Gã đàn ông chặn đường, đâm chết vợ cũ ngay trên phố

Anh Phương |

Trên đường đón con đi học về, người phụ nữ bị chồng cũ đón đầu và đâm tử vong.

Trang Mirror đưa tin, trong phiên toà xét xử ngày 23/11 vừa qua, Mark Morris, 39 tuổi, đã nhận tội sát hại vợ cũ Emma Day ngay trên phố do mâu thuẫn trong việc trợ cấp nuôi con. Vụ án xảy ra vào ngày 25/5.

Vào ngày xảy ra án mạng, cô Emma Day đã tới trường đón hai con đi học về ở khu Tây Norwood, phía Nam thành phố London. Kể từ khi ly hôn năm 2016, cô Day liên tục nhận được những tin nhắn đe doạ từ chồng cũ, nên đã nhờ một người bạn đi cùng mình để tới đón con.

Khi 4 người đang đi về nhà, Morris đột ngột xuất hiện từ trong một con hẻm nhỏ nơi anh ta đã đứng chờ sẵn. Cô Day khi ấy liền bảo bọn trẻ tự đi về nhà.

Gã đàn ông chặn đường, đâm chết vợ cũ ngay trên phố  - Ảnh 1.

Góc phố nơi nạn nhân bị sát hại

Theo lời khai của các nhân chứng, nạn nhân và bị cáo đã tranh cãi suốt 20 phút về các khoản trợ cấp nuôi con dành cho con gái 6 tuổi của họ. Morris liên lục nài nỉ vợ cũ ngừng yêu cầu trợ cấp, vì nếu tiếp tục đưa tiền thì anh ta sẽ hết sạch tài sản.

Khi cô Day và bạn mình chuẩn bị bỏ đi, Morris cầm dao xông đến đâm liên tiếp vào người mẹ trẻ.

Nạn nhân đã tử vong ngay trên đường mặc dù các nhân viên cứu thương đã cố hết sức để giữ mạng sống cho cô.

Sau khi gây án, Morris bỏ trốn nhưng cảnh sát tìm thấy một chiếc ba lô chứa thư từ giấy tờ từ Dịch vụ Bảo trợ Trẻ em và hung khí ở gần hiện trường gây án. Morris bị bắt giữ ngay ngày hôm sau.

Điều tra cho biết nạn nhân Day trước đó đã xin toà lệnh cấm quấy rối đối với chồng cũ của mình sau khi liên tục nhận được các tin nhắn chửi rủa và đe doạ giết từ anh ta. Nhưng lệnh cấm này đã hết hạn khoảng một tháng trước khi án mạng xảy ra.

Susanne Alavi, luật sư tại Dịch vụ Truy tố Bắc London, chia sẻ: "Đây là một vụ tấn công có chủ ý và hết sức tàn bạo nhắm vào một người mẹ trẻ không có khả năng tự vệ và chỉ đang yêu cầu quyền lợi chu cấp chính đáng cho con mình."

Thanh tra cảnh sát John Massey, thuộc Tổ Trọng án cảnh sát thành phố, cho biết thêm: "Toàn bộ vụ án mạng kinh hoàng này đã được chứng kiến bởi người bạn thân lâu năm của nạn nhân Emma, cô cũng cố gắng bảo vệ Emma khỏi Morris nhưng không được. May mắn là các con của Emma không chứng kiến sự việc nhưng dù sao bọn trẻ cũng đã mất đi người mẹ duy nhất."  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại