"Gà cưng" của cố ca sĩ Phi Nhung: Từ tuyển thủ taekwondo quốc gia đến hoàng tử bolero

Hương Hương (TH) |

Từ tuyển thủ quốc gia môn taekwondo, Phú Quí phải giải nghệ sau chấn thương đứt dây chằng. Không ngờ, biến cố này lại đưa anh đến con đường nghệ thuật và gặp ca sĩ Phi Nhung.

Ca sĩ Phú Quí được khán giả biết tới nhiều hơn từ sau khi đạt giải á quân cuộc thi Solo cùng bolero và được cố ca sĩ Phi Nhung nâng đỡ. Phú Quí được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh "hoàng tử bolero" không chỉ vì là cặp song ca ăn ý với đàn chị Phi Nhung mà còn bởi ngoại hình điển trai như siêu mẫu của mình.

Tuy nhiên, không nhiều người biết, chàng trai này có một cuộc đời vô cùng đặc biệt với nhiều thăng trầm, chìm nổi như phim ảnh.

Gà cưng của cố ca sĩ Phi Nhung: Từ tuyển thủ taekwondo quốc gia đến hoàng tử bolero - Ảnh 1.

Phú Quí từng là "gà cưng" của cố ca sĩ Phi Nhung. (ảnh FBNV)

Tuyển thủ quốc gia môn taekwondo

Phú Quí từng là tuyển thủ quốc gia bộ môn võ thuật taekwondo, cái tên từng khiến bao người sợ hãi mỗi khi lên sàn đấu.

Có thể nói, Phú Quí sinh ra trên sàn đấu võ, mỗi ngày, mở mắt ra là tập luyện, đánh đấm... chờ ngày lên sàn đấu. Tất cả những gì Phú Quí nghĩ khi ấy là làm sao để hạ đối phương.

Phú Quí từng nhiều lần đạt thành tích cao ở các kỳ thi võ thuật quốc tế, trong đó phải kể đến 3 lần vô địch Đông Nam Á môn taekwondo LG cup và rất nhiều huy chương thành tích khác. Phú Quí nổi danh trong giới taekwondo tới mức, nhắc tới tên anh ở hạng cân đó là... mọi người khiếp sợ, không dám đánh.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang lên thì đùng một cái, trong trận đấu tranh suất đi dự Seagame, Phú Quí bị chấn thương, đứt dây chằng đầu gối.

2 lần lên bàn mổ là một kỷ niệm đau thương nhưng nỗi đau lớn nhất của chàng tuyển thủ này lại là lúc nhận tờ giấy quyết định của tuyển quốc gia trả về tỉnh vì không còn khả năng cống hiến như trước.

Dẫu biết rằng, cuộc đời một tuyển thủ thì phải chấp nhận rủi ro nhưng đây là cú sốc quá lớn với chàng thanh niên mới 16, 17 tuổi như Phú Quí.

Phú Quí từng là tuyển thủ quốc gia bộ môn taekwondo. Sau chấn thương đứt dây chằng năm 16 tuổi, Phú Quí phải giải nghệ, dù trước đó đã mang về hàng loạt huy chương trong các cuộc thi mang tầm quốc tế.

Nhớ lại biến cố này, Phú Quí đã không giấu được nước mắt khi chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu. Anh nói: "Tôi buộc phải từ giã sự nghiệp võ thuật. Tôi buồn lắm. Sự nghiệp mất hết. Bao nhiêu ngày tháng tập luyện, gầy dựng tên tuổi ở bộ môn võ thuật đó bỗng dưng mất hết.

Cuộc đời tôi, khóc nhiều nhất là lúc nhận quyết định đó. Tôi khóc rất nhiều, dự định về quê chăn vịt, phụ cha mẹ làm ruộng, làm vườn. Đó là niềm đau mà không bao giờ mình quên được".

Thế nhưng, so với nhiều đàn anh đi trước, Phú Quí còn may mắn là chân không để lại tật. Bởi có những người, vì ca phẫu thuật nối dây chằng không thành công, họ không thể đi đứng bình thường trở lại, hoặc tệ hơn, có người phải cưa chân.

Phú Quí vẫn đi lại được, chỉ có điều chân không thể trụ, không thể tập luyện với cường độ như xưa. Anh kể: "Thời điểm đó, nếu trễ khoảng 7 ngày là tôi cũng mất luôn khúc chân dưới. Bởi vì lúc đó mình bị đứt dây chằng mà không biết, vẫn đi tới đi lui, đến mức sụn bị vỡ. Đầu gối phù lên một cục rất to. May là phát hiện và cứu vãn được".

Dù không còn theo nghiệp võ thuật nhưng niềm đam mê này luôn thường trực trong chàng ca sĩ - diễn viên Phú Quí.

Dính thị phi vì được Phi Nhung ưu ái

Trong những ngày tháng buồn bã đó, Phú Quí nghêu ngao hát. Chị gái anh là ca sĩ - hoa hậu Kim Thoa nhận thấy tài năng của em trai nên đưa anh lên TP.HCM học thanh nhạc.

Năm 2014, Phú Quí tham gia cuộc thi Solo cùng bolero và xuất sắc vào tới vòng chung kết, đạt ngôi vị á quân. Sau cuộc thi, anh được cố ca sĩ Phi Nhung nâng đỡ, mời đầu quân về công ty. Thời điểm đó, Phi Nhung còn chưa nhận nuôi Hồ Văn Cường.

Được đàn chị tạo điều kiện, dẫn đi hát, Phú Quí vô cùng hạnh phúc. Anh được khán giả yêu mến qua những màn song ca mùi mẫn với ca sĩ Phi Nhung nhưng chính điều này đã dẫn đến nhiều tin đồn tình cảm giữa hai người.

Phú Quí từng lên tiếng giải thích về tin đồn này. Anh nói trong chương trình Chuyện của sao rằng: "Chúng tôi không gọi công ty của chị Phi Nhung là công ty, mà hay gọi là Gánh hát Phi Nhung hoặc đại gia đình Phi Nhung, Đoàn ca múa nhạc Phi Nhung.

Chính vì được chị Phi Nhung ưu ái giúp đỡ nên tôi dính phải nhiều tin đồn tình cảm với chị. Thời điểm đó, tôi rất áp lực. Tôi nghe được rất nhiều tin đồn về mình và chị Phi Nhung. Ngay cả trang Facebook của tôi cũng gặp bão, khi bao nhiêu người vào hỏi han.

Tôi còn bị nhiều người chửi bới, nói tôi không xứng với chị Phi Nhung, trong khi tôi không biết gì hết. Nhiều anti fan vào chửi bới khiến tôi rất buồn. Tôi chỉ biết, lúc ấy được song ca với chị Phi Nhung là hãnh diện vô cùng.

Rồi lâu dần, mình quen nên chỉ tập trung làm sao để hát hay nhất có thể, đem tác phẩm của mình đến với công chúng, không bận tâm tới lời đồn thổi nữa.

Khi hết hạn hợp đồng, tôi không ký tiếp vì muốn tự do phát triển sự nghiệp. Lúc này, khi tôi không xuất hiện nhiều cùng chị Phi Nhung nữa thì họ lại đồn thổi là có xích mích. Kỳ thực không phải".

Vì được Phi Nhung nâng đỡ, ưu ái nhiều nên nam ca sĩ từng dính nhiều tin đồn bất lợi với đàn chị. Dù vậy, anh khẳng định, việc xưng anh - em hay tình tứ trên sân khấu là để sống đúng với bài hát, nhằm truyền tải cảm xúc hay nhất mà ca từ mang đến.

Phú Quí cũng cho biết, người mà anh thần tượng, kính nể trong nghề là cố ca sĩ Phi Nhung. Anh nói trong chương trình Hạnh phúc ở đâu: "Chị Phi Nhung là người chị, là người thầy chỉ dạy cho tôi rất nhiều. Chị chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong nghề ca hát. Nếu không có chị Phi Nhung thì đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu gì nhiều về bolero.

Bình thường, tôi hát bài nào cũng bị chê mà khi hát "Ai cho tôi tình yêu", khán giả lại ngồi khóc. Có thể vì lúc đó, tôi đang gặp rắc rối về chuyện tình cảm. Từ đó tôi hiểu, mình phải hát cảm xúc để người nghe thấm từng câu từng chữ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại