Gặp đúng thứ dữ, báo đốm hay linh cẩu cũng chỉ biết cong đuôi chạy thật nhanh

Hoa Hướng Dương |

Lợn rừng tuy không phải là động vật ăn thịt nhưng đối với nhiều loài đi săn, chúng lại là một con mồi khó chịu.

Lợn rừng (lợn lòi) là sinh vật sinh sống ở lục địa Á-Âu, Bắc Phi, và quần đảo Sunda Lớn, mặc dù lợn rừng là loài "ăn chay" với khẩu phần chính là thức ăn thô xanh cùng tinh bột như lá, rễ, củ, quả... nhưng trong mắt nhiều kẻ săn mồi thì đây là một con mồi "khó nhằn"!

Đoạn video dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được lý do này:

Lợn rừng "săn" cả báo! Nguồn: Youtube/Wild Animals Attack

Các loài ăn thịt như báo săn, báo đốm, linh cẩu hay sư tử đều phải e dè khi phải đối đầu với các con lợn rừng trường thành vì chúng rất hung dữ, hiếu chiến, sẵn sàng "một mất một còn" với kẻ săn mồi, nhất là khi phải bảo vệ đàn con của mình.

Gặp đúng thứ dữ, báo đốm hay linh cẩu cũng chỉ biết cong đuôi chạy thật nhanh - Ảnh 2.

Hai đối thủ không đội trời chung. Ảnh Daily Mail

Lợn rừng sẽ lao vào kẻ săn mồi với tốc độ kinh hoàng và húc bay kẻ ăn thịt lên không trung và còn đuổi theo kẻ đe dọa như thể đang "săn lại" kẻ săn mồi vậy. Trái với hình ảnh thường thấy, lần này báo săn lại là kẻ chạy phía trước lợn rừng!

Thậm chí không cần phải chiến đấu sinh tử kiểu "con mồi và kẻ ăn thịt", ở cuối video trên chúng ta còn thấy mặc dù báo săn chẳng hề gây chiến gì mà chỉ yên lặng uống nước thôi cũng đã không yên ổn với những kẻ khó tính này rồi!

Nguồn: Youtube/Wild Animals Attack

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại