Gặp đối thủ "nhắm mắt cũng thắng", liệu Việt Nam có cho NHM được chút yên tâm?

Đoàn Dự |

U19 Việt Nam thắng liền 2 trận để là 1 trong 4 đội đầu tiên đoạt vé sớm vào VCK U19 châu Á 2018. Thế nhưng đội chẳng mang lại chút an tâm nào cho NHM.

Chiến thắng 2-0 trước Macau rồi 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa của U19 Việt Nam rõ ràng là không đủ thuyết phục với NHM. Chính HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phải thừa nhận ông không hài lòng với những gì các học trò thể hiện.

Trong khi hàng công còn cùn mòn thì hàng phòng ngự cũng gặp nhiều hớ hênh, chểnh mảng dù các đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều. Nếu dễ dàng thủng lưới trước Đài Bắc Trung Hoa, ai dám chắc ở VCK, U19 Việt Nam sẽ thủng lưới bao nhiêu trước các đội bóng mạnh?

Rất rõ ràng, tham vọng tái hiện tại kì tích lọt vào Bán kết U19 châu Á như hồi năm 2016 để đoạt vé dự VCK U20 World Cup của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang vấp phải khó khăn rất lớn.

Vào trưa nay, U19 Việt Nam sẽ lại gặp một đối thủ yếu nữa, có lẽ là yếu nhất bảng H khi đều thua 2 trận trước đó, U19 Lào.

Không nghi ngờ gì việc U19 Việt Nam sẽ chiến thắng U19 Lào. Vấn đề là các học trò của ông "Tuấn con" sẽ thể hiện ra sao ở trận đấu cuối cùng trên đất Đài Bắc Trung Hoa? Liệu có thể là 1 chiến thắng ấn tượng hơn, với lối chơi hiệu quả hơn trên hàng công và kín khẽ hơn khi phòng ngự?

Thực tế thì có thể mong vào 1 trận thắng đậm đà ở cuộc chiến này cho U19 Việt Nam khi tâm lý được thoải mái hơn nhờ sớm đoạt vé đi tiếp. Nhưng cũng phải nói lại, thắng đậm một đội như U19 Lào cũng chưa chứng tỏ được gì nhiều.

U19 Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện khả năng trong thời gian tới nếu muốn làm được những gì mà lớp đàn anh Quang Hải, Đức Chinh... từng có.

Vòng loại U19 châu Á: U19 Việt Nam 2-1 U19 Đài Bắc Trung Hoa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại