Ferdinand đã lên tiếng giảng hòa với Solskjaer
Ferdinand đã có động thái giảng hòa với Solskjaer khi cả hai xảy ra tranh cãi trong những ngày gần đây: “Solskjaer đã đưa tôi lên mặt báo!” Ferdinand nói trong chương trình Vibe with Five. “Khi tôi nhìn thấy Solskjaer, tôi sẽ ôm anh ấy thật chặt. Tôi sẽ bắt tay anh ấy và nói ‘Bằng tất cả tình yêu, tôi yêu anh, anh bạn’!
Tôi là người hâm mộ lớn nhất của Solskjaer. Tôi không có hiềm khích với bất kỳ ai ở M.U. Một số điều được nói ra trong thời gian gần đây nếu có điều chưa đúng, hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho tôi.
Anh ấy đang phải chịu áp lực lớn. Sau cùng, tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu tôi không hề có bất kỳ sự ác ý nào khi nhắc đến Ronaldo. Tất cả họ đều từng ở chung phòng thay đồ với tôi, họ biết tôi là người như thế nào.”
Trước đó, tranh cãi nổ ra khi Ferdinand buông lời chỉ trích Ronaldo. Ở phút 72 trận M.U gặp Young Boys, siêu sao người Bồ Đào Nha được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Jesse Lingard. Ronaldo có những hành động như chỉ đạo đồng đội. Ferdinand cho rằng CR7 khi đó nên yên vị ở khu vực kỹ thuật.
Sau trận thắng West Ham, Solskjaer đã phản ứng: "Rio Ferdinand một lần nữa đã bình luận về một tình huống mà anh ấy không nắm rõ. Martins Pereira phải nhận một thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Nemanja Matic. Cả Fernandes và Ronaldo đều đứng ở sát đường biên trong một khoảng thời gian ngắn để phản ứng với trọng tài. Sau đó họ đã về đúng vị trí”.