Gala Cười 2017: Cười gượng, hát nhiều quá hoá vô duyên

Ngọc Diệp |

Tất nhiên khán giả vẫn cười được bởi duyên của từng nghệ sĩ, những mảng miếng hài nhỏ lẻ. Nhưng về cơ bản, Gala Cười 2017 thiếu duyên vì kịch bản nhạt.

Thiếu kịch bản tốt thì diễn viên có tài năng đến mấy cũng bó tay. Có 5 tiểu phẩm thì cũng chỉ có hai kịch bản của ekip miền Nam tạm gọi là tròn trịa. Còn kịch bản của 3 tiểu phẩm ekip phía Bắc đều đầu voi đuôi chuột.

Những mảng miếng hài không mới, thoại phải vay mượn quá nhiều câu nói hài hước ngoài đời mà khán giả đã thuộc nằm lòng nên khó có thể làm bật lên tiếng cười bất ngờ. Tình huống kịch không đặc sắc, phần đa dựa vào diễn xuất, biến báo của diễn viên.

Gala Cười 2017: Cười gượng, hát nhiều quá hoá vô duyên - Ảnh 1.

Tiểu phẩm "Ông Tơ Bà Nguyệt" có sự tham gia của Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Vân Dung, Công Lý

Ngoài ra, Gala Cười năm nay lạm dụng hát chế quá nhiều. Cả 3 tiểu phẩm của ekip miền Bắc đều có phần hát chế. Trong Ông Tơ, Bà Nguyệt, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền và Xuân Dung hát khá nhiều gây cảm giác tiểu phẩm dài lê thê, mà hiệu quả tiếng cười không cao.

Gala Cười 2017: Cười gượng, hát nhiều quá hoá vô duyên - Ảnh 2.

Tiểu phẩm Boney M gặp Modern Talking với sự tham gia của Tự Long, Xuân Bắc, Quang Thắng, Thảo Vân

Đặc biệt tiểu phẩm hai ban nhạc Boney M, Modern Talking biểu diễn tại Việt Nam đã tìm một cái cớ để hai ban nhạc so tài.

Về hình thức hóa trang cho các nghệ sĩ Tự Long (Boney M), Xuân Bắc và Quang Thắng (Modern Talking) khá hấp dẫn. Tuy nhiên, phần ca khúc được soạn khá nhạt.

Nội dung các ca khúc chủ yếu giễu nhại những thói hư tật xấu của người Việt dịp Tết. Nhưng lời hát chế đã được ép để hợp với nhạc, vấn đề của ca khúc đặt ra cũng khá chung chung.

Vì không có đường dây câu chuyện để bám vào, không có tình huống để dựa dẫm nên các ca khúc khó có thể khiến khán giả bật cười.

Gala Cười 2017: Cười gượng, hát nhiều quá hoá vô duyên - Ảnh 3.

"Bác thằng bần gặp thần lưu linh" với sự tham gia của Hoàng Sơn, Sơn Hải, Quỳnh Vy

Gala Cười 2017: Cười gượng, hát nhiều quá hoá vô duyên - Ảnh 4.

"Món nợ khó đòi" với sự tham gia của Thuý Nga, Hoàng Sơn, Xuân Nghị, Hoàng Linh

Hai tiểu phẩm Bác thằng bần gặp thần lưu linh, Món nợ khó đòi của ekip miền Nam không xuất sắc nhưng tròn trịa, dễ chịu nhất trong Gala Cười năm nay. Hai cây đinh là nghệ sĩ Hoàng Sơn và Thuý Nga dày dạn kinh nghiệm sân khấu dư sức khiến khán giả phải chú ý.

Đặc biệt là Hoàng Sơn, anh diễn một anh chồng nát rượu trong tiểu phẩm quá tốt. Lối diễn xuất tự nhiên, đời, tưởng say nhưng rất tỉnh của anh đã lấy được tiếng cười khán giả.

Gala Cười 2017: Cười gượng, hát nhiều quá hoá vô duyên - Ảnh 5.

Tiểu phẩm "Cướp trên giàn mướp" với sự tham gia của Duy Nam, Quân Anh, Trung ruồi

Với ekip phía Bắc phải dành lời khen cho Duy Nam, Trung Ruồi, Quân Anh. Trong một kịch bản khá nhạt nhưng 3 nghệ sĩ đã tung hứng rất ăn ý.

Đặc biệt là Duy Nam và Trung ruồi, hai nghệ sĩ có gương mặt nhìn đã thấy hài sau màn trình diễn rất tốt ở Táo Quân 2017 tiếp tục chứng tỏ khả năng tại Gala Cười. Đây là những diễn viên trẻ có khả năng kế tục nhóm Xuân Bắc, Công Lý, Quang Thắng, Tự Long.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại