"Europa League đang giết dần giết mòn Man United"

Vân Bình |

Siêu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic phàn nàn rằng việc phải thi đấu vào thứ Năm đang giết chết tham vọng Premier League mùa này của Man United.

Sau trận đấu với Zorya Luhansk tại Europa League, Quỷ đỏ ngay lập tức lên máy bay và chỉ về đến Manchester vào rạng sáng ngày thứ Sáu, trong khi, trận "đại chiến" với Tottenham sẽ diễn ra vào trưa Chủ nhật (giờ nước Anh).

Điều này đồng nghĩa với việc, huấn luyên viên Jose Mourinho và các học trò có chưa đến 1,5 ngày để chuẩn bị.

Đây lại là trận cầu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Spurs đang xếp ngay trên Man United với 6 điểm nhiều hơn. Một chiến thắng sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với Top 5. Còn một thất bại sẽ kéo cách biệt lên thành 9 điểm, đồng nghĩa với giấc mơ Premier League mùa này gần như khép lại với đội chủ sân Old Trafford.

Có một thống kê đáng chú ý. Ở 5 trận đấu Premier League đã qua của Man United sau loạt trận châu Âu, họ chỉ thắng được 1, còn lại là 2 hòa và 2 thất bại.

Europa League đang giết dần giết mòn Man United - Ảnh 1.

Ibra mật mỏi vì những trận đấu vào thứ Năm

Ibrahimovic đã xuất hiện trên sân nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác của Man United ở mùa này. Anh không giấu nổi vẻ mệt mỏi khi phát biểu với Daily Mail:

"Chúng tôi không được nghỉ ngơi vì những ngày thứ Năm kiểu này đang giết chết chúng tôi, đặc biệt là tôi.

Tôi chưa bao giờ phải thi đấu vào ngày này, và bây giờ chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 1 ngày để hồi phục. Chúng tôi phải trở lại với công việc và thi đấu trận tiếp theo vào Chủ nhật."

Sau một quãng tịt ngòi, Ibra đang dần trở lại. Sáu trận gần đây nhất, anh ghi đến 7 bàn cho Man United. Anh được kỳ vọng là đầu tàu đưa Man United vượt qua thử thách mang tên Tottenham ngày hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại