"Gạo nếp gạo tẻ": Kiệt gây ức chế vì cư xử quá kém, bỏ mặc mẹ con Phúc để ở bên Hân

ANNA |

Trong tập 91 "Gạo nếp gạo tẻ", cách giải quyết tình huống của Kiệt khiến người xem ức chế!

Tập 91 Gạo nếp gạo tẻ vừa lên sóng khiến người xem ức chế với nhân vật Kiệt (Trung Dũng). Sau khi gặp Hân trong bệnh viện ở tập trước, Kiệt đã biết được sự thật rằng Hân là người tình nguyện hiến gan cho bà Mai. Tuy nhiên, Hân cho rằng bà Mai sẽ không chấp nhận nếu biết cô hy sinh vì bà như vậy, nên yêu cầu Kiệt hãy giữ bí mật mọi chuyện.

Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt gây ức chế vì cư xử quá kém, bỏ mặc mẹ con Phúc để ở bên Hân - Ảnh 1.

Vậy nên Hân phải vào phòng phẫu thuật trong tình trạng không có ai ở bên, ngoài Kiệt! Ngày mà Hân phẫu thuật tréo ngoe thay cũng là ngày sinh nhật bé Thương. Mẹ con Phúc đã hẹn đi ăn với Kiệt, và Phúc cũng định nói sự thật rằng bé Thương là con đẻ của Kiệt trong buổi hẹn này.

Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt gây ức chế vì cư xử quá kém, bỏ mặc mẹ con Phúc để ở bên Hân - Ảnh 2.

Thế nhưng nào ngờ tình hình sức khỏe của Hân sau phẫu thuật lại chuyển biến xấu. Kiệt đang đi mua bánh sinh nhật cho bé Thương lại phải bỏ về gấp. Anh trở về nhà, ghi âm giọng nói của bé Miu và mang đến bệnh viện, bật cho Hân nghe, với hy vọng trong cơn hôn mê, tiếng nói của con có thể trở thành nguồn động lực giúp Hân vượt qua tình trạng nguy hiểm.

Cứ như vậy, Kiệt túc trực bên Hân đến quên thời gian, và quên luôn cả mẹ con Phúc đang mòn mỏi đợi chờ mình. Phúc gọi điện thoại cho Kiệt tới cháy máy, nhưng anh không chịu nghe.

Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt gây ức chế vì cư xử quá kém, bỏ mặc mẹ con Phúc để ở bên Hân - Ảnh 3.
Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt gây ức chế vì cư xử quá kém, bỏ mặc mẹ con Phúc để ở bên Hân - Ảnh 4.
Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt gây ức chế vì cư xử quá kém, bỏ mặc mẹ con Phúc để ở bên Hân - Ảnh 5.

Rồi khi Hân ổn định trở lại, Kiệt mới thở phào rồi bất ngờ nhớ ra chuyện mình có hẹn với Phúc. Có phải quá vô lý hay không khi Kiệt lại quên được mọi chuyện? Và chỉ một cuộc điện thoại thôi, để cho mẹ con Phúc không phải chờ đợi, nhưng anh lại không thể nhớ ra?

Thế rồi Kiệt lao như bay tới chỗ hẹn. Trên đường đi, xe của anh lại còn bị hỏng giữa đường. Rồi như là định mệnh, khi Kiệt tới được điểm hẹn cũng là khi mẹ con Phúc đã hết kiên nhẫn và bỏ về. Chỉ khổ thân bé Thương cứ khóc mãi vì đây là sinh nhật đầu tiên của bé được ở bên ba mẹ.

Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt gây ức chế vì cư xử quá kém, bỏ mặc mẹ con Phúc để ở bên Hân - Ảnh 6.

Sau đó, Kiệt đã tới nhà Phúc để xin lỗi bé Thương. Không quà, không bánh, Kiệt chọn cách xin lỗi một đứa con nít bằng cách thuyết phục nó rằng "Hãy tin ở chú!". Xem Kiệt cư xử, khán giả cứ ngỡ anh là chàng trai độc thân vui tính vô tâm nào đó chứ không phải ông bố của mấy đứa trẻ như hiện tại!

Thế rồi khi thấy bé Thương có vẻ không chịu, anh lại bất ngờ... quay lưng bỏ đi, để cho bé Thương phải vỡ òa gọi "Ba ơi!", Kiệt mới quay lại ôm lấy con! Phúc chứng kiến cảnh này từ phía xa và không ngăn được nước mắt tuôn rơi!

Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt gây ức chế vì cư xử quá kém, bỏ mặc mẹ con Phúc để ở bên Hân - Ảnh 7.
Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt gây ức chế vì cư xử quá kém, bỏ mặc mẹ con Phúc để ở bên Hân - Ảnh 8.

Mặc dù chuyện Hân phẫu thuật là chuyện sống còn, không thể trách Kiệt khi anh lo lắng và quan tâm cho cô. Dù gì Hân cũng là mẹ của hai con Kiệt. Nếu Hân xảy ra chuyện, chẳng phải các con Kiệt sẽ mất mẹ hay sao? 

Thế nhưng cách Kiệt cư xử với mẹ con Phúc lại khiến khán giả thất vọng "toàn tập" trong khi một người đàn ông chân chính chắc chắn sẽ biết cách để làm tốt hơn như thế nhiều lần!

Thôi thì không trách Kiệt, có trách thì trách biên kịch bảo Kiệt phải thế!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại