"Gà son" của HLV Graechen tự tin chọc thủng lưới Thái Lan để lên ngôi vô địch

Hải Bình |

Tiền đạo Kha Tấn Tài của U19 Việt Nam tự tin sẽ ghi bàn vào lưới U19 Thái Lan trong trận chung kết giải U19 Quốc tế diễn ra chiều tối mai.

Là tiền đạo được kỳ vọng khá nhiều tại giải U19 Quốc tế 2019 trong màu áo U19 Việt Nam, thế nhưng sau 3 trận vòng bảng tiền đạo Kha Tấn Tài vẫn chưa có cho riêng mình một pha lập công nào. Trước trận chung kết với U19 Thái Lan ngày mai, tiền đạo của Đồng Tháp đã có những chia sẻ về trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp còn non trẻ.

"Tôi đã nỗ lực và phấn đấu rất nhiều để cố gắng ghi bàn tại giải đấu này. Nhưng có lẽ vì nôn nóng muốn được lập công nên những pha dứt điểm cuối cùng vẫn chưa được như mong muốn. Ngày mai nếu được trao cơ hội, tôi sẽ thi đấu thật tốt để có thể ghi được bàn đầu tiên vào lưới Thái Lan.

Tôi đã từng đối đầu với hàng thủ của U19 Thái Lan ở vòng bảng rồi. Họ bố trí 2 trung vệ cao to theo kèm tôi khá sát. Đó cũng là điều khiến tôi gặp khó trong khâu ghi bàn. Trận ngày mai tôi sẽ thoát ra khỏi sự đeo bám của hai trung vệ này, không để bị bắt sát như thế nữa", tiền đạo Kha Tấn Tài chia sẻ.

Gà son của HLV Graechen tự tin chọc thủng lưới Thái Lan để lên ngôi vô địch - Ảnh 1.

Kha Tấn Tài được đá chính trong trận đấu U19 Việt Nam hòa Thái Lan 0-0. Ảnh: Bạch Dương.

"Tôi không nghĩ Tấn Tài chưa ghi bàn, đồng nghĩa với việc cậu ta chơi chưa tốt. Trận đấu với U19 Thái Lan ở vòng bảng, dù bị hai trung vệ cao to theo kèm khá rát, nhưng cậu ta vẫn thoát ra được, có một vài tình huống có thể ghi bàn nhưng không thành công. Tôi hài lòng với những gì Tấn Tài thể hiện ở giải này", HLV Graechen nhận xét.

Trong 3 trận đấu thuộc vòng bảng, Kha Tấn Tài được HLV Graechen sử dụng ở đội hình chính thức gặp U19 Thái Lan. Hai chiến thắng trước Myanmar và Trung Quốc, số 18 của U19 Việt Nam được tung vào sân trong hiệp 2.

Có thể nói, Tấn Tài bắt nhịp khá nhanh khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Anh nhiều lần vượt qua sự truy cản của hậu vệ Myanmar và Trung Quốc và có được những cú dứt điểm nguy hiểm. Nhưng sự nôn nóng đã khiến cho tiền đạo trẻ xứ Bưng Biền vẫn chưa có được bàn thắng nào cho đến lúc này.

"Thực sự, tôi không hề có cảm giác hay tâm lý lo sợ khi phải đối đầu với Thái Lan. Dù có gặp đội nào cũng vậy, phải tự tin thì vào sân mới chơi tốt, tận dụng cơ hội để ghi bàn. Bị tâm lý sẽ khiến cho cầu thủ khó chơi tốt được", Kha Tấn Tài tự tin chia sẻ.

Chiều mai 30/3, U19 Việt Nam sẽ gặp lại U19 Thái Lan trong trận chung kết của giải diễn ra vào lúc 17h15. Trước đó sẽ là trận tranh hạng Ba giữa U19 Myanmar với U19 Trung Quốc bắt đầu lúc 15h00. Cả hai trận đấu đều được tổ chức trên sân 19/8, Nha Trang, Khánh Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại