.

Khoảng 400 dân làng, bao gồm những người sống sót sau cơn bão 50 năm trước, chỉ được chính phủ chu cấp một số đồ dùng nhà bếp và thiết bị đánh cá cơ bản. Họ sống trong những ngôi nhà lợp lá tạm bợ và phải đào giếng bằng tay để tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt.

Ghé thăm thị trấn “ma” tồn tại lay lắt ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Đánh bắt cá vẫn là công việc truyền thống để tiếp tục mưu sinh của các cư dân Dhanushkodi. (Ảnh Deepti Asthana)

Người dân tiếp tục mưu sinh trên biển, trong đó đàn ông rong thuyền đánh bắt và những người phụ nữ phụ trách bán hàng tại chợ Rameswaram.

Bằng lòng tin và sự can đảm, các cư dân đã làm cho thị trấn Dhanushkod "sống lại".

Vào tháng 7/2017, một con đường trải dài từ thị trấn Rameswaram tới Dhanushkodi đã được khánh thành xây dựng để thuận tiện cho việc đi lại của người dân. 

Các hoạt động buôn bán dần tiếp tục trở lại, hoạt động xuất khẩu thủy hải sản sang các vùng khác của Ấn Độ và thế giới được đẩy mạnh.

Ghé thăm thị trấn “ma” tồn tại lay lắt ở Ấn Độ - Ảnh 4.

Hoạt động thương mại dần khôi phục ở Dhanushkodi. (Ảnh Deepti Asthana)

Bên cạnh đó, khu vực nhà ở và trường học cũng đã được xây dựng lại. Chính phủ Ấn Độ dù không khuyến khích cư trú trong thị trấn Dhanushkodi , nhưng họ tuyên bố sẽ hỗ trợ cuộc sống của người dân nếu có thể.

Năm ngoái, trang The Times of India đưa tin cho biết chính quyền địa phương có kế hoạch phát triển du lịch tại Dhanushkodi.

Dù vậy, quá khứ kinh hoàng vẫn ám ảnh Dhanushkodi. Cư dân nơi đây vẫn phải sống cũng nỗi sợ hãi rằng họ sẽ mất nhà một lần nữa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại