Gặp Lào mà Việt Nam đá thế này, bảo sao HLV Hoàng Anh Tuấn không lo!

Đoàn Dự |

U19 Việt Nam vừa có chiến thắng đậm đà 4-0 trước U19 Lào, khép lại 3 trận toàn thắng ở vòng loại U19 châu Á nhưng quả thực không khiến NHM và ông Tuấn "con" yên tâm nổi.

Vòng loại U19 châu Á: U19 Việt Nam 4-0 U19 Lào

Tỷ số chung cuộc 4-0 trước U19 Lào chắc chắn không thể làm HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng với các học trò. Thật không thể ngờ trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn, Việt Nam lại chơi tệ đến thế.

Những phút đầu tiên, Lào với tâm lý cố gắng thi đấu tốt trận cuối cùng đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Ở phía bên kia, hẳn các cầu thủ áo đỏ cũng được ông Tuấn "con" đôn đốc phải chơi tốt trận cuối dù đã có vé đi tiếp.

Nhưng thay vì cống hiến cho NHM những pha bóng đẹp, đôi bên lại xé nát trận đấu vì các pha chuyền bóng nhanh và… hỏng, các pha đỡ bóng, cố muốn xử lý tốt nhưng rồi lập bập chẳng ra sao.

Lào đá loạn, Việt Nam cũng loạn theo. Nhìn đôi bên thi đấu chẳng khác nào 2 đội bóng nghiệp dư đang cố gắng tranh cướp bóng của nhau.

Trong khoảng 15 phút đầu trận ấy, Việt Nam cũng có những cơ hội rất ngon ăn, do đối thủ tự dâng lên cho đội bóng áo đỏ nhưng rồi các học trò của ông Tuấn con lại vô tư tung cú sút thật lực lên… trời.

Việt Nam đá tệ đến nỗi, sau một hồi cảm nhận đối phương hình như cũng chẳng khá hơn mình là bao, Lào bắt đầu lấy lại sự tự tin. Họ chuyền bóng chuẩn hơn, tự tin cầm bóng xử lý, qua người và tổ chức tấn công. Đã có những thời điểm U19 Lào gây nguy hiểm dữ dội cho khung thành U19 Việt Nam.

Cũng may là dù chơi tệ thì về bản chất, U19 Việt Nam vẫn là đội đẳng cấp hơn đối phương và vì thế vẫn ghi được bàn thắng. Ở phút 35 và 37, lần lượt Trần Bảo Toàn rồi Dụng Quang Nho ghi 2 bàn thắng giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước.

Gặp Lào mà Việt Nam đá thế này, bảo sao HLV Hoàng Anh Tuấn không lo! - Ảnh 2.

Thủ môn U19 Lào có vẻ chán nản khi phải vào lưới nhặt bóng quá nhiều.

Sau thời gian nghỉ giữa hiệp, U19 Việt Nam thi đấu áp đảo đối phương hơn nhờ những chỉ đạo chiến thuật từ BHL tuy nhiên các pha phối hợp vẫn chưa thật sự mượt mà. Ở các phút 61 (Nam Cung), 74 (Tiến Anh), đội bóng áo đỏ ghi thêm 2 bàn thắng nữa để chốt lại tỷ số 4-0. Nửa sau hiệp hai diễn ra khá nhạt khi không có những tình huống thật sự đáng chú ý.

Nhìn màn trình diễn của U19 Việt Nam ở 2 trận trước và trận này, nhiều NHM đưa ra nhận xét phải chăng HLV Hoàng Anh Tuấn đang cho học trò… giấu bài. Nếu quả thật ông Tuấn "con" có ý định giấu bài thì toàn đội đã làm quá tốt. Còn nếu không, trước mắt ông Tuấn có nhiều việc phải làm lắm lắm!

Trước thềm VCK U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam cũng từng chơi không tốt ở giải vô địch ĐNÁ ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, những màn trình diễn khi ấy của U19 Việt Nam vẫn còn tốt hơn các màn trình diễn vừa rồi trên đất Đài Bắc Trung Hoa. Về mặt lực lượng, rõ ràng lứa U19 Việt Nam hiện tại cũng không có những cái tên chất lượng như lớp đàn anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại