Fast & Furious 8: Cuồng điên đến nghẹt thở

Hoàng Cương |

Dù không nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ giới phê bình sau buổi công chiếu toàn cầu hôm 4/4 tại Berlin, Fast & Furious 8 vẫn được coi là bộ phim có chất lượng giải trí rất cao, xứng danh bom tấn mùa hè.

Cho những fan trung thành nhất của  Fast & Furious 8, 10 phút đầu đã gần như nắm bắt trọn vẹn tinh thần của hai tập phim đầu tiên – vẫn luôn được coi là "nguyên bản" và "tinh khiết" nhất trong cả series: cuộc đua đường phố kiểu "bắt xác" với những mỹ nữ ăn mặc gợi cảm làm phông nền, điệu nhạc Salsa nóng bỏng pha trộn với R&B đương đại và yếu tố mới lạ ở đây chính là hòn đảo Cuba đẹp lộng lẫy trong mọi cảnh quay. 

Màn chào sân đầy phấn khích hứa hẹn tập thứ 8 trong loạt phim đua xe ăn khách nhất mọi thời sẽ thực sự bùng nổ và khán giả cũng không phải chờ đợi lâu để được hoàn toàn chìm đắm vào cuộc phiêu lưu đầy giông bão của những người hùng đường phố thực thi nhiệm vụ giải cứu thế giới.

Đã từng cầm trịch một bộ phim có nhiều cảnh đua xe ngoạn mục và rất độc đáo là Italian Job (bản ra ra mắt năm 2003), đạo diễn F. Gary Gray hoàn toàn biết cách tạo ra sức lôi cuốn cho siêu phẩm quan trọng nhất của nhà phát hành Universal Pictures trong năm 2017.

 Tuy nhiên,những dấu ấn ông để lại trong Fast 8 lại gợi nhớ nhiều hơn đến bộ phim nghệ thuật tiểu sử Straight Outta Compton hồi năm 2015, từ âm nhạc tới phong cách dàn dựng và cả một màn nhảy múa không thể vui nhộn hơn trên sân bóng thiếu nhi. 

Những màn hài hước dí dỏm đến từ hai ngôi sao "cơ bắp" Dwayne Johnson và Jason Statham đã mang đến nhiều ngạc nhiên thích thú, trong khi đó, sự xuất hiện của nữ diễn viên gạo cội Helen Mirren đã tạo ra một cú twist nho nhỏ trong mạch truyện, ít nhiều cũng gây được bất ngờ nho nhỏ cho khán giả.

Fast & Furious 8: Cuồng điên đến nghẹt thở - Ảnh 1.

Dài hơn hai tiếng, Fast 8 được duy trì ở tiết tấu rất nhanh với các màn hành động đặc trưng diễn ra liên tục và nếu sẵn sàng bỏ qua một vài quy tắc vật lý thông thường, người xem cứ việc yên tâm thưởng thức những màn đua xe ngoạn mục nhất trên màn ảnh, có thể nói là đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng thông thường, trong đó nổi bật nhất phải là trường đoạn  hành động liên hoàn diễn ra ở thành phố New York. 

Kịch tính, căng thẳng, dàn dựng công phu với hàng trăm chiếc xe được huy động để "góp mặt" trong khuôn hình, Fast 8 thực sự thể hiện được độ điên cuồng tăng dần theo từng tập phim và chắc chắn đây sẽ là một những cảnh hành động mãn nhãn nhất trong mùa hè năm nay. 

Tuy nhiên, những màn cận chiến của bộ đôi Dwayne  Johnson và Jason Statham còn xứng đáng nhận được nhiều lời tán thưởng hơn nữa: không phải kiểu cơ bắp đơn thuần mà là các chiêu thức MMA (võ tự do) tinh luyện ở tốc độ rất cao, gọn gàng, uy lực và đầy sức thuyết phục về mặt thị giác.

Fast & Furious 8: Cuồng điên đến nghẹt thở - Ảnh 2.

Nhưng rõ ràng công chúng – đặc biệt là nhóm khán giả trung thành – vẫn muốn nhiều thứ hơn ở Fast 8. Bóng dáng của Paul Walker bị che phủ quá nhanh và chỉ có một chi tiết nhỏ gợi nhớ đến ngôi sao điển trai đã qua đời 4 năm trước.

Sự xuất hiện trở lại của Jason Statham dĩ nhiên làm sức hấp dẫn của bộ phim tăng lên rất nhiều, tuy nhiên lại tạo ra một lỗ hổng lớn trong kịch bản và làm cho cái chết của nhân vật Han trở nên hoàn toàn vô nghĩa. 

Và cho dù đã cố gắng tạo ra một bi kịch để lay động trái tim người xem thì Fast 8 cũng vẫn quá vô cảm nếu so với 7 phần trước đó, giống hệt tập Die Another Day trong series 007 hay tập Appocalypse trong series X-Men. Sự xuất sắc của Charlize Theron không làm cho vai phản diện Cipher trở nên đáng sợ hơn trong mắt khán giả bởi nhân vật này chưa thực sự gây ra bất kỳ mối hiểm nguy nào cho Dominic Torreto và "đồng đội".

 Bên cạnh đó, những thông điệp về gia đình được truyền tải theo cách lộ liễu đến mức ngô nghê đôi lúc khiến người xem phải bật cười.

Xét về tổng thể, kịch bản của Fast 8 khá yếu ớt và lỏng lẻo, tuy nhiên, với một bộ phim bom tấn và đã có "thương hiệu" lâu năm thì khán giả sẽ ít để tâm đến nhược điểm này.

Fast & Furious 8: Cuồng điên đến nghẹt thở - Ảnh 3.

Họ vẫn sẽ nô nức tới rạp để được chìm đắm trong giấc mơ tốc độ, sướng mắt đã tai với những cảnh hành động hoành tráng, ngắm nhìn những ngôi sao quen thuộc: Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Statham và có thể mang theo chút hoài niệm về Paul Walker.

Chắc chắn Fast 8 sẽ thắng lớn về mặt doanh thu, người ta chỉ quan tâm xem liệu nó có khả năng chạm tới cột mốc "vĩ đại" hơn 1,5 tỷ USD của tập Furious 7 hay không mà thôi.

Và cuối cùng, cái kết ngỏ đã khẳng định, series Fast & Furious 8 sẽ không khép lại ở tập thứ tám. Tối thiểu cũng còn hai tập phim nữa sẽ ra mắt trong các năm 2019 và 2021, chưa kể một số tập spin-off về các nhân vật quan trọng cũng đang được lên kế hoạch triển khai. 

Chừng nào khán giả còn yêu mến, những tay đua đường phố sẽ còn trở lại…

Trailer Fast and Furious 8

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại